Vòng đấu nhạt

16:10 03/08/2010

Khan hiếm bàn thắng, pháo sáng nổi, Nam Định xuống hạng nhất và Hà NộiT&T băng băng về đích là những điểm nhấn của vòng 22. V. League2010 đang ở giai đoạn hạ màn và tất cả chỉ còn xoay quanh cơ hội vôđịch “ngàn năm có một” của Hà Nội T&T…
Khan hiếm bàn thắng, pháo sáng nổi, Nam Định xuống hạng nhất và Hà NộiT&T băng băng về đích là những điểm nhấn của vòng 22. V. League2010 đang ở giai đoạn hạ màn và tất cả chỉ còn xoay quanh cơ hội vôđịch “ngàn năm có một” của Hà Nội T&T…

XM. Hải Phòng vào Top 3 nhưng pháo sáng đã làm giảm niềm vui
XM. Hải Phòng vào Top 3 nhưng pháo sáng đã làm giảm niềm vui

Chỉ có 11 bàn thắng được ghi sau vòng 22 với tỷ lệ 1,57 bàn/ trận, trong đó trận ĐTLA - Đà Nẵng đóng góp tới 5 bàn. Một con số thấp kỷ lục tại V. League 2010 kể từ đầu mùa giải. Hai trận đấu tâm điểm của vòng 22 liên quan đến chức vô địch và vé trụ hạng ở hai cặp đấu SLNA - Hà Nội T&T và Bình Dương - Navibank SG đều có kết quả hoà 0-0. Mặc dù hoà nhưng khả năng vô địch của Hà Nội T&T vẫn là 99% bởi đội bóng thủ đô đang có 41 điểm và hơn đội bám sau 5 điểm trong khi V.

League 2010 chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc. Với ưu thế đang có, Hà Nội T&T không gặp nhiều khó khăn để cán đích bởi trên đương đua chẳng có gương mặt sáng giá nào có thể ngăn chặn được thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Cũng có trận hoà nhưng Navibank SG dường như đã tuyệt vọng bởi cánh cửa trụ hạng chỉ còn mở he hé. Niềm hi vọng lớn nhất của thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ còn mong chờ vào cơ chế mà thôi. Bởi nếu các đội bóng khác không kịp cổ phẩn hoá thì Navibank SG sẽ được ở lại V. League.

Với chiến thắng 2-0 trước Khánh Hoà, XM. Hải Phòng chen chân vào Top 3. Nếu chơi cố gắng, đội bóng đất Cảng có thể vượt qua thành tích giành HCĐ ở mùa giải 2008. Tuy nhiên, niềm vui của XM. Hải Phòng bị bao phủ bởi khói của quả pháo sáng duy nhất trong trận đấu với Khánh Hoà. XM. Hải Phòng đang phải đối mặt với án phạt nghiêm khắc từ VFF bởi tất cả các hình phạt áp dụng trước đó đều không hiệu quả. Hôm nay, ban kỷ luật sẽ xem xét lại trận đấu để ra quyết định trừng phạt. Khả năng treo sân hoặc thi đấu không khán giả đang được nhắc tới và một lần nữa, các CĐV Hải Phòng lại làm khó cho đội bóng của chính họ vì pháo sáng.

Trong khi đó, HAGL kiếm thêm được 3 điểm trên sân nhà trước Đồng Tháp để vươn lên vị trí thứ 8 bằng bàn thắng của Evaldo ở phút 79. Thanh Hoá đánh mất cơ hội thoát khỏi xuất tranh vé vớt khi để Ninh Bình giành lại một điểm bằng bàn thắng của Việt Thắng. Đội bóng xứ Thanh có bàn thắng dẫn trước do công của Bảo Khanh nhưng sự mất tập trung của hàng thủ đã khiến cho Thanh Hoá phải cầm vé play off. Trên sân Hàng Đẫy, Hoà Phát HN đã tiễn Nam Định xuống hạng bằng chiến thắng 1-0 với bàn thắng của Timothy. Kỷ lục 12 năm chơi ở giải đấu cao nhất Việt Nam của Nam Định đã chấm dứt…

Những trận đấu tâm điểm đều không có bàn thắng, số lần ghi bàn thấp kỷ lục và nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn thấp khiến vòng đấu 22 V. League 2010 được đánh giá là nhạt nhẽo nhất kể từ đầu mùa giải. Cơ hội vô địch và những xuất xuống hạng gần như đã được định hình làm cho V. League không còn những cuộc tranh đua khốc liệt. Tuy nhiên, mối “ân tình” vẫn còn rơi rớt đâu đó và BTC nâng cao cảnh giác là hơn.


PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông