“Giấc mơ của ếch xanh”: Sắc màu múa rối mới mẻ và hấp dẫn

19:39 01/09/2020

Tiếp nối thành công của các vở diễn trong Đề án “Sân khấu truyền hình Hải Phòng” trước đó, vở sân khấu Múa rối “Giấc mơ của ếch xanh” vừa được ghi hình và lên sóng vào tuần cuối cùng của tháng 8 trong chương trình Sân khấu truyền hình Hải Phòng số 10. Đây là một vở diễn hấp dẫn, thú vị, mang đến một màu sắc mới mẻ về nội dung và hình thức thể hiện.

Một cảnh trong vở múa rối “Giấc mơ của ếch xanh”

Vở diễn “Giấc mơ của Ếch Xanh” do tác giả Phạm Xuân Hiếu viết kịch bản; NSND Nguyễn Tiến Dũng là đạo diễn; Trưởng đoàn Nghệ thuật Múa rối Nguyễn Thị Thu Thủy chịu trách nhiệm chương trình cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Múa rối và Đoàn Cải lương Hải Phòng biểu diễn.

Vở rối là một trải nghiệm mới đối với ekip sáng tạo, diễn viên của Đoàn nghệ thuật Múa rối Hải Phòng. Với hình thức thể hiện kết hợp cả rối nước và rối cạn, vở diễn "Giấc mơ của ếch xanh" là bức tranh thu nhỏ của một khu dân cư ao làng nơi có cuộc sống yên bình và vui vẻ, nơi mà tình làng nghĩa xóm luôn được trân trọng giữ gìn với những nhân vật quen thuộc ngộ nghĩnh như ếch xanh, nhái hoa, cụ cóc, cô trê, chão chuộc, cào cào...

Cuộc sống đang thanh bình, vui vẻ bỗng xuất hiện những điều bất thường cho mỗi cư dân trong ao làng mà nguyên nhân từ việc xả rác bừa bãi, không giữ gìn vệ sinh môi trường. Chỉ có nhận thức đúng, suy nghĩ đúng mới hành động đúng và mỗi hành động nhỏ sẽ góp một phần lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường. Hãy đối xử tốt với thiên nhiên, sống thân thiện với môi trường, ta sẽ được tận hưởng những giây phút thư giãn, thoải mái trong bầu không khí trong lành và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp... Bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống của chính chúng ta - đó chính là thông điệp của vở diễn...

Không chỉ mang ý nghĩa đẹp đẽ về nội dung, vở diễn múa rối "Giấc mơ của ếch xanh" cuốn hút người xem, đặc biệt các khán giả nhỏ tuổi bởi những con rối ngộ nghĩnh, lối diễn điêu luyện của các diễn viên nghệ sĩ Đoàn Múa rối cùng không gian đa sắc màu của ánh sáng và âm nhạc. Những khúc dân ca đồng quê ngọt ngào trữ tình được ngân lên bởi những nhạc cụ truyền thống như đàn bầu, sáo, đàn tranh… cùng với những bản nhạc hiện đại tươi mới, sôi động thực sự đã rất “cuốn” khán giả, tạo nên sức sống riêng cho vở diễn.

Đạo diễn, NSND Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam cho biết: Với cách làm mới bởi sự kết hợp của cả 3 loại hình múa rối nước, múa rối cạn và múa rối dây đã trở thành thử thách của cả ekip sáng tạo, thực hiện. Nhưng thử thách đó đã tạo ra cho họ một niềm đam mê và tạo niềm phấn khích cho các nghệ sĩ, diễn viên khi làm. Dù trời nắng nóng, phải đứng trên sàn diễn rối dây, cách mặt sàn 4m và cách mặt nước khoảng  gần 5m nhưng các nghệ sĩ, diễn viên vẫn vô cùng nhiệt tình, say mê. Tất cả tạo nên một không khí sáng tạo của cả một ekip biểu diễn. Đặc biệt là tính chuyên nghiệp của các nghệ sĩ Hải Phòng rất là cao

  Trưởng Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ: “Đối với sân khấu múa rối thì vở “Giấc mơ của ếch xanh” là lần đầu tiên có những đổi mới trong cách thể hiện. Bên cạnh đó, ekip thực hiện đã xây dựng 3 tầng sân khấu, đó là tầng mặt nước, tầng trên mặt nước, tầng bay ở trên không trung. Vì vậy đã đưa ra cho những người quản lý, sáng tạo, thực hiện vở những bài toán khó. Khi thực hiện các vở diễn sân khấu truyền hình các đoàn nghệ thuật chưa biết sẽ được cấp kinh phí là bao nhiêu nhưng vì sự chuyên nghiệp, đổi mới, sáng tạo trong nghệ thuật chúng tôi chấp nhận những thử thách này. Với sự “dũng cảm” này, Đoàn Múa rối hi vọng sẽ cống hiến cho khán giả một vở diễn thật mới lạ và hấp dẫn.”

Xuân Hạ

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông