Chưa kịp kiếm lời...

09:15 10/05/2019

Không công ăn việc làm ổn định, Phạm Thị Anh Tú, sinh 1981, ở số 265 đường Trần Nhân Tông, phường Nam Sơn, Kiến An, đã mù quáng nghĩ ra chiêu kiếm tiền từ "cái chết trắng".

Nghĩ là làm, chiều 10-10-2018, Anh Tú, đã mò đến ngã 4 đường Hoàng Minh Thảo, Lê Chân, tìm mua 3 gói ma túy từ một thanh niên không quen biết với giá 2,4 triệu đồng để bán lại cho các con nghiện khác hòng kiếm lời.

Có hàng trong tay, đến tối cùng ngày, thị đã nhanh chóng bán lại cho một nam thanh niên không quen biết 1 gói nhỏ lấy 300.000 đồng, tại chân cầu Nguyệt, Kiến An.

Đến ngày 12-10-2018, Tú lại nhận được điện thoại của một nam thanh niên khác ở huyện An Dương, hỏi mua ma túy. Nhưng chưa kịp tiến hành "giao dịch", đến 20h cùng ngày, thị điều khiển xe máy, BKS: 15N1-001.15 đi trên đường và không quên dắt theo số ma túy còn lại trong người thì bị tổ công tác CAQ Kiến An phát hiện, bắt quả tang trước cửa nhà số 16 Phan Đăng Lưu, Kiến An.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự CATP, số ma túy mà lực lượng chức năng thu giữ được của Tú có trọng lượng 2,474g, là Methamphetamine.

Vừa qua, khi đưa vụ án ra xét xử, nhận thấy bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội, lại thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Tòa án Nhân dân quận Kiến An đã tuyên phạt Phạm Thị Anh Tú 24 tháng tù giam vì tội mua bán trái phép chất ma túy.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông