Xuân đến sớm trên đảo Bạch Long Vỹ

04:02 18/01/2012

Sau nhiều lần lỡ hẹn, vào ngày cuối năm 2011, chúng tôi theo chân đoàn công tác Bộ chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng ra thăm CBCS Đồn biên phòng 58 đóng trên huyện đảo Bạch Long Vỹ. Trong tiết trời se lạnh, giữa biển khơi mênh mông sóng vỗ, trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc, một mùa xuân mới đang về…
Sau nhiều lần lỡ hẹn, vào ngày cuối năm 2011, chúng tôi theo chân đoàn công tác Bộ chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng ra thăm CBCS Đồn biên phòng 58 đóng trên huyện đảo Bạch Long Vỹ. Trong tiết trời se lạnh, giữa biển khơi mênh mông sóng vỗ, trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc, một mùa xuân mới đang về…

Âu tàu Bạch Long Vỹ
Âu tàu Bạch Long Vỹ

“Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”

Con tàu cao tốc chở đoàn công tác ra đảo lại đảm nhận thêm nhiệm vụ đặc biệt là vận chuyển hàng hóa, quà tết của các đơn vị, cá nhân gửi tặng bộ đội ngoài đảo chuẩn bị đón tết. Mấy ngày này đang có đợt gió mùa Đông Bắc nên việc ra đảo gặp rất nhiều khó khăn, những con sóng lớn cứ chồm lên, đập mạnh vào mạn tàu. Sau gần 8 giờ lênh đênh trên biển, tất cả mọi người đã đói và thấm mệt vì say sóng thì tàu cập đảo Bạch Long Vỹ khi hoàng hôn đang dần buông trên mặt biển. Những món của tết nhanh chóng được chuyển đến CBCS biên phòng, đó là những bó lá dong, gạo nếp, giò, bánh kẹo, quất, đào, hoa tươi, chè thuốc… tất cả đều thắm đượm nghĩa tình từ đất liền gửi tới đảo xa, mong các anh chuẩn đón một mùa xuân mới thật vui tươi và đầm ấm.

Trong cái lạnh tê tái cắt da cắt thịt, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân đang về trên từng nhành cây, ngọn cỏ của huyện đảo xa xôi. Trong khuôn viên nhỏ của đơn vị, những cành đào, quất nhanh chóng được trang trí. Dưới nhà bếp, việc chuẩn bị làm bánh chưng đang tất bật. Đối với những người lính biên phòng nơi đầu sóng ngọn gió, xuân Nhâm Nhìn đang đến gần, có nghĩa là lại thêm một cái tết nữa họ đón xuân giữa biển khơi, xa mái ấm gia đình thân yêu. So với đất liền, tết trên đảo cũng chẳng thiếu thứ gì, tình quân dân và nghĩa tình đồng đội đầy ắp trong tim, nhưng có lẽ nhiều chiến sỹ vẫn không thể nguôi ngoai nỗi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ những người thân nơi hậu phương yêu dấu. Đêm cuối năm, anh lính trẻ sau ca gác ngồi viết thư cho người yêu, gửi theo cả sự bình yên trên hòn đảo nhỏ...

Đón chúng tôi bằng nụ cười thân thiện và cái bắt tay chắc nịch, thiếu tá Phạm Văn Toản, Chính trị viên phó Đồn 58 kể về đảo Bạch Long Vỹ với giọng đầy tự hào bởi anh đã đón 4 cái tết trên hòn đảo này. Anh Toản phấn khởi cho biết: “Đồn 58 thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, biên giới biển đảo của tổ quốc trong phạm vi 15 hải lý trở vào. Để hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ được giao, hàng năm đơn vị đều phát động phong trào thi đua quyết thắng. Năm 2011, bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các lực lượng liên quan trên đảo, đơn vị đã phát hiện 1.435 tàu cá Trung Quốc vào khai thác hải sản, trong đó có 414 lượt tàu vi phạm chủ quyền khai thác đánh bắt hải sản cách đảo Bạch Long Vỹ từ 4-15 hải lý…

Năm nào cũng vậy, do đặc thù nhiệm vụ, đơn vị thường tổ chức cho CBCS đón xuân sớm hơn 10 ngày. Với khẩu hiệu “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, phải đón tết xa nhà, ai cũng mang trong mình nỗi nhớ nhưng chúng tôi đều ý thức rằng nhiệm vụ là quan trọng. CBCS luôn chấp hành nề nếp chính quy, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và là chỗ dựa tin cậy cho ngư dân bám biển làm ăn. Do vậy, anh em luôn xác định tư tưởng, yên tâm công tác, không để công việc cá nhân làm ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị…”.



Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh hải quân thăm CBCS đảo Bạch Long Vỹ


Xuân Nhâm Thìn, cũng là cái tết xa nhà đầu tiên của chiến sỹ trẻ Nguyễn Mạnh Hùng, 22 tuổi, ở Lưu Kiếm, Thuỷ Nguyên. Khi hỏi về tâm trạng trước giờ khắc đất trời chuyển giao năm cũ và năm mới, Hùng tâm sự: “Lần đầu đón tết xa quê, em cũng nhớ nhà nhiều lắm. Được cấp trên, đồng đội động viên tinh thần đã giúp em ổn định tư tưởng, yên tâm vui xuân mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Đại uý Chu Thanh Quang, quê Tiền Hải, Thái Bình, cũng đón cái tết thứ 4 trên đảo. Đối với anh Quang, tuy xa nhà nhưng được đón tết trên đảo thật vui bởi có anh em chiến sỹ bên cạnh. Anh Quang nhớ nhất lần đầu tiên ăn tết ngoài đảo: “Lúc giao thừa, mình gọi điện về cho vợ con mà không thể kìm lòng nên đã bật khóc. Lúc đó, anh em đồng đội bên cạnh động viên, mọi người quây quần trò chuyện nên mình cũng vơi đi phần nào. Bây giờ thì mình quen rồi, mình yên tâm bởi có người vợ đảm đang lo toan gánh vác công việc thay chồng. Cô ấy luôn động viên, giúp mình yên tâm công tác và vui xuân cùng đồng đội…”.

Ấm áp nghĩa tình quân dân

Giữa muôn trùng sóng nước, bốn bề là biển khơi nên cuộc sống của những con người kiên cường trên đảo nói chung, những người lính Đồn biên phòng 58 cũng gặp thiếu thốn trăm bề. Khổ nhất vẫn là chuyện thiếu rau xanh và nước ngọt vào mùa khô hanh. Với 2 bể nước chứa mưa gần 10m2, mùa khô, nước dần cạn kiệt nên ai cũng có ý thức về việc sử dụng nước tiết kiệm. Nước mưa chỉ dùng để uống, còn nước nấu ăn, tắm giặt phải dùng nước lợ. Để trồng được rau xanh cải thiện bữa ăn, CBCS phải dùng tàu vận chuyển đất ra trộn với đất trên đảo để giảm bớt độ mặn và chua. Mất nhiều công cải tạo đất và chăm sóc nhưng rau trồng thường bị chết lụi vì thời tiết khắc nghiệt. Có thời điểm sóng to gió lớn, tàu chở hàng không thể ra đảo, nên nửa tháng trời, CBCS trên đảo không có thức ăn tươi và rau xanh là chuyện thường.

Tết này có lẽ CBCS đón mùa xuân mới tươm tất hơn mọi năm, vì đơn vị đã nuôi được chú lợn thịt gần 70kg và 20kg gà thịt; giò chả, bánh chưng thì tự gói lấy. Đây cũng là nguồn thực phẩm tươi dự trữ quý hiếm nhất đối với những người lính đảo. Anh Toản cho biết: “Tiêu chuẩn tết mỗi người được 2 bánh chưng, 2kg thịt lợn, 1 kg gà, nhưng tất cả đều dồn vào ăn chung theo ca trực. Với tinh thần đoàn kết, gắn bó, chia sẻ để vượt mọi khó khăn, CBCS đều cảm thấy thoải mái, vui tươi khi đón tết xa nhà”.

Năm nào cũng vậy, bà con sống trên các cụm tàu, dân cư trên đảo háo hức đón tết không kém. Tàu nào cũng cắm cờ tổ quốc thể hiện chủ quyền và mừng đất nước vào xuân; đồng thời các gia đình chuẩn bị lương thực thực phẩm dự trữ đón tết, rồi họ lại tấp nập kéo về Đồn biên phòng đón tết cùng bộ đội. Những ngày tết, dù bận trăm công nghìn việc nhưng đơn vị thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với nhân dân huyện đảo; tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình chính sách, góp phần thắt chặt tình cảm quân dân nơi biên cương xa xôi. Với sự chung sức đồng lòng của quân và dân, hơn 130 hộ dân sống trên đảo, giờ đã không còn hộ nghèo, hộ đói - đó là thành quả đáng khích lệ, góp sức xây dựng huyện đảo ngày càng giàu đẹp ấp no.

Chia tay những người lính quân hàm xanh trên đảo tiền tiêu của tổ quốc, chúng tôi không khỏi xúc động và tự hào. Một mùa xuân nữa lại về, những người lính ấy vẫn kiên cường bám đảo, luôn vững chắc tay súng bảo vệ tổ quốc để mùa xuân bình yên, ấm no hạnh phúc về với mọi nhà…

HỒNG HẢI


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông