Cứu sông Lạch Tray khỏi hàng tấn rác thải

15:40 05/02/2016

Trong 2 ngày 31-1 và 1-2 (tức 22, 23 tháng Chạp), người đi đường khá ngạc nhiên với hình ảnh những tình nguyện viên đeo băng xanh thu gom rác thải, túi nilon và xin thả chép hộ tại khu vực chân cầu Rào 1. 
 
Theo tìm hiểu của phóng viên, nhóm tình nguyện trên là nhóm phật tử chùa Nam Hải. Đa số tình nguyện viên trong nhóm là những bạn trẻ yêu thích các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là những hoạt làm sạch môi trường. Xuất phát từ mục đích muốn bảo vệ mỹ quan hai bên bờ sông Lạch Tray, nhóm bạn này đã đứng ra tự thu gom rác thải, túi nilon đựng cá chép…trong 2 ngày cúng ông Táo 23 tháng Chạp. Không chỉ thu gom rác, các bạn còn kêu gọi người dân xung quanh khu vực này hạn chế xả rác ra bờ sông và tự tay thả cá hộ mọi người nhằm hạn chế số lượng túi nilon bị vứt xuống sông. 
 
Trong 2 ngày “ra quân”, các tình nguyện viên thu được hàng tấn rác thải đủ loại: từ rác sinh hoạt cho tới các đồ thờ cúng: tượng thờ, bát hương, tàn hương…và cả xác động vật. Số rác trên được các bạn thuê xe ô tô vận chuyển tới nhà máy tái chế rác Tràng Cát.
 
Đủ các loại rác thải được nhóm tình nguyện thu gom, chất cao như “núi” trước khi được vận chuyển tới bãi rác
Đủ các loại rác thải được nhóm tình nguyện thu gom, chất cao như “núi” trước khi được vận chuyển tới bãi rác

 

Người dân dựng xe chật kín 2 bên đường để thả cá xuống sông
Người dân dựng xe chật kín 2 bên đường để thả cá xuống sông

Chị Nguyễn Thị Kim Lương – tình nguyện viên, người đứng ra tổ chức chương trình chia sẻ: Ngày đầu tiên, chúng tôi chỉ có vài tham gia nhưng đến ngày thứ 2, có tới hơn chục bạn xin đăng kí, trong đó có nhiều bạn sinh viên trẻ rất nhiệt tình. Hôm đầu, thấy chúng tôi thu gom rác, nhiều người dân hiếu kì đứng lại xem. Hôm sau, người dân đã quen với sự có mặt của chúng tôi, mọi việc cũng nhờ đó mà thuận lợi hơn, Tuy nhiên, vẫn có người tỏ thái độ không thích khi chúng tôi ngỏ ý muốn thả cá giúp, có người còn bảo chúng tôi là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. 

 
Chia sẻ thêm về hành động trên, chị Lương cho biết: Muốn góp một phần công sức để cải thiện môi trường, đồng thời qua việc làm này, giúp mọi người có cái nhìn chân thực nhất về hành động xả rác mỗi ngày ra bờ sông gây hậu quả nặng nề như thế nào, bờ sông phải chịu hàng tấn rác vào ngày 23 tháng chạp hàng năm ra sao và mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp khắc phục tình trạng trên.
 
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo ANHP ghi lại được:
 
Tình nguyện viên thả cá hộ mọi người để thu gom túi nilon
Tình nguyện viên thả cá hộ mọi người để thu gom túi nilon
 
Tình nguyện viên thả cá hộ mọi người để thu gom túi nilon
Tình nguyện viên thả cá hộ mọi người để thu gom túi nilon
 
Chị Kim Lương và các bạn tình nguyện viên đang tập trung thu gom rác
Chị Kim Lương và các bạn tình nguyện viên đang tập trung thu gom rác

 

Chị Kim Lương và các bạn tình nguyện viên đang tập trung thu gom rác
Chị Kim Lương và các bạn tình nguyện viên đang tập trung thu gom rác
 
Bữa trưa tranh thủ bên “núi rác”
Bữa trưa tranh thủ bên “núi rác”
MH
 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích