Mình cưới lại anh nhé…

19:43 03/10/2015

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đã hơn 1 năm kể từ ngày “chia đôi ngả” với chồng, Loan chưa khi nào cảm thấy bằng lòng với cuộc sống của mình. Cứ tưởng chẳng còn phải gắn bó với một người đàn ông cục mịch, bẩn tính, lại còn lăng nhăng, đời cô sẽ khác. Nhưng không, đằng sau cái mà cô tự cho đó là sự “giải thoát” lại khởi nguồn cho những ngày tháng tẻ nhạt, cô quạnh. Nhất là mỗi lần ra đường, Loan chạnh lòng lắm khi vô tình chứng kiến những đôi vợ chồng tay trong tay dắt díu con cái đi dạo, hay ghé vào quán hàng cùng nhau thưởng thức những ly kem mát lạnh. Rồi ngắm nhìn những nụ cười hồn nhiên, trong sáng của đám trẻ con vui chơi trên phố, Loan lại đau đáu mơ về một cuộc sống gia đình…

Một phút sai lầm

Cuộc hôn nhân giữa Loan và Hưng được xây đắp từ mối tình sinh viên với nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, trong sáng. Song khi đã trở thành người một nhà, họ đành phải gói lại cái thời mộng mơ, ngọt ngào thuở cắp sách tới trường để đối diện với cuộc sống mới nhiều bộn bề lo toan. Áp lực công việc và nỗi lo cơm áo gạo tiền luôn khiến Hưng mệt mỏi, cáu gắt. Hình ảnh anh chàng bảnh bao, lãng tử, biết chiều chuộng người yêu trước đây giờ chỉ còn là sự thô kệch, luộm thuộm, chẳng mấy quan tâm đến người vợ đang thời kỳ xuân sắc.

Những thay đổi của Hưng khiến Loan hẫng hụt, chán chường. “Thôi, dù gì chồng cũng vì gia đình vợ con mà hi sinh bản thân, mình nên động viên anh ấy” - Loan nghĩ vậy, cô bắt đầu chăm chút hơn cho Hưng, từ chuyện ăn uống, quần áo, đến hâm nóng sinh hoạt vợ chồng. Cô thực sự muốn bù đắp lại những vất vả của chồng, muốn chồng cũng có những giây phút thảnh thơi bên người vợ đẹp và thằng cu tinh nghịch. Đáp lại, Hưng cũng quan tâm, yêu thương vợ nhiều hơn. Những dịp cuối tuần, anh chủ động đưa vợ con đi dạo phố, vào siêu thị mua sắm, hay tới quán ăn ngon đổi món. Cuộc sống gia đình nhỏ có nhiều hơn những giây phút sum vầy, ngập tràn tiếng cười… Song chỉ vì một chút hiểu lầm nhỏ mà Loan đã để tuột mất hạnh phúc của gia đình mình.

Chuyện cũng bắt đầu từ Thúy - nữ sinh viên đến thực tập ở công ty Hưng. Mặc dù chẳng có tình ý gì với cô gái nhưng do Thúy chưa có xe, lại hay lỡ xe buýt nên tiện đường Hưng làm xe ôm cho Thúy mấy lần. Thế mà những kẻ ác miệng xì xào dựng chuyện hai người cặp bồ với nhau, lén lút đi nhà nghỉ để hú hí. Trước tin đồn này, Loan gần như chết ngất, cô không ngờ chồng mình lại là một kẻ lăng nhăng, đi chim chuột với một cô gái chỉ đáng tuổi con cháu. Rồi không để cho Hưng thanh minh, Loan chì chiết chồng, kêu chồng là kẻ phản bội…

Gia đình nhỏ lại bắt đầu sóng gió. Hưng thì chán chường, bao nhiêu năm má ấp tay kề, hiểu nhau đến tận chân tơ kẽ tóc, vậy mà vì một lời đồn vô căn cứ đã sinh ra ghen tuông vớ vẩn. Đi thì chớ, cứ về nhà là không lúc nào Loan không đay nghiến, xúc phạm chồng. Lâu dần, sự ấm ức tích tụ khiến Hưng không thể chịu đựng thêm nữa, anh ký vào tờ đơn ly hôn mà Loan đã soạn sẵn. Phiên tòa xử ly hôn diễn ra mấy tháng sau đó, Loan chấp nhận để thằng Tý ở với bố vì điều kiện của Hưng tốt hơn. Với lại cô ích kỷ nghĩ rằng nếu nuôi con thì Hưng sẽ có ít thời gian để qua lại với người đàn bà khác…

Sau khi được “giải thoát”, Loan về nhà bố mẹ đẻ sống như thời còn thanh niên. Cô siêng tụ tập bạn bè, bù khú cho quên đi nỗi buồn hậu ly hôn. Tuy nhiên, vui đâu không biết, chỉ được mấy hôm là Loan nhớ con quay quắt. Có lúc Loan nhìn thấy Hưng đến trường đón con, hai bố con nựng nhau cười đùa thật vui, còn cô thì lòng tê tái, có một thứ gì đó trào lên nghẹn đắng trong cổ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cô nhớ lại những khoảnh khắc trước đây, khi mà những buổi chiều về, hai vợ chồng cùng đến trường đón con, rồi đèo nhau đi mấy vòng quanh hồ điều hòa Phương Lưu, dừng lại thưởng thức ly nước mía ngọt ngào, gió thổi mát rượi. Những lúc như vậy, thằng Tý lại bắt nhịp để cả nhà cùng hát bài “Ba ngọn nến lung linh”, khi đó Loan cảm thật hạnh phúc, thật thiêng liêng với hai tiếng gia đình…

Mình cưới lại anh nhé

Hôm nay là chủ nhật, Loan gặp con, cô dậy từ sớm, nấu “món tủ” cho thằng Tý rồi ngồi chờ Hưng chở con tới, cảm giác sốt ruột, bồi hồi…

Những đêm mất ngủ, Loan nhận ra rằng, tận sâu thẳm trong trái tim mình, tình yêu cô dành cho Hưng vẫn chưa thể phai mờ. Cô thấy mình đã sai, ghen tuông vô cớ đã đánh mất đi niềm hạnh phúc mà cô với Hưng đã nhiều năm xây đắp. Cô thương thằng Tý lắm, cô thấy mình là một người mẹ tồi đã khiến con phải chịu nhiều mất mát… Trong thâm tâm Loan muốn quay lại với Hưng để gia đình đoàn tụ. Nhưng liệu Hưng có chấp nhận quay lại với một người đàn bà đã nằng nặc đòi ly hôn chỉ vì một hiểu lầm không đáng, bát nước đã hắt đi làm sao lấy lại được đây?

Dù vậy, Loan vẫn muốn “nối lại tình xưa” vì quan trọng nhất là cô muốn gần gũi con, muốn được suốt đời ở cạnh chăm sóc thằng nhỏ. Cô không muốn thằng Tý tiếp tục phải chịu cảnh bố mẹ mỗi người một nơi nữa. Nhưng tất cả, Loan làm sao có thể quyết định được. Đã có lần cô đánh liều nhắn tin cho Hưng hỏi thẳng rằng có còn tình cảm với vợ cũ không? Tuy nhiên cô chỉ nhận lại được ở Hưng sự im lặng. Nói đúng ra, Hưng vẫn chưa hết yêu Loan, quên sao được người con gái đã gắn bó với anh cả một quãng đời sinh viên dài, rồi sáu năm sống chung một mái nhà và có với nhau một nhóc tỳ thật đáng yêu. Mặc dù vậy, Hưng vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc tái hợp, bởi anh thấy bối rối, trái tim tổn thương vẫn chưa lành…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Và rốt cuộc chính là thằng Tý là người “tạo điều kiện” để bố và mẹ nó trở về với nhau. Đó là lần thằng bé lên sởi, Hưng và Loan lo sốt vó nên thường xuyên túc trực tại bệnh viện để chăm con. Rồi những giây phút gần gũi nhau đó đã hâm nóng lại tình cảm của hai người. Tâm sự cùng nhau, Loan bày tỏ sự hối hận khi quyết định ly hôn vội vàng mà không suy xét đúng sai. Hưng cũng thừa nhận mình quá nóng nảy mà đồng ý chia tay, chứ thật ra anh chưa bao giờ muốn gia đình phải chia lìa.

Nhìn bố mẹ làm lành, thằng Tý chủ động cầm tay hai người đặt vào nhau. Và nó cũng đặt bàn tay nhỏ xíu lên đôi tay gầy ráp của bố mẹ và bảo rằng: “Con muốn bố mẹ phải luôn nắm chặt tay nhau thế này”. Trong niềm xúc động rưng rưng, Loan tựa đầu vào vai Hưng thổn thức: “Mình cưới lại anh nhé”. Hưng nhìn vợ, gật đầu, ánh mắt đầy yêu thương…

QUẢNG BÌNH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông