Khi bảo vệ mất cảnh giác

15:46 16/12/2019

Nghiện ma túy, để có tiền tiều xài, chích hút, sáng 20-12-2018, Ngô Quang Khôi, sinh 1978, ở xóm 1, thôn An Tử, xã Khởi Nghĩa, Tiên Lãng, đã mò đến phân viện Quân y 7, ở số 3 Bến Bính, Minh Khai, Hồng Bàng, rình mò sơ hở để ra tay trộm cắp.

Khi đi đến khu vực để xe trong sân bệnh viện, phát hiện chiếc xe máy Yamaha Surius, BKS: 16N9-1125, chìa khóa còn cắm ở ổ điện nên Khôi dừng lại quan sát xung quanh thấy không có ai, bảo vệ bệnh viện đang bận ghi vé xe cho khách không để ý nên hắn thản nhiên ngồi lên xe mở khóa, nổ máy phóng ra ngoài bệnh viện.

Sau đó, Khôi ung dung phóng chiếc xe vừa trộm được đến nhà người bạn tên Thuấn, nói dối đây là xe của gia đình, giấy tờ vợ đang cầm ở nhà, nhờ Thuấn mang xe đi cầm cố. Tin lời Khôi nói, Thuấn đã mang chiếc xe trên đến quán game bắn cá cầm cố được 2,8 triệu đồng. Số tiền trên, Khôi cho Thuấn 200.000 đồng, còn 2,6 triệu đồng còn lại hắn tiêu xài cá nhân hết trong nháy mắt.

Ngay ngày hôm sau, Khôi bị Cơ quan CSĐT - CAQ Hồng Bàng bắt giữ; chiếc xe máy cũng nhanh chóng được thu hồi, trả lại chủ nhân. Theo kết luận định giá tài sản, chiếc xe máy mà Khôi trộm cắp trên trị giá 9 triệu đồng.

Vừa qua, khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân quận Hồng Bàng đã tuyên phạt Ngô Quang Khôi 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông