Lời cảm tạ

09:19 06/02/2018

Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ:

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đảng ủy, lãnh đạo, CBCS phòng Quản lý xuất nhập cảnh, các phòng nghiệp vụ, Bệnh viện CATP, Công an các quận, huyện thuộc Công an thành phố Hải Phòng; Biên phòng của khẩu cảng Hải Phòng; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, hội CCB, hội người cao tuôi, các ban ngành đoàn thể xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng: Ban vận động xây dựng làng văn hóa thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi; chi bộ, chính quyền, ban ngành, đoàn thể khu dân cư thôn 4 Tràng Duệ: BLL tình nghĩa xí nghiệp cơ khí Kiến An; Công ty Bia Hà Nội-Hải Phòng; Trường THCS An Đồng, huyện An Dương; các công ty, doanh nghiệp, đối tác, có quan hệ công tác với con cháu gia đình; BLL các hội đồng niên, cựu cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên các lớp, khóa học, nhà trường, đơn vị; BLL hưu trí cơ quan, đoàn thể nơi các con cháu gia đình học tập, công tác; Tăng ni, phật tử chùa Tràng Duệ, xã Lê Lợi; họ tộc nội ngoại, các gia đinh thông gia, liên gia, bà con xóm, phố, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, chia buồn và đưa tiễn cha, ông, cụ chúng tôi là cụ Mai Ngọc Chế, sinh năm 1925, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; từ trần hồi 15 giờ 28 phút ngày 01/02/2018 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Đinh Dậu), hưởng thọ 94 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng tại thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng. 

Trong lúc tang gia bối rồi không tránh khỏi thiếu sót, gia đình chúng tôi rất mong được sự cảm thông và lượng thứ. 

TM gia đinh và các con, cháu, chắt

Quả phụ Nguyễn Thị Ốc

Trưởng nam Mai Ngọc Quyết

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông