Kết cục buồn của hôn nhân không tình yêu

17:23 28/12/2014

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Bao giờ cũng vậy, hôn nhân luôn là sự kết tinh của tình yêu đôi lứa mặn nồng và mong muốn chung sống trọn đời bên nhau. Tuy nhiên, thực tế cũng có không ít cặp vợ chồng đến với nhau không vì tình yêu mà xuất phát từ muôn vàn lý do. Có thể là do quá lứa lỡ thì nên lấy đại một người cho xong, hay lấy nhau vì mục đích kinh tế, địa vị, lấy nhau do mai mối hoặc sắp đặt của bố mẹ… và dù với lý do nào đi nữa thì hôn nhân không tình yêu luôn có cái kết buồn, những cuộc chia ly trong sự dằn vặt, tiếc nuối…

Cuộc chia ly hẹn trước

“Bây giờ một là anh đi, hai là tôi đi, tôi không muốn nhìn cái bản mặt khốn nạn của anh thêm một giây phút nào nữa. Cái đồ đểu cáng, vong ơn. Bao năm nay nhờ tôi mà anh mới được thăng tiến, thế mà anh quay lại đấm sau lưng tôi. Trời ơi, có ai khổ hơn tôi không?” -Lan tru tréo, đôi mắt cô đỏ lừ, hai tay vung lên như muốn cào xé người chồng đang cúi gằm mặt như một kẻ có lỗi. “Được rồi, tôi sẽ đi cho khuất mắt cô. Tôi cũng chán ở cái nhà này lắm rồi…” - Huấn vơ vội cái áo khoác bước ra cổng, trời lạnh thấu xương, anh lầm lũi bước những bước thật nhanh, như thể chạy trốn người đàn bà đã cùng anh sáu năm sống nghĩa vợ chồng…

Dù đã dự cảm sẽ có ngày này song Huấn không thể ngờ nó đến nhanh như vậy. Đành rằng, khi đến với Lan, Huấn là một người “vô sản”, có chăng chỉ là cái mác cán bộ ngành nông nghiệp huyện. Thế nhưng, ở địa bàn mà đất nông nghiệp người ta thu hồi hết để xây dựng nhà máy, khu công nghiệp thì cán bộ nông nghiệp như Huấn coi như… thất nghiệp. Tuy nhiên, chính cuộc hôn nhân với Lan đã khiến sự nghiệp của anh đổi thay một cách tích cực. Bố Lan là người có quyền chức nên không khó để bố trí cho con rể một vị trí khá ngon tại phòng tài nguyên môi trường…

 

Phải nói rằng, trước đây không vì ông Tiến (bố Lan) nhiều lần thuyết phục thì Huấn sẽ chẳng bao giờ lấy Lan. Bởi Lan không chỉ xấu về hình thức, mà tính tình thì khó mà cảm được. Đã thế lại hay cậy có bố làm to nên khá kiêu căng, đỏng đảnh. Nhưng vì quan niệm vợ xấu là vợ mình, sống lâu sẽ có tình cảm, và vì muốn có một chỗ dựa trong công việc nên Huấn nhắm mắt… "làm liều".

Mặc dù vậy, cuộc sống sau khi kết hôn không đơn giản như Huấn nghĩ. Hiểu tính vợ nên Huấn cố tỏ ra yêu chiều vợ, nhất là cái khoản shoping thì lúc nào vợ bảo đi là anh không bao giờ trái ý. Mọi việc vặt trong gia đình hầu như Huấn đều cáng đáng hết. Cho dù cố gắng rất nhiều song tình cảm giữa Huấn và vợ vẫn khá nhạt nhẽo, hai người ít chuyện trò thân mật với nhau, còn cái khoản sinh hoạt giường chiếu là rất thưa, nhất là từ khi Lan có bầu, rồi nuôi con nhỏ thì “kiêng” hẳn…

Cuộc sống gia đình khá vô vị nhưng đường công danh của Huấn lại xuôi chèo mát mái, thu nhập rất ổn. Đây cũng là lúc Huấn bắt đầu nghĩ tới việc hưởng thụ và có một thứ gì đó cho riêng mình. Thế là Huấn dùng “quỹ đen” bí mật mua một căn hộ chung cư ở trên thành phố, để sau này nếu có thất cơ lỡ vận thì còn có chỗ mà nương náu.

Để tiện có người trông nhà, Huấn đã cho một nữ sinh viên thuê lại với giá rất hữu nghị. Và chẳng biết cô sinh viên đó có bí quyết gì mà từ chỗ thuê nhà mất tiền sang ở miễn phí, không những thế cô còn được Huấn thường xuyên cho tiền, dẫn đi ăn uống, mua sắm hàng hiệu. Thì ra, dù không đặt chuyện sinh lý lên hàng đầu nhưng là đàn ông, Huấn khó cưỡng lại được sự lả lơi, mời gọi của cô nữ sinh xinh đẹp…



Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Cuối cùng thì cuộc tình vụng trộm của Huấn cũng bị Lan phát giác, sự việc cũng đến tai bố vợ và cơ quan. Huấn bị kỷ luật và “nghỉ hưu” sớm. Còn Lan thì cô chẳng bao giờ chấp nhận tiếp tục chung sống với Huấn dưới một mái nhà…

Nỗi đau không lời

Nếu như Huấn lấy Lan chủ yếu vì mục đích sự nghiệp mà thiếu tình yêu, sự quan tâm lẫn nhau, thậm chí tư lợi, để rồi rốt cuộc có một kết thúc buồn, thì chuyện của vợ chồng Huyền và Thành đang trên bờ vực của sự đổ vỡ cũng không ngoài nguyên nhân vì không có tình yêu. Những tưởng chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy xưa rồi, nhưng trong cuộc sống hiện đại này, có không ít bậc cha mẹ vẫn muốn con cái nghe theo sự sắp đặt của mình, bất chấp sự phản ứng của đôi trẻ. Huyền và Thành lấy nhau cũng là do bề trên quyết định.

Ông Lâm - bố Thành và ông Bảy - bố Huyền cùng đơn vị công tác, gắn bó nên hẹn ước kết tình thông gia với nhau khi Huyền mới 5 tuổi, Thành 3 tuổi, “nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một” còn gì tuyệt hơn… Thời gian trôi đi, do chuyển công tác, bẵng đi một thời gian không tin tức gì, trong một lần hai người vô tình gặp lại nhau, lời hẹn ước thông gia vẫn còn vẹn nguyên. Thế là tức thì, Thành và Huyền được gặp mặt nhau và nhanh chóng nên vợ chồng chỉ vỏn vẹn một tháng. Chỉ tiếc là trước khi trở thành vợ chồng, Huyền và Thành đã có người yêu, việc họ lấy nhau là vì không muốn hai người bố đáng kính bội ước.

Vốn là những người có học, sau hôn nhân, Thành và Huyền rất tôn trọng nhau, sống hết trách nhiệm của người làm vợ, làm chồng. Nhìn vào ai cũng nói vợ chồng họ thật xứng đôi vừa lứa. Ông Lâm và ông Bảy thì mừng ra mặt vì hai con sống thật hạnh phúc. Tuy nhiên, đó chỉ là bề ngoài, còn kỳ thực Thành và Huyền coi nhau như hai người bạn trong nhà. Họ lầm lũi làm những việc của mình như con rối.

Có khách đến nhà hay bố mẹ qua chơi, họ tỏ những cử chỉ tình cảm với nhau, nhưng nếu ai tinh ý thì sẽ thấy được sự gượng gạo của hai người. Dù được coi là yên bề gia thất nhưng Thành và Huyền vẫn chưa nguôi nhớ nhung đến người yêu cũ. Và nếu có cơ hội là họ đi tìm người xưa để ân ái cho quên sự đời. Thành biết, Huyền cũng biết đối phương có quan hệ ngoài luồng nhưng họ chẳng hề hờn trách hay ghen tuông gì nhau, mà coi đó như là cách để giải tỏa cảm xúc…



Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Rồi Huyền cũng có bầu và sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Cứ tưởng đứa con sẽ gắn kết tình cảm vợ chồng Thành, nhưng cũng chỉ làm họ bận rộn hơn chút ít, còn tình cảm thì vẫn nguội lạnh. Đi thì chớ, về nhà Thành cứ cắm vào máy tính gõ lách cách, nhiều khi mở máy tính ra lại chẳng biết làm gì. Với vợ, Thành chỉ hỏi thăm qua loa rồi lấy cớ sang nhà hàng xóm chơi cờ, mặc cho Huyền cặm cụi làm việc nhà và chăm con.

Trước thái độ của chồng, Huyền vẫn dửng dưng, đã gần 3 năm lấy nhau nhưng tình cảm vợ chồng chị nhạt như nước ốc. Cuộc sống vợ chồng dù chẳng có cãi vã, to tiếng nhưng vẫn khiến chị cảm thấy bức bối vô cùng. Ngôi nhà của họ không có hơi ấm của nghĩa vợ chồng mà lạnh tanh như nhà hoang. Hai tiếng ly hôn bắt đầu lởn vởn trong đầu Huyền…

Có thể nói rằng, với những cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, ít cặp vợ chồng hạnh phúc. Bởi thế người ta thường ví hôn nhân không tình yêu như xây lâu đài cát, chỉ một con sóng có thể cuốn phăng tất cả…

QUẢNG BÌNH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông