Gian nan ươm màu xanh

21:02 28/02/2019

Hơn một thập kỷ thuần hóa khu đồng ngập nước hoang vu thành vùng cây trái trù phú, ông Bùi Xuân Thủ, ở khu nông trường Quý Cao, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, đã làm giàu trên chính quê hương của mình.
Ông Bùi Xuân Thủ thu hoạch bưởi dịp tết vừa qua

Ở khu nông trường Quý Cao, gia đình ông Thủ là một trong những hộ đầu tiên đẩy lùi khu đồng bãi trũng, khởi nghiệp làm vườn. Những ngày đầu, gia đình ông vay mượn khắp nơi để mua 6.000 m3 đất phù sa từ nơi khác về lấp chỗ trũng, tạo vồng.

Nghiên cứu thấy chất đất ở đây phù hợp với những loại cây lâu năm là bưởi, nhãn, vải, ông tính toán để trồng 60 cây bưởi, 250 cây nhãn, 40 cây vải. Để lấy ngắn nuôi dài, ông còn trồng nhiều loại cây như sắn dây, đu đủ, ớt, chuối tây...

5 năm sau, vườn cây mới bắt đầu cho thu hoạch do bưởi, nhãn, vải vào độ tuổi cho quả ngon và ổn định. Hiện nay, vườn bưởi đào cho 5 nghìn quả mỗi năm, còn vườn vải mỗi mùa cho thu 3 tấn quả, vườn nhãn 250 gốc mang lại thu nhập bình quân 1,3 triệu đồng/cây/năm.

Nhờ lao động cần cù, cẩn thận, khéo léo, hàng năm vườn cây mang lại thu nhập cho gia đình ông Thủ khoảng 400 triệu đồng.

Dù không ít vất vả nhưng ông hạnh phúc với nghề làm vườn của mình, không ngừng dâng cho đời những trái ngọt.

Trí Nguyễn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông