Để đất liền đón Xuân an vui

16:03 26/01/2022

Trong khi nhân dân ở đất liền đang chuẩn bị đón một cái Tết đầm ấm, an vui bên gia đình thì ngoài khơi xa, những người lính Cảnh sát biển Việt Nam vẫn đang cùng con tàu của mình làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật, phòng chống dịch bệnh và cứu hộ, cứu nạn trên khắp các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Đón Xuân giữa mênh mông sóng gió nhưng trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn hướng về quê hương, gia đình và luôn thể hiện lòng quyết tâm bảo vệ sự bình yên cho đất nước trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
Đại tá Lê Đình Cường- Phó Tư lệnh- Tham mưu trưởng Cảnh sát biển tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4036 trước lúc lên đường trực Tết trên biển

Chỉ còn ít hôm nữa là đất trời bước sang Xuân một mùa mới nhưng những con tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vẫn tiếp tục rời cảng lên đường làm nhiệm vụ trực Tết. Sáng nay, con tàu CSB 4036 thuộc Hải đội 112, Hải đoàn 11 sẽ tạm biệt thành phố Cảng để ra khơi, bảo vệ sự bình yên trên khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng.

Một chiến sĩ trẻ tranh thủ gọi điện về tạm biệt người thân trước lúc tàu lên đường trực Tết

Công tác bảo đảm về mọi mặt cho một chuyến hải trình dài ngày đã được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng. Tiếng máy tàu rền vang khắp quân cảng Đông Hải. Chỉ ít phút nữa thôi, con tàu sẽ rời bến đúng kế hoạch đã định. Trong thời khắc tạm biệt đất liền để ra khơi làm nhiệm vụ xuyên qua Tết, trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ trên tàu đều không khỏi thoáng chút bâng khuâng, bịn rịn.

Hình ảnh một chiến sĩ trẻ gọi điện video về tạm biệt gia đình, người thân trước lúc con tàu đi vào vùng không có sóng điện thoại làm tôi không khỏi xúc động. Nhưng trên hết, tất cả đang tập trung cho công việc để đưa con tàu đến vị trí trực trên bển an toàn.

Những người lính Cảnh sát biển quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trực Tết trên biển

Thiếu tá Ngô Thế Trung, Hải đội trưởng Hải đội 112 cho biết, thời điểm này, lợi dụng tình hình thời tiết trên khu vực biển Vịnh Bắc bộ có nhiều diễn biến phức tạp, sương mù, sóng gió to nên nhiều tàu cá nước ngoài đã ngang nhiên xâm phạm vùng biển nước ta để đánh bắt trộm hải sản.

Do vậy, những con tàu Cảnh sát biển phải thường xuyên có mặt để làm nhiệm vụ xua đuổi tàu cá vi phạm ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, nhiệm vụ đặt ra cho các tàu trực là phải thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hướng biển.

Tàu CSB 4036 chào cảng lên đường trực Tết trên biển

Còn Đại uý Ngô Đức Quang Hoà, thuyền trưởng tàu CSB 4036 nói với tôi bằng giọng đầy quyết tâm: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, đặc biệt trong đợt dịch Covid-19 này, chỉ huy tàu đã quán triệt đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trên tàu về chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đồng thời thường xuyên tăng cường quan sát, nắm bắt tình hình trên biển.

Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, chúng tôi sẽ kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép bằng đường biển, góp phần cùng đất liền chung tay đẩy lùi dịch bệnh!”.

Trang trí phòng đón Xuân trên tàu CSB 2007

Để có một chuyến công tác thành công, nhất là thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết đến Xuân về, lãnh đạo, chỉ chuy đơn vị luôn bám sát mọi hoạt động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ, công tác trực sẵn sàng chiến đấu luôn được đặt lên hàng đầu trong những ngày này.

Thượng tá Trần Văn Năm, Chính uỷ Hải đoàn 11 cho biết: “Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cho bộ đội đón Tết thì nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là trực sẵn sàng chiến đấu ở trên biển. Chúng tôi xác định phải luôn bám sát các mục tiêu được phân công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, trên không cũng như trên biển, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên khu vực biển được phân công. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc!”.

Giờ lên đường đã đến, con tàu CSB 4036 uy dũng tiến ra khơi. Tiếng còi tàu vang lên 3 hồi để chào tạm biệt thành phố nghe rạo rực khắp một vùng cửa biển. Trong tai tôi vẫn đọng lại lời chúc đầy quyết tâm của Thiếu tá Lâm Văn Hanh, Khẩu đội trưởng tàu CSB 4036: “Những người lính Cảnh sát biển Việt Nam chúng tôi thực hiện nhiệm vụ trực Tết trên biển xin chúc mọi người ở đất liền đón Xuân mới an vui, hạnh phúc. Ở ngoài khơi xa, chúng tôi sẽ luôn đoàn kết bên nhau, vượt mọi khó khăn, sóng gió để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc!”.

Ngày mai đây, giữa khơi xa ngập tràn sóng gió, trong cái lắc lư của con tàu, những người lính trẻ sẽ đón giao thừa nơi thăm thẳm biển trời. Những cơn sóng cả, bão giông không thể át được tiếng hát cất lên từ trái tim của những con người dũng cảm. Với họ, tình yêu biển đảo luôn hoà quyện vào tình yêu quê hương, đất nước. Tất cả đang hướng về đất liền trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, nơi đó có gia đình, người thân của mình và họ càng thêm quyết tâm bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống, không để Tổ quốc bất ngờ.

MẠNH THƯỜNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông