Vung phí cơ hội, V. XM Hải Phòng chia điểm ở Lạch Tray

15:47 26/06/2013

Bị dẫn bàn sớm nhưng đội chủ sân Lạch Tray chơi khá tốt với nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. SLNA cũng tỏ ra bản lĩnh khi liên tiếp ăn miếng, trả miếng. Mãi tới gần cuối hiệp 2, từ đường tấn công bên cánh phải Justice mới đánh đầu tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh, giành lại một điểm cho đội bóng đất Cảng…
Bị dẫn bàn sớm nhưng đội chủ sân Lạch Tray chơi khá tốt với nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. SLNA cũng tỏ ra bản lĩnh khi liên tiếp ăn miếng, trả miếng. Mãi tới gần cuối hiệp 2, từ đường tấn công bên cánh phải Justice mới đánh đầu tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh, giành lại một điểm cho đội bóng đất Cảng…

V. XM Hải Phòng khởi đầu trận đấu với sai lầm của trung vệ Hoàng Đức ở ngay phút thứ 5, tạo điều kiện cho tiền đạo Kavin sút tung lưới Ngọc Tân mở tỷ số. Hoàng Đức lập tức phải nhường chỗ cho Minh Đức. Bị dẫn trước, đội chủ sân Lạch Tray liên tiếp dâng cao tìm kiếm bàn thắng nhưng Quang Hải, Văn Tân, Gilberto… đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. SLNA cũng không chịu lép vế khi họ cũng tạo ra nhiều tình huống ăn bàn nhưng Công Vinh, Trọng Hoàng, Kavin đều không tận dụng thành công.

Sang hiệp 2, hai đội vẫn duy trì thế trận tấn công với nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau. V. XM Hải Phòng là đội có nhiều cơ hội hơn nhưng các tiền đạo vẫn tỏ ra kém may mắn trong những pha dứt điểm. Kể cả khi tiền đạo Antonio được tung vào sân, hàng công của đội bóng đất Cảng vẫn tỏ ra kém hiệu quả. Phút 72, từ đường tạt bóng bên cánh phải, trung vệ Justice bật cao đánh đầu tung lưới SLNA, cân bằng tỷ số và giữ một điểm ở lại Lạch Tray.

Vung phí nhiều cơ hội, V. XM Hải Phòng phải ngậm ngùi chia điểm với SLNA và HLV Hoàng Anh Tuấn còn rất vất vả để mài công, vá thủ cho đội bóng đất Cảng.

Bên lề:

* Cả ngày khô ráo nhưng trước trận đấu, sân Lạch Tray phải hứng chịu một cơn mưa lớn. Rất may chỉ hết hiệp 1, trời tạnh giúp cả hai đội chơi tốt hơn và V. Hải Phòng có bàn thắng gỡ hòa.

* Do trời mưa to, các trọng tài phải cẩn thận kiểm tra dụng cụ trước khi ra sân, tránh mất liên lạc khi trận đấu diễn ra. Trưởng BTC giải cũng xuống tấn sân kiểm tra trước khi trận đấu diễn ra.

* Có khoảng 300 CĐV SLNA đã đến SVĐ Lạch Tray cổ vũ với biểu ngữ “Hai bản sắc, một tình yêu”.

* Gilberto ra sân với cái đầu trọc như thể hạ quyết tâm giành chiến thắng nhưng thần may mắn đã không mỉm cười với tiền đạo người Brazil. Từ khi vào sân, anh có không ít cơ hội nhưng đều bỏ lỡ.



Phan Tuấn


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông