Dũng cảm cứu người trong đám cháy

09:21 08/09/2017

Vào hồi 7h34 sáng ngày 13-5, Trung tâm thông tin chỉ huy Cảnh sát PCCC thành phố nhận được tin báo, xảy ra cháy tại nhà số 1/55, ngõ 120, đường Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 (Cảnh sát PCCC thành phố) điều động 2 xe chữa cháy cùng gần 20 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường vào lúc 7h40 cùng ngày.

Ngôi nhà đang cháy là nhà cấp 4, nằm trong ngõ sâu, đông dân cư, có diện tích khoảng trên 30m2, xây một tầng. Lúc này, đám cháy đang phát triển rất nhanh. Nhân dân sử dụng các phương tiện chữa cháy xách tay, vòi nước sinh hoạt nỗ lực phun vào đám cháy, nhưng bất thành. Khói và lửa bốc lên dữ dội, bao trùm toàn bộ ngôi nhà và có khả năng cháy lan sang nhà dân xung quanh.

Phòng Cảnh sát PCCC số 3 nhanh chóng triển khai đội hình. Xe chữa cháy số 1 đỗ trước ngõ 120 Lê Lợi, triển khai đội hình II-2 lăng B, 1 lăng B phun nước trực tiếp vào đám cháy, đồng thời, 1 lăng B phun nước làm mát, chống  cháy lan sang khu vực chung quanh và nhà liền kề. Xe chữa cháy số 2 đỗ sau xe số 1 để tiếp nước và  chi viện cho xe số 1.

Nghe người dân báo trong nhà có người đang mắc kẹt, không ra được bên ngoài, Trung úy Phạm Hải Đại, Phó đội trưởng Đội Hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC thành lập tổ trinh sát do anh  trực tiếp chỉ huy, dùng búa phá cửa xông vào trong nhà để cứu người bị nạn.

Giữa màn khói tỏa dày đặc và sức nóng hầm hập của ngọn lửa, Trung úy Đại phát hiện bà Phạm Thị Mật - chủ nhà, sinh năm 1930 đang nằm thoi thóp trên giường, nhưng không di chuyển được do tuổi cao, sức yếu, lại bị ngạt khói. Không một phút chần chừ, Trung úy Đại vội bế bà Mật băng qua khói lửa ra khu đất trống phía trước nhà, cùng đồng đội tiến hành các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu.

Sau đó, anh cùng anh em CBCS đưa bà  đến Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền cấp cứu. Sau khi làm thủ tục, bàn giao cho người nhà nạn nhân, Trung úy Đại nhanh chóng quay trở lại hiện trường tiếp tục cùng các đồng chí khác chỉ huy chữa cháy.

Sau 10 phút triển khai chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà nhân dân xung quanh.

Được biết, bà Mật sống một mình tại ngôi nhà nói trên. Sau khi được cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC  số 3 đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Ngô Quyền, hiện, sức khỏe bà Mật đã hoàn toàn bình phục. Những người dân chứng kiến rất cảm phục tinh thần dũng cảm, lao vào lửa kịp thời cứu người của cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC số 3. Trước chiến công dũng cảm chữa cháy, cứu người của  cán bộ chiến sỹ, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 và Trunng úy Phạm Hải Đại được UBND thành phô tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Lệ Trang

(Ghi theo lời kể của Trung úy Phạm Hải Đại, Phó đội trưởng Đội hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC- Phòng Cảnh sát PCCC số 3)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông