V.League 2009: Dấu ấn ngoại binh

18:21 10/02/2009

Vòng đấu khai mạc V. League 2009 đã diễn ra với nhiều bất ngờ, kịch tính và hấp dẫn. Những con số thống kê đã cho thấy V.League 2009 “chào sân” thành công với lượng khán giả đông đảo: 72.000 khán giả đến xem 7 trận đấu có 14 bàn thắng được ghi với tỷ lệ trung bình mỗi trận đấu có 2 bàn.
Vòng đấu khai mạc V. League 2009 đã diễn ra với nhiều bất ngờ, kịch tính và hấp dẫn. Những con số thống kê đã cho thấy V.League 2009 “chào sân” thành công với lượng khán giả đông đảo: 72.000 khán giả đến xem 7 trận đấu có 14 bàn thắng được ghi với tỷ lệ trung bình mỗi trận đấu có 2 bàn.

William Olajide Ahmed (28) ghi 2 bàn trong lần đầu khoác áo Thanh Hoá
William Olajide Ahmed (28) ghi 2 bàn trong lần đầu khoác áo Thanh Hoá

Trong số 14 bàn thắng được ghi thì các ngoại binh đã 9 lần sút tung lưới đối phương trong đó chưa kể tới bàn thắng của ngoại binh mới nhập quốc tịch Việt Nam là Kesley của Bình Dương. Dấu ấn của các cầu thủ ngoại trên sân cỏ Việt Nam đã rõ nét ngay trong loạt trận đầu tiên của V.League 2009. Ngoại trừ những cái tên quen thuộc như Philani (Bình Dương), Tshamala (ĐTLA) hay Almeida (Đà Nẵng)… vòng đấu khai mạc còn là sự khẳng định của những chân sút mới nổi như: Timothy Anjembe (Đồng Tháp) với ba bàn thắng vào lưới của HAGL đã làm nên cuộc lật đổ ngoạn mục của đội bóng chiếu dưới trước một ứng cử viên vô địch ngay trên sân đối phương.

Một gương mặt mới toanh trong các ngoại binh chính là tiền đạo William Olajide Ahmed của Thanh Hoá. Cầu thủ mang áo số 28 đã ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-0 trước CLB TP. HCM giúp đội bóng xứ Thanh có đủ ba điểm trong ngày khai mạc. Ngoài ra, tân binh Nyom Nyom của Thể Công cũng là người ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng quân đội trong trận hoà 1-1 với T&T HN.

Đáng tiếc là bàn thắng của Nyom Nyom đã không mang về được ba điểm cho Thể Công bởi thầy trò HLV Vương Tiến Dũng đã đánh mất lợi thế về điểm số ở những phút cuối cùng của trận đấu. Ngoài sự “chào hàng” thành công của các tân ngoại binh, những “lính lê dương” kỳ cựu tại V. League cũng đã ghi bàn để khẳng định giá trị của mình. Philani ghi bàn thắng mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của ĐKVĐ Bình Dương trong trận tiếp Nam Định trên sân nhà. Kesley tuy mới nhập quốc tịch Việt Nam cũng không không chịu kém cạnh bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Almeida tiếp tục khẳng định mình là chân sút chủ lực của Đà Nẵng bằng bàn thắng duy nhất trong trận tiếp XM.HP tại Chi Lăng giúp HLV Lê Huỳnh Đức chiến thắng ông Riedl trên băng ghế chỉ đạo.

Những đóng góp của lực lượng ngoại binh trong việc nâng cao chất lượng V.League là điều không thể phủ nhận. Kể từ ngày bóng đá Việt Nam bước lên chuyên nghiệp cũng là lúc các ngoại binh ghi dấu ấn của mình. Sự bổ sung các cầu thủ nước ngoài trong đội hình ra quân của các CLB là điều cần thiết bởi tìm được các nội binh chất lượng cao trong thời điểm hiện nay quá khó khăn. Nếu không phải các CLB thuộc hàng “đại gia” thì việc có được một cầu thủ tầm cỡ như Công Vinh, Minh Đức… quả là khó hơn hái sao trên trời. Hiện nay, các cầu thủ ngoại đã có mặt tại tất cả các CLB từ V.League đến hạng Nhất với chất lượng cầu thủ ngày càng cao. Sự xuất hiện của các ngoại binh đã tạo sức hấp dẫn cho các giải đấu của Việt Nam và tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cầu thủ trong CLB.

PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông