Không kịp phi tang

15:35 06/06/2018

Bập vào ma túy, để có tiền chích hút, năm 2011, Trần Tuấn, sinh 1981, ở số 9/46 đường Cầu Bính, Thượng Lý, Hồng Bàng đã hành nghề “đạo chích”. Hậu quả là y đã bị Tòa án Nhân dân huyện Thanh Miện, Hải Dương tuyên phạt 14 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản.

Ra tù, Tuấn vẫn không sao cưỡng lại được sức “mê hoặc” của cái “chết trắng”, y nghiện vẫn hoàn nghiện. Sáng 10-9-2017, trước khi đi làm xe ôm, Tuấn một mình phóng xe máy Future, BKS: 16H6-5221 từ nhà đến khu vực đường tàu Mê Linh tìm mua ma túy về sử dụng dần.

Đến nơi, hắn mua từ một người đàn ông không quen biết 200.000 đồng được 4 gói nhỏ heroin rồi hào hứng phóng xe về khu vực chợ Sở Dầu để đón khách.

 Đến 16h cùng ngày, hắn lượn ra khu vực chợ Sắt để mua dụng cụ về sửa xe. Qua công tác nắm tình hình, được sự phối hợp của quần chúng nhân dân, ngay trong chiều 10-9, Công an phường Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng đã nắm được hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy cũng như mọi di biến động của Tuấn.

Khi đi đến khu vực ngõ 148 đường Cầu Đất, Ngô Quyền, phát hiện mình bị theo dõi, Tuấn đã vội vàng móc 4 gói ma túy trong túi quần ra. Nhưng khi hắn định ném số ma túy trên xuống đất thì bị lực lượng Công an bắt quả tang, thu giữ 4 gói ma túy, 1 xe máy, BKS: 16H6-5221.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự, CATP, số heroin mà Công an phường Phạm Hồng Thái thu giữ được của Tuấn có trọng lượng 0,1836g.

Vừa qua, khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân quận Hồng Bàng đã tuyên phạt Trần Tuấn 18 tháng tù giam vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông