HĐND TP giám sát Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ

15:41 10/11/2016

 

Phó chủ tịch HĐND TP Dương Ngọc Tuấn chủ trì cuộc làm việc
Phó chủ tịch HĐND TP Dương Ngọc Tuấn chủ trì cuộc làm việc

Chiều 8-11, Phó chủ tịch HĐND TP Dương Ngọc Tuấn chủ trì buổi giám sát của HĐND TP tại Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ về việc thực hiện cơ chế, chính sách từ các hoạt động dịch vụ Cảng, bến bãi; tiền thuê mặt bằng, mặt nước. Cùng dự có đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Cảnh sát PCCC thành phố, Công an thành phố; Cục Thuế thành phố…

Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ (PTSC) chuyên cung cấp dịch vụ kinh doanh và khai thác cảng biển. Tổng doanh thu năm 2015 đạt 280 tỷ đồng; 9 tháng năm 2016 đạt 121 tỷ đồng. Công ty đã và đang thực hiện cam kết đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

Công ty áp dụng triển khai ISO 14001:2004; giám sát nước thải 4 lần/năm; quan trắc không khí 2 lần/năm; quan trắc mặt nước 1 lần/năm; đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải rắn với Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng; ký hợp đồng với Công ty Hòa Anh thu gom và xử lý chất thải nguy hại; ký hợp đồng ứng phó với sự cố tràn dầu với Công ty TNHH MTV 128…

Phó chủ tịch HĐND TP Dương Ngọc Tuấn ghi nhận trong điều kiện còn nhiều khó khăn, PTSC vẫn duy trì tốc độ phát triển, đóng góp tích cực cho ngân sách thành phố. Ông nhấn mạnh: Thành phố sẽ sớm giải quyết các kiến nghị của PTSC, mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT và đề nghị công ty có kế hoạch xây dựng Đình Vũ thành căn cứ cung cấp các dịch vụ hậu cần dầu khí.

Hiện PTSC chưa phát huy hết vai trò của cảng, chính sách thu phí, lệ phí, đang làm phương hại đến lợi ích chung của ngành và của thành phố. Ông đề nghị Cảng PTSC quan tâm hơn tới kế hoạch phát triển cảng xanh, cảng thông minh để tăng sức hấp dẫn cho cảng khu vực  Hải Phòng trong thời gian tới.

 Trần Phương


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông