Chưa kịp chạy thoát

21:46 19/09/2017

Về thôn Kinh Xuyên, xã Tân Dân, huyện An Lão, hỏi về lý lịch của Lê Văn Duyệt, sinh 1970, thôn Kinh Xuyên, thì ai cũng biết, bởi hắn vốn có tính ham chơi, lười lao động, lại hay trộm cắp vặt, khiến nhiều người cảnh giác.

Năm 1997, bị Duyệt TAND TP Hồ Chí Minh phạt 13 năm tù về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và hiếp dâm. Năm 2010, Duyệt chấp hành xong hình phạt tù về địa phương, nhưng hắn không tu chí làm ăn mà mấp vào ma túy, bị chính quyền địa phương đưa đi cai nghiện bắt buộc. Thế nhưng, khi về tái hòa nhập cộng đồng, Duyệt vẫn chứng nào tật ấy.

Bị can Duyệt

Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Duyệt rình mò trộm cắp tài sản. Lúc 19h30 ngày 11-9-2017, Duyệt mò đến thôn Chi Lai, xã Trường Thành, huyện An Lão, phát hiện sân nhà ông Nguyễn Văn Tân, sinh 1957, ở thôn Chi Lai, xã Trường Thành, An Lão, đang dựng xe máy BKS 16R4-3635, không có người trông coi. Duyệt dắt lùi xe ra khỏi vị trí 12m, thì bị quần chúng nhân dân phát hiện, bắt quả tang. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện An Lão kết luận xe máy do Duyệt trộm cắp của ông Tân có trị giá 8 triệu đồng

Chiếc xe tang vật

Ngày 14-9 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra CAH An Lão đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn Duyệt về tội “Trộm cắp tài sản” theo điều 138 BLHS, để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông