Cảnh giác kẻo bị chém

16:43 05/08/2015

Đi chụp ảnh nghệ thuật tại các studio với mong muốn “nhờ” vào các tay máy chuyên nghiệp để có những bức hình đẹp, lưu giữ nét thanh xuân, hay những khoảnh khắc, kỷ niệm đẹp của cả gia đình đang là xu hướng thịnh hành. Có cầu thì có cung, không ít khách hàng đã bị đối tượng xấu lợi dụng để trục lợi…

Vì có việc cần chụp ảnh gấp, chị Ngọc, ở phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân đã cùng chồng và hai con vào Studio áo cưới NM trên đường Trần Nguyên Hãn chụp ảnh CMND, nhân tiện chụp ảnh cho hai cậu con trai. Trong lúc chụp, chị được nhân viên ở đây mời mọc, hứa hẹn chụp đẹp mới lấy tiền, lấy kiểu nào tính tiền kiểu đó… Nghĩ bụng chả mấy khi cả nhà cùng nhau vào hiệu chụp ảnh nên chị đồng ý chụp thêm tấm ảnh gia đình làm kỷ niệm. Khi ra ghi hóa đơn và bị yêu cầu đặt cọc 500.000 đồng, thấy lạ chị Ngọc đã thắc mắc thì được trả lời đây là tiền ứng trước, còn bao giờ xem ảnh, khách hàng chọn kiểu nào mới tính tiền kiểu ấy…

Tuy nhiên, đến ngày hẹn ra xem ảnh, chị được một cô nhân viên ăn nói hoạt bát, mồm mép luyến thoắng tuyên bố xanh rờn: Khách hàng đến chụp bắt buộc phải phóng một kiểu, giá rẻ nhất là 1,5 triêu đồng mới được lấy ảnh. Bị đưa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chị ngậm ngui đồng ý phóng 1 kiểu cho hai cậu con trai với giá như chủ hiệu ảnh yêu cầu. Vậy mà vẫn chưa yên, cửa hàng tiếp tục ép nếu chị chỉ phóng ảnh hai bé thì chị không được nhận ảnh gia đình, vì như thế chị chỉ chụp gói ảnh dành cho trẻ con…

Chung hoàn cảnh như chị Ngọc, mới đây anh Hoàng Long, chủ cửa hàng điện tử trên phố Tôn Đức Thắng cũng bị studio BB trên đường Lạch Tray lợi dụng, trục lợi. Anh Long chia sẻ, theo xu hướng chung, tuần qua anh đưa hai cậu con trai đến studio BB trên đường Lạch Tray chụp ảnh nghệ thuật. Trước khi chụp anh Long được chào mời rất hấp dẫn, nào là cho khách hàng được copy file về, chụp 10 kiểu trở lên sẽ giảm tiền, chụp nhiều được giảm nhiều…

Nhưng khi đến lấy ảnh họ quay ngoắt 180 độ. Anh Long bức xúc cho biết cửa hàng vẫn cho copy file về với điều kiện phóng ít nhất 1 kiểu. Cắn răng phóng 1 kiểu cho con để được copy file về nhưng ai ngờ khi mở file kiểm tra thì toàn bộ số ảnh là ảnh gốc, chưa chỉnh sửa, dung lượng file đã bị cửa hàng giảm tối đa. Đung là kiểu làm ăn lừa đảo…

Trên đây chỉ là hai trong nhiều trường hợp khách hàng bị các studio trục lợi. Qua tìm hiểu được biết có nhiều khách hàng còn bị các studio “móc túi” bằng nhiều chiêu trò tinh vi, lọc lõi hơn như: không cho copy file gốc, phóng ảnh nào được copy ảnh đó hoặc nếu muốn copy ảnh thì phải chi phí thêm mỗi kiểu 20.000 đồng. Điều đáng nói là tất cả những điều kiện trên khách hàng không hề được thông báo trước khi vào phòng chụp. Chị Thùy Dương, giáo viên Trung tâm ngoại ngữ HP cho biết: Trước khi chụp hình mình không được chủ studio thông báo hay đặt ra điều kiện gì, thấy vậy cả nhà chụp đến vài chục shoot hình, nhưng khi thanh toán mới ngã ngửa người vì số tiền phải trả lên tới cả chục triệu đồng (cả ảnh phóng)!?

Qua khảo sát, không phải các studio có kiểu làm ăn trục lợi, chụp giật như trên, hiện trên địa bàn thành phố còn không ít các studio uy tín, chất lượng như một số studio trên đường Tô Hiệu, Lương Khánh Thiện hay phố Quang Trung. Hy vọng rằng, qua các trường hợp thực tế như bài viết đã nêu ở trên, bạn đọc sẽ có những tính toán hợp lý và lựa chọn sáng suốt khi quyết định đưa người thân, gia đình tới các studio chụp ảnh nghệ thuật.

Thái Bình


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông