Những nốt nhạc mới thăng hoa trên đất Cảng

10:06 14/01/2018

Những năm gần đây, người dân thành phố không còn thấy thiếu khi thưởng thức các chương trình nghệ thuật trong các ngày lễ, Tết, hay kỷ niệm gì đó lớn nữa. Đó là bởi nhiều ca khúc mới về thành phố do các nhạc sỹ Hải Phòng sáng tác đã được đến với công chúng, vang lên khỏe khoắn, mới mẻ, làm xốn xang hàng vạn trái tim người đất Cảng. Và, năm 2017 cũng lại ghi dấu thêm nhiều tác phẩm mới đặc sắc, mang đậm khí chất người Hải Phòng...

Nhạc sỹ Xuân Bình thể hiện ca khúc “Tôi - người Hải Phòng” tại đêm nhạc Tác phẩm mới 2017. Ảnh: Vũ Dũng

Những giai điệu mới

Năm nay, một ca khúc viết về Hải Phòng được nhiều người yêu quý. Từ “dân trong nghề” đến các cô cậu tuổi học trò, nói chung là nam, phụ, lão, ấu đều nhận thấy đâu đó trong bài hát có phần nào hình ảnh thành phố và cũng có phần nào tính cách con người mình trong đó.

“Tôi người Hải Phòng ăn sóng nói gió quanh năm/ Sau bao năm bôn ba, nay trở về quê hương tôi/ Tôi người Hải Phòng, đôi vai đầy nắng gió/ Chân chất thật thà là tính cách con người quê tôi/ Một chút ngang tàng.../ Một chút ngông cuồng.../ Trở về nơi tôi sinh ra và lớn lên, sao yêu đến thế...”- ca từ của ca khúc “Tôi - người Hải Phòng” của nhạc sỹ Xuân Bình mộc mạc chân tình được thể hiện bằng giai điệu đẹp, cuốn hút đã đi vào lòng người một cách chắc chắn nhưng cũng đầy cảm xúc và tình cảm.

Khác với không ít ca khúc nổi tiếng về Hải Phòng đã vẽ nên hình ảnh thành phố thân thuộc bằng những cái tên, những địa danh cụ thể gắn với bao kỷ niệm trong lòng những người con đất Cảng, thì “Tôi - người Hải Phòng” của Xuân Bình cũng không hề kém đi xúc cảm mà “vẽ” nên “cái vô hình trong sự hữu hình”, đó là tính cách con người Hải Phòng.

Tháng Năm, khi những cánh Phượng nở đỏ rực trên thành phố Cảng, trong chương trình “Tác phẩm mới” của các nhạc sỹ Hải Phòng năm nay, chàng nhạc sỹ cao gầy ôm cây đàn ghita bập bùng những giai điệu bốc lửa và “tâm sự” về tính cách con người quê hương anh - Hải Phòng đã làm cả khán phòng dội vang tiếng vỗ tay tán thưởng. Cũng từ đó, ca khúc “Tôi - người Hải Phòng” thực sự "cắm neo" vào trái tim công chúng...

Cũng trong chương trình “Tác phẩm mới” của tháng 5-2017, nếu như "Tôi - người Hải Phòng" của Xuân Bình là một bản rock đầy mạnh mẽ và có phần dữ dội như tính cách con người Hải Phòng thì ca khúc "Hải Phòng thành phố tôi yêu" của nhạc sỹ Hữu Chỉnh lại có những ca từ, giai điệu mượt mà, thiết tha, trong sáng thể hiện một tình yêu sâu lắng với thành phố quê hương: "Tôi yêu Hải Phòng, thành phố hoa phượng thắm/ Tôi yêu Hải Phòng từng ban mai tung tăng nắng hạ về/ Thành phố tôi một trời mây đỏ/ Cánh hoa phượng cháy rơi nhẹ trên phố hè/ Tóc mây ngày ấy em qua hương thầm vẫn đâu đây, đâu đây...".

Cái "chất" con người Hải Phòng, tình yêu cháy bỏng để mỗi người Hải Phòng, mỗi nhạc sỹ như một cánh phượng đỏ: "Cháy hết mình, cánh phượng nhẹ nhàng... rơi!". Họ dồn tâm huyết, tình yêu, xúc cảm của mình để viết nên ca khúc. Công chúng có thể bắt gặp sự hòa hợp nhuần nhuyễn giữa thơ và nhạc để tạo nên những âm hưởng làm rung động lòng người trong "Thơ tình tháng Năm" của nhạc sĩ Tùng Ngọc, lời thơ của thi sĩ Thu Hằng; cũng có thể cồn cào, khao khát trong "Đi theo nỗi nhớ" của nhạc sỹ Quốc Thắng; hay mơ màng, thăng hoa trong "Tình trăng và biển" của nữ nhạc sỹ trẻ A Đam; liên tưởng đến vẻ đẹp vùng đất, con người của làng hoa Đằng Hải khi nghe ca khúc "Làng hoa" của nhạc sĩ Đàm Hường...

Khi nhạc sỹ “cháy hết mình”...

Nhạc sỹ Duy Thái, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hải Phòng, những năm gần đây, hội âm nhạc tổ chức các chương trình tác phẩm mới dành cho các hội viên, có năm làm 4 chương trình, có năm ít thì cũng làm 2, 3 chương trình. Mỗi chương trình thường công bố khoảng từ 12 đến 15 ca khúc mới của các nhạc sỹ Hải Phòng, hoặc các nhạc sỹ của các tỉnh, thành phố khác viết về Hải Phòng.

Tác phẩm mới của các nhạc sỹ Hải Phòng sẽ không còn là ca khúc "trên văn bản" hay viết xong thì "đút vào ngăn kéo" nữa, mà đã được vang lên bởi các giọng ca chuyên nghiệp trên sân khấu, được lan tỏa trên sóng phát thanh và truyền hình để được chắp thêm "đôi cánh" của chính mình bay đến với hàng triệu công chúng trên cả nước.

Thông qua các chương trình tác phẩm mới, đã có không ít ca khúc về Hải Phòng được “đọng lại” trong lòng khán giả, có thể kể đến như “Hải Phòng rực đỏ phượng bay” của nhạc sỹ Quỳnh Hợp, hay “Hải Phòng trong tim tôi” của nhạc sỹ Duy Khánh, “Hải Phòng trong trái tim tôi” của nhạc sỹ Duy Thái...

Những ca khúc này được đưa vào những chương trình nghệ thuật của thành phố và được khán giả nhiệt tình hưởng ứng đã hứa hẹn sức trường tồn với thời gian không thua kém gì những ca khúc về Hải Phòng đi cùng năm tháng. Cũng từ đây, hàng trăm tác phẩm mới đã được các nhạc sỹ Hải Phòng đóng góp vào kho tàng ca khúc của đất nước, của thành phố Hải Phòng, trong đó có nhiều tác phẩm có giá trị, viết về thành phố, ngợi ca thành phố quê hương của mình, viết về Bác Hồ, viết về cuộc sống, viết về tình yêu, về sức lao động...

Năm 2017 với hai chương trình tác phẩm mới đem đến gần 30 ca khúc mới tiếp tục ghi dấu thêm sự nỗ lực lao động miệt mài của các nhạc sỹ Hải Phòng. Riêng, Duy Thái cũng “gút” lại hoạt động nghệ thuật của mình khi cho ra mắt tập tình ca "Dù chỉ một lần" và tổ chức đêm nhạc “Tình ca Duy Thái” vào ngày cuối cùng của năm 2017.

Và, sự mới lạ, sinh động, đa "màu sắc" của chương trình tác phẩm mới năm nay là sự mở rộng, có thêm sự xuất hiện của các nhạc sỹ đến từ các tỉnh, thành phố khác. Trong chương trình tháng 5-2017, các nhạc sỹ Hải Phòng đã giao lưu với các nhạc sỹ Hà Nội. Trong đêm nhạc, công chúng Hải Phòng có một sự ngạc nhiên thú vị khi được thưởng thức, chiêm ngưỡng một Hải Phòng hiện lên đẹp đẽ qua ca khúc của các nhạc sỹ nổi tiếng, như: Nguyễn Cường, Trương Ngọc Ninh, Giáng Son, Lê Minh Sơn...

“Cũng từ sự giao thoa đó, các nhạc sỹ Hải Phòng có thể thấy được mình còn "trống" ở chỗ nào, cần bổ sung những gì. Và, hy vọng rằng các nhạc sỹ cũng sẽ tìm ra cho mình một hướng đi, một cách nhìn khác hơn và làm  tốt đẹp hơn con đường sáng tác của mình"- nhạc sỹ Duy Thái khẳng định.

Khép lại một năm phong phú hoạt động và cũng gặt hái được thêm nhiều thành quả mới của các nhạc sỹ Hải Phòng, tôi luôn mong muốn chúc họ trong năm mới mạch cảm xúc sẽ tiếp tục nối dài và những bài “chất” mới lại tiếp tục ra đời...

HẢI HẬU

 

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích