Vòng đấu sát thủ

15:24 22/02/2011

Trong 7 trận đấu tại vòng 3 V. League 2011, chỉ có 2 đội chủ nhà được hưởng niềm vui chiến thắng là SLNA và Navibank SG. Còn lại, có tới 4 độichủ nhà phải cay đắng nhìn đối thủ xách mất 3 điểm, V. Hải Phòng thì ngậm ngùi với vẻn vẹn 1 điểm giật lại từ Đồng Tháp ngay tại chảo lửa Lạch Tray…
Trong 7 trận đấu tại vòng 3 V. League 2011, chỉ có 2 đội chủ nhà được hưởng niềm vui chiến thắng là SLNA và Navibank SG. Còn lại, có tới 4 độichủ nhà phải cay đắng nhìn đối thủ xách mất 3 điểm, V. Hải Phòng thì ngậm ngùi với vẻn vẹn 1 điểm giật lại từ Đồng Tháp ngay tại chảo lửa Lạch Tray…

Hàng công quá tồi khiến cho V. Hải Phòng (áo sẫm) bị chia điểm trên sân nhà
Hàng công quá tồi khiến cho V. Hải Phòng (áo sẫm) bị chia điểm trên sân nhà

Ở trận đấu sớm tại vòng 3, Đà Nẵng sớm giành chiến thắng trước người anh em Hà Nội T&T ngay tại Hàng Đẫy để báo hiệu một vòng đấu “sát chủ”. Với thế trận lấn lướt hoàn toàn, Đà Nẵng không quá khó khăn để ghi hai bàn thắng vào lưới Hà Nội T&T do công của Thanh Hưng và Merlo. Mặc dù có sự trở lại của chân sút số 1 Công Vinh nhưng đội chủ sân Hàng Đẫy đành bất lực nhìn Đà Nẵng mang trọn 3 điểm về sông Hàn.

Bất ngờ nhất vòng 3 có lẽ là cú ngã ngựa tại Gò Đậu của chủ nhà Bình Dương. Tỷ số 3-1 khi trận đấu kết thúc khiến cho tất cả đều ngỡ ngàng, kể cả người chiến thắng Khánh Hoà. Một dàn sao ở Gò Đậu đã tắt ngấm trước sự ngổ ngáo và cả vận may của đội bóng đến từ phố biển. Bị đội khách dẫn bàn trước ngay từ hiệp 1, sang đầu hiệp 2 Vũ Phong đã ghi bàn thắng san bằng cách biệt cho Bình Dương.

Tưởng chừng đó là bàn đạp để Bình Dương toả sáng nhưng sự xuất sắc của TM Hoàng Tuấn và cả sự vô duyên của các chân sút đã khiến cho đội chủ sân rơi vào thế bế tắc. Đến phút bù giờ, Bình Dương lâm vào cảnh bẽ bàng khi chứng kiến Khánh Hoà ghi thêm 2 bàn thắng để lấy trọn 3 điểm. Đồng cảnh ngộ với Bình Dương chính là gã nhà giàu Ninh Bình. Với đội hình toàn tây nhập tịch và tuyển thủ quốc gia nhưng thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ bị Đồng Tâm lấy 3 điểm ngay trên sân nhà khi thất thủ 1-2.

Ngoài ra, Hà Nội ACB cũng trắng tay trên sân nhà khi bị HAGL vượt qua với 4 bàn thắng. Trắng tay sau 3 vòng đấu, dường như một suất rớt hạng đã được định sẵn cho Hà Nội ACB. Không lâm vào cảnh bị lột sạch như đa số các đội chủ nhà ở vòng 3 nhưng  trận hoà 1-1 cũng được coi là thất bại của V. Hải Phòng trong trận đối đầu với Đồng Tháp. Vô số cơ hội bị bỏ phí và sai lầm ở hàng phòng ngự đã khiến cho đội bóng đất Cảng phải trả giá. Chỉ có may mắn ở phút bù giờ mới giúp cho thầy trò HLV Vương Tiến Dũng giữ được một điểm quý giá khi bóng chạm đúng cột dọc bật ra….

Vòng 3 V. League 2011, ngoài Hà Nội ACB quá yếu ớt, các chủ nhà còn lại được đánh giá thuộc hàng “đại gia” như: Hà Nội T&T, Bình Dương, Ninh Bình hay V. Hải Phòng đều có chung một điểm yếu, đó là sự thiếu ổn định. Có thể nhận thấy các đội bóng này đều sở hữu các cầu thủ tốt nhất Việt Nam hiện nay nhưng điều đó lại không đồng nghĩa với một đội bóng giỏi.

Tiền mới chỉ là điều kiện cần để mang về các cầu thủ giỏi nhưng đẳng cấp thì không thể mua được bằng tiền. Đó là một chân lý rất cũ nhưng luôn đúng trong bóng đá. V. League 2011 mới bắt đầu và những trận thua này chưa thể là một thảm hoạ nhưng từ đây, guồng hoạt động của “máy chém” HLV dường như đã chuẩn bị khởi động.


PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông