10:48 06/07/2019 Vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xưng danh bộ đội cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019). Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3.
Qua 5 năm thực hiện, chất lượng các mặt công tác của LLVT thành phố không ngừng được nâng lên, CBCS hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tham mưu và thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương…
Với những thành tích và kết quả đạt được trong 5 năm qua, LLVT thành phố đã có 3.900 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; 5 năm liên tục từ năm 2014 đến năm 2019, LLVT thành phố đều được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 3 và UBND thành phố tặng “Cờ thi đua xuất sắc".
Đặc biệt, năm 2016, LLVT thành phố được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; năm 2018 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba...
Nhân dịp này, 36 tập thể, cá nhân được Bộ Chỉ huy QSTP biểu dương khen thưởng vì đạt thành tích cao trong thực hiện cuộc vận động.
TG
Công an quận Đồ Sơn: Tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông
Công an huyện Thủy Nguyên: Quyết liệt phòng, chống ma túy đối với lao động ngoại tỉnh
Công an quận Lê Chân: Triệt xóa thành công chuyên án ma túy, thu giữ 776,59 gam ma tuý tổng hợp
Chuyên mục Luật Điện ảnh: Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về điện ảnh
Lực lượng Cảnh sát cơ động: Tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Rực rỡ sắc màu Ngày hội khinh khí cầu huyện Cát Hải năm 2024
Những vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc thời gian gần đây
Đoàn Thanh niên Công an quận Ngô Quyền tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tháng Thanh niên
Công an quận Dương Kinh đoạt giải Nhất giải bóng đá nam 7 người Khối Công an quận năm 2024
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng: Ý nghĩa chương trình “Trao yêu thương, nhận nụ cười”