Phát súng “giá” 7 năm tù

15:15 20/08/2017

TAND huyện Thủy Nguyên vừa mở phiên tòa xét xử đối với Phạm Tiến Dũng, sinh 1987, ở thôn 8, xã Thiên Hương, Thủy Nguyên về tội “Gây rối trật tự công cộng” (theo quy định tại Điều 245 khoản 1 BLHS). Đây là bị cáo tiếp tục phải ra đứng trước vành móng ngựa trong vụ án phát súng “trị giá” 7 năm tù và hơn một tỷ đồng mà Báo ANHP đã từng thông tin...

Trai làng lập "băng nhóm"

Chuyện bắt đầu từ việc khoảng 22h ngày 11-12-2014, Đỗ Văn Hà, sinh 1987 đi xe máy chở Đỗ Hữu Bính, sinh 1986 và Đỗ Đăng Cường, sinh 1987, đều ở xã Kênh Giang, đến nhà nghỉ “Đức Phát” ở cùng xã, do Vũ Văn Thắng, sinh 1986, ở xã Cao Nhân, quản lý. Khi đến nhà nghỉ, Bính đi vào gặp lễ tân là anh Nguyễn Văn Tiến để đặt vấn đề tìm nhân viên “vui vẻ”. Tiến trả lời: “Ở đây không có món đó”.

Bực tức vô cớ, Bính đã chửi Tiến dẫn đến hai bên to tiếng. Lúc này, bạn của Tiến là Nguyễn Hữu Nhân, sinh 1982, ở thôn 7, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, đi ngang qua thấy vậy đã túm cổ áo và đấm vào mặt Bính.

Không phải dạng vừa, Bính chạy đến bàn uống nước lấy điếu cày đập 2 nhát vào người Nhân. Thấy xô xát, Cường và Hà chạy vào can ngăn rồi chở Bính về ki-ốt của Đỗ Văn Thoáng, sinh 1994, thuê ở thôn Đồng Phản, xã Kênh Giang.

Tại đây, Bính kể lại việc bị đánh ở nhà nghỉ Đức Phát. Nghe xong chuyện, Thoáng cùng với Bính, Đỗ Hữu Điền (tức “Cẩu”), sinh 1991; Đỗ Thế Phương, sinh 1993, đều ở xã Kênh Giang; Nguyễn Thắng Phú (tức Phú “bếch”), sinh 1995 và Nguyễn Tuân Nguyên, sinh 1996, đều ở xã Liên Khê; Vũ Văn Dũng, sinh 1994, ở xã Minh Tân, hùng hổ quay lại nhà nghỉ Đức Phát.

Tới nơi, Phú “bếch” và Dũng chạy vào nhà nghỉ, gặp một thanh niên không rõ tên tuổi, địa chỉ nhưng vẫn xông vào đấm đá. Được can ngăn, cả nhóm quay về ki-ốt của Thoáng.

Nhận được thông báo về việc bị “quấy rối”, đang ngồi uống nước ở thị trấn Núi Đèo, Vũ Văn Thắng và Phạm Tiến Dũng, Bùi Văn Thư cùng một nhóm các tên khác tức tốc quay về nhà nghỉ Đức Phát.

Tiếp đó, Thắng hô cả nhóm đến ki-ốt của Thoáng để “trả đũa”. Trước khi đi, Thắng bảo Dũng lấy 3 khẩu súng bắn đạn hoa cải, lắp mỗi khẩu một viên đạn rồi đưa cho Dũng. Thư cầm 1 khẩu súng, còn Thắng giữ 1 khẩu, những tên còn lại cầm dao và giáo.

Biết tin nhóm của Thắng đang đến tìm Bính để đánh, Điền bèn gọi điện cho em trai Bính là Đỗ Hữu Thìn, sinh 1988 thông báo về việc sắp gặp nguy nan. Nghe vậy, Thìn lấy 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải cùng 2 viên đạn ghém cất vào cốp xe rồi đi lên ki-ốt của Thoáng. Đến sớm hơn nhóm Thắng, Thìn ngồi trước cửa ki-ốt lắp đạn vào súng.

Thoáng lật dưới chiếu giường ngủ lấy 1 giáo và đưa cho Điền 1 gậy gỗ, Dũng cầm 1 dao bài, Phú và Nguyên mỗi người cầm 1 tuýp sắt, Nguyễn Văn Tuân, sinh 1991, ở xã Kỳ Sơn cầm giáo và Đỗ Thế Phương, sinh 1993, ở xã Kênh Giang cầm gậy gỗ chờ nhóm Thắng đến... nghênh chiến.

Phát súng “giá đắt”

Khoảng 23h55 cùng ngày, nhóm của Thắng đi trên 3 xe máy đến ki-ốt của Thoáng. Thắng xuống xe hô to: “Tất cả chúng mày đứng yên, bỏ hết vũ khí xuống. Thằng nào là Bính Hòe?”. Cùng lúc, Thắng rút khẩu súng mang theo hướng lên trên trời bắn chỉ thiên 1 phát rồi tiến đến phía trước ki-ốt, dí súng vào đầu Thoáng đe dọa.

Thấy có tiếng súng, Đỗ Hữu Thìn chạy ra cửa chĩa nòng súng hoa cải về phía nhóm Thắng với khoảng cách 6-7 mét và bắn một phát đạn. Ngay sau tiếng súng nổ, Đỗ Đăng Long bị thương ngã vật xuống đường.

Thấy vậy, Thắng hô “bắn, bắn…” thì Phạm Tiến Dũng và Bùi Văn Thư đuổi theo mỗi tên bắn một phát về phía Thìn nhưng không trúng. Tiếp đó, Đồng Xuân Tú và Lương Văn Sơn cầm giáo đuổi theo Thìn đến gần cổng UBND xã Kênh Giang không kịp nên quay lại.

Thấy Long bị thương nặng, nhóm Thắng đã đưa anh này đi cấp cứu điều trị tại Bệnh viện mắt trung ương từ ngày 12-12, đến 23-12-2014 mới ra viện. Giám định pháp y kết luận: Đỗ Đăng Long bị các thương tích nặng ở vùng mắt, mặt, ngực làm tổn hại 85% sức khỏe, hậu quả 1 mắt bị mù hoàn toàn. 

Tại bản án hình sự số 158 ngày 5-10-2016, TAND huyện Thủy Nguyên đã xử phạt Đỗ Hữu Thìn 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, đồng thời buộc bồi thường cho anh Đỗ Đăng Long số tiền 1 tỷ 27 triệu 102 nghìn đồng. Về phần Phạm Tiến Dũng, quá trình điều tra đã bỏ trốn. Đến ngày 1-4-2017, Dũng mới ra đầu thú.

Tại phiên tòa xét xử, Dũng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Xét hành vi là nghiêm trọng, bị cáo từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, sau khi xem xét, HĐXX vụ án tuyên phạt Phạm Tiến Dũng 6 tháng tù giam.

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông