XM. Hải Phòng giành 3 điểm trên sân Thống Nhất

17:21 20/04/2009

Cuộc chiến được trông đợi nhất vòng 9 tại phố Núi đã có kết quả và bất lợi thuộc về đội chủ nhà khi HAGL đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn. Không tận dụng được lợi thế, thầy trò ông Chatchai đành nhìn 3 điểm quý giá theo ĐTLA về phương Nam xa xôi. XM. Hải Phòng cũng đã có dấu hiệu hồi sinh bằng cú lội ngược dòng ngoạn mục giành đủ ba điểm trên sân Thống Nhất.
Cuộc chiến được trông đợi nhất vòng 9 tại phố Núi đã có kết quả và bất lợi thuộc về đội chủ nhà khi HAGL đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn. Không tận dụng được lợi thế, thầy trò ông Chatchai đành nhìn 3 điểm quý giá theo ĐTLA về phương Nam xa xôi. XM. Hải Phòng cũng đã có dấu hiệu hồi sinh bằng cú lội ngược dòng ngoạn mục giành đủ ba điểm trên sân Thống Nhất.

Lazaro (trái) ghi bàn ấn định chiến thắng cho QK4
Lazaro (trái) ghi bàn ấn định chiến thắng cho QK4

Ngay khi trọng tài thổi hồi còi khai cuộc, HAGL đã dồn lên đánh phủ đầu nhưng ĐTLA mới là đội có tình huống nguy hiểm buộc TM Quốc Việt phải vất vả ngay ở phút thứ 5. Hiệp 1 diễn ra với tốc độ nhanh nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, khán giả Pleiku được dịp nuối tiếc khi Thonglao kiến tạo tuyệt đẹp cho Thanh Bình nhưng cú dứt điểm quá hiền lành không thể khuất phục được TM Santos.

Tăng cường sức ép nhưng chính HAGL bị thủng lưới trước ở phút 65. Từ đường chuyền của đồng đội, Việt Thắng băng vào đánh đầu cắt mặt tung lưới TM Quốc Việt mở tỷ số trận đấu. Bị thủng lưới trước, HAGL tăng cường tấn công với sự có mặt của Tăng Tuấn nhưng mải mê tấn công, HAGL một lần nữa bị ĐTLA đánh gục với bàn thắng thứ 2 của Antonio ở những phút 90.

Vậy là cuộc chiến gạch - gỗ, phần thắng đã nghiêng về gạch và ĐTLA đã vượt qua HAGL trên BXH V. League 2009. Trong một số trận đấu khác, QK 4 tiếp tục trở thành “hung thần” của T&T Hà Nội khi giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân Hàng Đẫy trước đại diện của thủ đô. Ở phút cuối cùng, cầu thủ mới vào thay người Lazaro ghi bàn thắng cướp trắng 3 điểm từ tay thầy trò HLV Triệu Quang Hà. Một lần nữa, T&T Hà Nội lại thất thủ ngay trên sân nhà trước QK4 vì không chịu nổi màn tra tấn thể lực của đối phương. Trên sân Vinh, SLNA giành chiến thắng 2-1 trước Nam Định trong khi Thể Công tiếp tục lâm vào khó khăn khi thất bại trước đội chủ nhà Thanh Hoá với tỷ số 2-1.

Trong trận đấu muộn nhất tại vòng 9, XM. Hải Phòng gặp TP. HCM trên sân Thống Nhất đã chứng kiến cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của đội bóng đất Cảng. Ngay phút thứ 12, Clayton đã đánh đầu tung lưới TM Tuấn Điệp mở tỷ số trận đấu. Có bàn thắng sớm TP. HCM đã chơi chùng xuống và đó chính là cơ hội để XM. Hải Phòng gia tăng sức ép.

Với thời gian khống chế bóng nhiều hơn, đội bóng đất Cảng đã có nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng và bàn thắng san bằng cách biệt được ghi do công của Leandro ở phút 42. Từ pha đá phạt góc, Leandro đã lái bóng đi thẳng vào khung thành TM Khoa Điển trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự TP. HCM. Nếu dứt điểm chính xác hơn, các chân sút của XM. Hải Phòng có thể vượt lên ngay từ hiệp 1.

Sang hiệp 2, hai đội chơi ăn miếng trả miếng để quyết tâm tìm kiếm chiến thắng. Nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra trong đó phần lớn thuộc về đội khách nhưng chỉ có Ngọc Thanh ghi được bàn thắng từ pha sút bóng cận thành hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 90+2 của trận đấu và cũng là bàn thắng ấn định tỷ số khiến khán đài sân Thống Nhất “nổ tung” trong sự vui mừng của gần 500 khán giả Hải Phòng.

Chiến thắng đầu tiên trên sân khách dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam có ý nghĩa nhiều hơn cả điểm số. Ngoài việc cải thiện vị trí trên BXH, 3 điểm giành được trên sân Thống Nhất là liều thuốc tinh thần quí giá cho cả thầy trò HLV Đinh Thế Nam trong quá trình tìm đường thoát hiểm khỏi vị trí thứ 13. Ánh sáng niềm tin đã được thắp nên để chờ XM. Hải Phòng thổi bùng lên trong loạt trận được thi đấu trên sân nhà.

Phan Anh


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông