Chợ tình online

00:40 17/12/2016

 

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Qua mách nước của một tay chơi chuyên “săn hàng” trên mạng, tôi đã vào ứng dụng “tìm quanh đây” của trang Zalo thì ra hàng trăm nickname của những người đang sử dụng trang mạng khá tiện ích này. Chọn một nicknam “Love You” có hình đại diện khá mát mẻ, tôi tá hỏa vì lời quảng cáo công khai của người này. “Linh miu-0966450xxx. kv bigc $: 300k/slot. alo để biết thêm chi tiết”.

Gặp đúng đối tượng để điều tra viết bài, tôi vội yêu cầu kết bạn với “Love You” và ngồi chờ. Khoảng mấy tiếng sau thì phía bên kia chấp nhận. Khi đó, tôi mới xem nhật ký đăng tải các hình ảnh của tài khoản này. Và, đập vào mắt tôi là hình ảnh một cô gái chụp không lấy hết mặt, nhưng lại cố tình khoe bộ “núi đôi” khá đẫy đà, với những dòng chú thích như: “cả nguồn sống bỗng chốc được thu lại bé bằng 1 cô gái”; hay “a lô em nhé, đặt “gạch” nào các tình yêu”...

Ngoài bức hình của mình, tài khoản này còn đăng những bức hình có các tư thế “nhạy cảm”, kèm theo lời chú thích: “lạnh như thế này thì làm sao nhỉ, các men vào bình luận hẹn hò nhé”, “cuối tuần vui vẻ nha các tình yêu, đến hẹn lại lên”...

2. Dù quảng cáo số điện thoại trên zalo như vậy, nhưng không hiểu sao, tôi mấy lần gọi vào số này đều “thuê bao không liên lạc được”. Nhắn tin, trên zalo thì lại nhận được trả lời “kv bigc $:300k/slot”, thích thì để số điện thoại lại. Tôi đề nghị gửi một tấm ảnh để xem mặt thì phía bên kia không nhắn lại.

Hôm khác, tôi cũng để lại số điện thoại trên tin nhắn zalo để xem đối phương có gọi không. Chờ khoảng 1 tiếng thì tôi nhận được tin nhắn: “Em không xinh lắm, chỉ nhiệt tình và chiều hết cỡ. Nếu thiện chí thì đến nhà nghỉ nào đấy gần BigC rồi nhắn tin địa chỉ cho em. Không thì cũng không sao”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước tình huống này, tôi cũng hơi sợ, nhỡ đâu là một cái bẫy của một đám ma cô, dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản. Nhưng vì máu nghề nghiệp, tôi quyết định gọi thêm một vài người bạn (đứng vòng ngoài nếu có gì bất trắc sẽ hỗ trợ) rồi đến một nhà nghỉ gần địa điểm mà “Love You” yêu cầu và nhắn tin số phòng cho đương sự. Khoảng 30 phút sau, một cô gái có dáng người tròn trịa gõ cửa. Tôi chưa kịp nói gì thì cô ta đã xổ ra một tràng: “Anh đưa tiền trước cho em và tàu nhanh chỉ 40 phút thôi, hôm nay em còn có việc” - nói rồi cô gái móc ví lấy một chiếc BCS ném ra giường và đưa tay đòi 300 nghìn...

Không còn cách nào khác, tôi phải đưa tiền cho cô gái. Cầm tiền cho vào ví, cô gái toan cởi đồ, tôi liền kịp ngăn lại rồi viện lý do thoái thác. “Ôi dào, tưởng gì, sao không bảo sớm. Tâm sự thì vào nhà nghỉ làm gì cho tốn tiền. Trả phòng đi, ra quán cà phê, nhưng cũng chỉ 40 phút thôi nhé, giá tiền vẫn vậy” - nói đoạn cô gái lại thu chiếc BCS cho vào ví...

 Tại quán cà phê, tôi gợi chuyện hỏi cô gái quê ở đâu, sao chọn cái nghề này để kiếm tiền. Tức thì cô gái trợn ngược mắt nhìn tôi ra vẻ cảnh giác, nhưng rồi chợt chùng xuống trầm tư: “Quê ở đâu thì em không nói. Còn chuyện đi bán thân là bất đắc dĩ. Em tính chỉ có cách này là kiếm tiền nhanh nên cố gắng làm ít năm kiếm tý vốn về quê mở tiệm cắt tóc, gội đầu, chứ cái nghề này vừa bạc, vừa nhục lắm anh ạ”... “Love You” cũng kể cho tôi nghe, vì cô không xinh đẹp cho lắm nên không đăng mặt mình lên zalo. Có đôi lần “hẹn hò”, nhưng khi nhìn mặt thì khách không ưa, lại thất thểu đi về, tủi lắm. Cũng có lúc, khách quan hệ xong, lại giở thói ma cô, không chịu trả tiền. Cho nên bây giờ để cho chắc, em mới đòi tiền trước”.

Tôi định hỏi thêm một số chuyện nữa, nhưng có vẻ như “Love You” không muốn chia sẻ nên đành để cô ta về.

3. Cũng bằng cách tương tự, tôi làm quen được với tài khoản “Superman”, cô này vốn là một nhân viên quán hát, nhưng vẫn đi “làm thêm” để kiếm tiền phục vụ nhu cầu ăn diện và mua sắm. Đáng nói là “Superman” rất xinh nên cô gái hét giá khá cao: 1 triệu cho “tàu nhanh” và 3 triệu qua đêm. Với “lệ phí chơi bời” cao như vậy thì tôi không dám rủ cô này đi nhà nghỉ, mà chỉ nhắn tin đá đưa trên zalo để khai thác thông tin. Được cái “Superman” khá cởi mở trò chuyện trên mạng, cô còn nói được cả tiếng Anh, Trung, Nhật...

Qua câu chuyện “Superman” cho biết, cô cũng chỉ học mót việc quảng cáo bán thân trên zalo qua một người bạn, và chỉ đi khách chưa đầy một năm. Trước đây, cô có một cặp với một người nước ngoài (làm tại một cty ở Hải Phòng). Mỗi tháng ông này chu cấp cho cô 15 triệu đồng, bù lại khi nào ông có “nhu cầu” thì cô phải đáp ứng. Tuy nhiên, sau khi “chuyên gia” về nước, “Superman” bị cắt “lương”. Hết chỗ bấu víu, cô đành tự quảng cáo bản thân trên mạng bằng các hình ảnh mát mẻ để câu khách...

4. Ngoài mạng zalo, một số mạng khác như Facebook hay Bigo live cũng là nơi mà gái bán dâm hoạt động. Thường thì họ đăng lên tài khoản của mình những bức ảnh hở hang và kèm theo số điện thoại. Truy cập vào tài khoản “Pe Trang” trên mạng xã hội Bigo live, tôi thực sự sốc vì số lượng theo dõi lên tới mấy trăm nghìn người (còn hơn số lượng của một diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng). Đơn giản, “Pe Trang” mỗi lần live (phát video trực tiếp) đều ăn mặc hết sức khiêu khích và liên tục “show hàng”, đến mức quản trị viên của mạng nhiều lần phải khóa tạm thời tài khoản này vì vượt quá giới hạn.

Không dừng lại ở đó, “Pe Trang” còn dùng mạng xã hội để chát sex. Thượng đế muốn “Pe Trang” có những động tác bạo liệt thì trả công bằng cách nộp tiền card điện. Tiền nạp đến đâu… cởi đến đấy, từ 50.000-200.000 đồng là “Pe Trang” cho các anh nào đó rửa mắt 20 đến 40 phút. Sau đó, nếu thích thì rủ nhau đi nhà nghỉ...

5. Có thể nói, nạn mại dâm online đang khá nhức nhối, tuy nhiên rất khó xử lý cũng như ngăn chặn. Bởi thực tế, muốn xử lý hình sự phải làm rõ hành vi môi giới, có tổ chức, còn trong trường hợp gái mại dâm tự quảng cáo cho mình, tự mình bán dâm thì chỉ có thể xử phạt hành chính. Trong khi đó chế tài xử phạt hành chính hành vi bán dâm hiện nay chưa đủ sức răn đe. Bên cạnh đó, thông tin về việc bãi bỏ quy định đưa gái mại dâm vào cơ sở khám chữa bệnh cũng sẽ gây ra những khó khăn nhất định trong việc xử lý, bài trừ tệ nạn này. Nếu bị phát hiện, bắt xong phạt tiền rồi thả, gái mại dâm có thể “ngựa quay đường cũ”, vẫn lên mạng “hành nghề”. Chỉ cần một chiếc smart phone kết nối internet, gái mại dâm có thể hoạt động “tiếp khách” mọi lúc mọi nơi, rất khó phát hiện để xử lý...

QUẢNG BÌNH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích