Bến đò xưa

21:08 30/01/2020

Tặng Bến đò Giá thân thương

Thuở học sinh

Cứ chiều chiều

Mang cơm cho bố

Khúc sông này

Trời đổ nước sôi

Có những chiều

Tiếng bom đã lặng

Không thấy bố về

Cả nhà như ngồi trên lửa

Khuya bố về

Áo ướt tả tơi

Đôi mắt ngời kiêu hãnh

“quân qua hết, an toàn”

Có những ngày

Sau trận bom

Bố còn nán lại

Vớt vài con cá

Cho con mặn bữa cơm chiều

Có một chiều

Anh Ba chèo thuyền đưa anh Hai qua sông

Rồi chống sào nhìn theo

Bóng anh khuất dần vào bóng núi

Nước mắt nhòa, lã chã xuống dòng sông

Cùng khúc sông này

Dậm tôm, bắt cá

Những mặn mòi tưới đẫm tuổi ấu thơ

Hôm nay về đây

Dòng sông còn đó

Bến cũ cây đa, vắng bóng con đò

Bao người năm cũ đâu còn nữa

Chỉ thấy nhà to ấp bóng cầu

Tôi đứng lặng nhìn sâu vào lịch sử

Nguyện lòng mình xây lại bến đò xưa

Như bắc tiếp cây cầu vào quá khứ

Cho tương lai rạng rỡ, vững bền hơn.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Nguyên Giám đốc CATP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông