Xe khách bùng cháy, 10 người thoát 'cửa tử thần'

21:21 18/08/2013

Sau phút chao đảo do nổ lốp, chiếc xe 41 chỗ loại có giường nằm chìm trong biển lửa, rất may hành khách kịp chạy thoát ra ngoài.
Sau phút chao đảo do nổ lốp, chiếc xe 41 chỗ loại có giường nằm chìm trong biển lửa, rất may hành khách kịp chạy thoát ra ngoài.

8h30' 18-8, xe khách do lái xe Đặng Văn Thông (48 tuổi, trú tỉnh Điện Biên) cầm lái chạy tuyến Điện Biên - thành phố Vinh về đến xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì lốp sau bên trái gần động cơ phát nổ. Chiếc xe loại 41 chỗ có giường nằm này chao đảo, lửa bùng lên từ phía gầm.

"Tôi phanh gấp xe rồi hô hoán 8 hành khách cùng lái phụ bỏ chạy ra ngoài. Quá hoảng sợ, không ai kịp mang theo hành lý", lái xe Thông kể lại. Một nữ hành khách tên Hoa cho hay: "Tôi đang lơ mơ ngủ thì nghe mọi người hô hoán xe cháy, vội lao ra cửa".

Lửa bùng lên mỗi lúc một to, rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe. Người dân xung quanh mang nước và bình cứu hỏa ra mini ra dập nhưng không có tác dụng. Sau 30 phút, hai xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường, lúc này chiếc ôtô khách đã cháy rụi chỉ còn trơ khung sắt.

Trung tá Trần Trung Kiên (Đội trưởng quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Nghi Lộc) cho biết vì tắc đường, xe cháy nằm ở giao lộ huyết mạch của địa phương nên việc tiếp cận dập lửa gặp khó khăn.

Do "sơ tán" kịp thời nên người trong xe không bị ảnh hưởng tính mạng. Theo tài xế, chiếc xe vừa được mua với giá 3,7 tỷ đồng, mới chạy được chừng 3 tháng.

Đến 10h30, tất cả 8 hành khách đã được chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, tất cả hành lý của họ đều đã bị thiêu rụi.



Theo VNE


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích