Hạnh phúc nhỏ bé của những đứa trẻ mồ côi

04:37 02/08/2015

 

Gắn biển công trình...
Khánh thành Nhà khăn quàng đỏ tặng hai em Long và Huệ

Những ngày hè oi ả sắp kết thúc cũng là thời điểm học trò khắp cả nước náo nức được cha mẹ dẫn đi sắm sửa quần áo, đồ dùng học tập, sách giáo khoa chào đón năm học mới. Ấy vậy mà ở vùng quê nghèo thuộc thôn Cúc Thủy, xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, điều đó dường như là niềm mơ ước quá xa xôi của hai anh em Đoàn Duy Long và Đoàn Thanh Huệ. Mồ côi cha mẹ từ khi còn quá nhỏ, cả Long và Huệ từ lâu chưa được hưởng niềm hạnh phúc của những đứa trẻ bên gia đình…

Ghé thăm Đoàn Duy Long vào một ngày tháng 7, chúng tôi bắt gặp cậu học trò nhỏ lớp 8A Trường THCS Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, đang tất bật chăm sóc luống rau xanh trước cửa nhà. Làn da ngăm đen, vóc người xương xương, nhỏ gầy so với bạn bè cùng trang lứa nhưng gương mặt Long toát lên vẻ thông minh, sáng sủa và đặc biệt, cậu bé có nụ cười vô cùng hồn hậu, thân thương. Đằng sau nụ cười ấy, ít ai biết rằng Long đã vĩnh viễn mất đi gia đình yêu thương từ khi mới lên 7 tuổi…

Mồ côi cha mẹ, hai anh em còn nhỏ tuổi nên chỉ biết nương tựa nhau sống cùng ông bà nội. Chia sẻ với chúng tôi, bà Liên - bà nội của Long và Huệ cười buồn: “Gia đình chúng tôi có 8 người con. Những năm trước, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố cháu là Đoàn Văn Toản đi làm phụ xây. Nỗi đau liên tiếp ập tới với 2 anh em cậu bé đang còn quá non nớt khi cha vừa mất thì một tháng sau mẹ cũng qua đời, khi đó Long mới lên 7 còn Huệ lên 5 tuổi.

Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng lâm vào cảnh túng quẫn. Thuộc diện hộ nghèo của xã, của huyện, quanh năm kinh tế gia đình bà chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng và những luống rau tận dụng trồng ven đường đi. Sức bà Liên ngày một yếu, làm thuê giờ cũng chỉ kiếm được đôi chục nghìn đồng mỗi ngày, riêng ông nội Long thì tuổi đã cao, không còn khả năng lao động.

Đã có lúc bà Liên như gục ngã, đầu hàng trước số phận nghiệt ngã nhưng vì thương các cháu ngoan hiền, học giỏi nên dù đã gần 70 tuổi, bà vẫn ngày ngày gồng sức đi cấy, dọn cỏ thuê với hy vọng kiếm dăm ba đồng bạc nuôi chồng và hai cháu nhỏ sống qua ngày. Bữa cơm thường ngày của gia đìnhngoài gạo, rau tự nhà trồng được thì hầu như chẳng có gì; thỉnh thoảng bắt được vài con cá, cua ngoài đồng và chút thức ăn của hàng xóm cho cải thiện mâm cơm.

Ba bà cháu bên vườn rau nhỏ
Ba bà cháu bên vườn rau nhỏ

Ghé thăm gian bếp nhỏ được bố trí ngay đầu cổng vào nhà, chúng tôi ngạc nhiên trước không gian hẹp chừng 2m2 chất đầy củi, lá khô, là công sức của ba bà cháu thay nhau đi nhặt mang về tích trữ đun nấu. Đưa chúng tôi ra thăm vườn, cô bé Huệ còn tự hào khoe về vườn rau xanh của hai anh em mỗi ngày cũng góp thêm được cho bà nội nhiều thì 20 nghìn đồng, không cũng phải được 10 nghìn từ bán rau… Huệ tuy ít nói nhưng mỗi khi nhắc đến bà nội, ánh mắt cô bé luôn sáng rực niềm vui: “Cháu thương bà, nhưng chưa biết làm gì để giúp được bà…” - Huệ bẽn lẽn nhắc về bà nội.

Ý thức được hoàn cảnh éo le của mình nên hai anh em Long và Huệ luôn cố gắng lấy thành tích học tập làm niềm vui, niềm tự hào cho ông bà. Cả hai em đều là trò giỏi, có thành tích đứng tốp đầu của Trường THCS Thanh Lương. Ngay từ năm lớp 1 đến nay, cả Long và Huệ đều đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường, học đều các môn. Riêng Long rất yêu thích hai môn học Văn, Toán. Sách vở đi xin của những người khóa trước rồi anh học xong giữ gìn cẩn thận cho em sau này học. Ngoài giờ học trên lớp, các em về nhà tự ôn bài; chỗ nào chưa hiểu em lại hỏi anh, giống như những người bạn cùng tiến. Khi hỏi về ước mơ của riêng mình, các em đều ngần ngại vì ngày mai còn chưa biết lấy gì ăn thì sao mà dám mơ ước xa xôi…

“Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, các em lại ham học, học giỏi nên Ban giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện cho các em cũng như dành nhiều phần quà động viên các em cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống” - cô Phạm Thị Thủy, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ. “Ở lớp Long luôn là một học sinh gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Đội, phấn đấu học tốt, học giỏi đều tất cả các môn...”. Trong vòng tay yêu thương của ông bà nội, thầy cô, bạn bè, Long và Huệ luôn nỗ lực cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Vừa qua, Hội đồng Đội thành phố và huyện Vĩnh Bảo đã tổ chức lễ khánh thành Nhà khăn quàng đỏ tặng hai em Long và Huệ. Công trình được hoàn thiện sau hơn một tháng thi công với diện tích 40m2; tổng kinh phí xây dựng hơn 110 triệu đồng. Trong đó, Hội đồng Đội thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng, còn lại do gia đình, dòng họ đóng góp và sự góp sức của các cấp, các ngành từ huyện tới thôn, các đơn vị, cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài huyện, cùng sự hỗ trợ hàng trăm ngày công của các cô, bác và bà con nhân dân trong thôn Cúc Thủy - nơi hai em Long và Huệ đang sinh sống. Nhân dịp này, Hội đồng Đội thành phố còn tặng em Đoàn Duy Long 1 “Đàn gà Khăn quàng đỏ” gồm 20 con, trị giá 1 triệu đồng giúp gia đình em tăng gia sản xuất.

Trên nền gạch đất cũ, ngôi nhà mới khang trang, vững chãi được dựng lên từ tình thương yêu ấm áp của mọi người như tiếp thêm sức mạnh cho hai anh em Long, Huệ. Không còn những ngày mưa dột khắp nơi trong ngôi nhà tranh ẩm mốc cũ, không còn những cơn gió lạnh lùa qua khe cửa mỗi mùa đông về, giờ đây, cuộc sống của hai anh em đã ổn định dần lên trong ngôi nhà mới. Đôi mắt ánh lên niềm vui, Long tâm sự, ngoài hai từ biết ơn mọi người, em khó có thể diễn tả cảm xúc…

Đã có nhà mới, có sự hỗ trợ vật chất của mọi người, với Long, Huệ, niềm hạnh phúc nhỏ bé hiện tại của các em là tiếp tục học chăm, học giỏi để ông bà thêm tự hào, sau này trở thành người tài để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của ông bà.

Hy vọng trong chặng đường sắp tới, Long, Huệ hay những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác sẽ tiếp tục gắng hết sức mình, phấn đấu vì một tương lai tương sáng hơn, cũng như nhận được nhiều sự sẻ chia, hỗ trợ từ cộng đồng để các em không còn ngại ngần khi nói lên mơ ước của chính mình…

 Thủy Chung - Thu Ninh


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông