Nữ sinh làm thêm…

21:17 10/01/2015

  Ảnh minh họa  

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Cách đây chừng vài tháng, Thành - anh bạn làm về vận tải đường bộ - rỉ tai tôi: “Chú em có thích “rau sạch” miền sơn cước không, anh giới thiệu cho, đảm bảo không chê vào đâu được, miễn là chú chịu chi một chút”. Vì tò mò nên tôi gật đầu và xin số điện thoại của "rau sạch miền sơn cước"…

Sơn nữ mê tiền

Gọi điện và giới thiệu mình là bạn của vị thương gia ngành vận tải, tôi nhận thấy Lò Thị V. - tên sơn nữ - khá bạo dạn trong cách nói chuyện. Cô bảo: “Em là sinh viên nghèo, nên ai có nhã hứng giúp đỡ em, em sẽ “đền đáp”, nhưng đừng nghĩ em là “gái” vì em không phải bạ đâu cũng “đi” nhé. Nếu là bạn của anh Thành thì anh em mình đi uống nước tâm sự, hợp nhau thì tiến tới, bằng không thì em xin lỗi…”.

“Ái chà, cô gái có vẻ thẳng thắn đây” - nghĩ vậy, tôi hẹn V. đến một quán cà phê mới mở ở đường Lê Hồng Phong. Khác với hình dung của tôi, V. xuất hiện với bộ trang phục khá giản dị, kín đáo nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp mặn mà đầy hấp dẫn. Đặc biệt, cô gái gây ấn tượng bởi cặp mắt tròn xoe và đôi môi đỏ mọng trông đến mê hoặc.

Biết tôi đang “chết đứng”, V. buông lời ong bướm: “Người lạ mà nhìn nhau đắm đuối thế là không được đâu nhé, nhìn nhiều là mòn của em đó. Ồ, sao anh trẻ thế, em cứ tưởng anh phải U50 rồi chứ. Mà quán sang như này anh chỉ uống cà phê chay thôi à, làm tý cay cay cho ấm đi anh” -nói đoạn, V. gọi nhân viên mang ra một chai rượu ngoại (nói thật đến lúc trả tiền tôi cũng bị “đứng hình” vì giá ngất ngưởng - PV) rót ra ly và làm một hơi hết sạch. “Phải lâu rồi mới được làm tý Chivas Ballantines, đã quá đi thôi, anh uống một ly nhé” - vừa nói, V. vừa rót một ly đầy rồi bảo tôi uống…

Cầm ly rượu trên tay, tôi cũng nhấp một ngụm thật sâu, người cảm thấy bắt đầu tê tê. Ấy thế mà, quay đi quay lại một lúc, V. đã uống hơn phân nửa chai rượu. Lúc này đôi má cô ửng hồng trông rất quyến rũ. “Lại nhìn người ta rồi, thích lắm hả. Anh định cho em bao nhiêu nếu em chiều anh đêm nay” - V. lả lơi, cô cố tình ngã người về phía tôi mời gọi. “Anh chưa “đi” thế này bao giờ, nên…” - tôi chưa dứt lời thì V. đã chen ngang: “Ối giờ, ông anh “nai” thế, em không lấy đắt đâu, miễn là anh em mình có tình cảm, nhưng mà không dưới 1 triệu đâu nhé”…

Lấy lý do gia đình gọi về có việc gấp, tôi hẹn V. một dịp khác sẽ vui chơi tới bờ tới bến luôn. Tức thì V. nhìn tôi lắc đầu bảo: “Chán anh này quá, đang hứng thì… Mà thôi không có dịp gặp lại đâu, em không chơi với người ki bo…” - nói một thôi một hồi như kiểu đang giận dỗi tình nhân, xong V. ra lấy xe rồi phóng đi mất tiêu… 

Sau này, hỏi Thành về tiểu sử của V., tôi biết cô gái này đến từ một tỉnh miền núi phía Bắc, hiện đang là sinh viên một trường cao đẳng tại Hải Phòng. Trước đây, V. rất hiền, thật thà, nói tiếng Kinh còn có câu chưa sõi, chứ đừng nói chuyện ăn chơi. Tuy nhiên, cuộc sống xô bồ và cám dỗ của đồng tiền đã khiến sơn nữ không giữ được mình. Chuyện “hư hỏng” xuất phát từ khi V. quen và kết thân với người tài xế xe khách mà cô hay đi. Lúc đầu chỉ là cho đi xe miễn phí, sau tặng điện thoại, quần áo thời trang. Và không biết bao giờ, V. đã ngã vào vòng tay của người tài xế đó.

Rồi khi đã “no xôi chán chè”, người tài xế chuyển qua “bông hoa rừng” khác, còn V. ngay lập tức cũng có người “chăn”. Cứ thế, V. trượt dài, dù cô không tham gia vào một đường dây mại dâm nào, nhưng cô sẵn sàng lên giường với nhiều người đàn ông khác nhau, miễn là được cho tiền…

Khi đã… nhúng chàm

Không ít nữ sinh vì muốn có tiền trang trải nhu cầu cá nhân mà nhắm mắt “đi khách” với ý nghĩ chỉ “làm” một vài lần rồi thôi. Song vì sức hút của đồng tiền, vì thói quen ăn chơi, vì sở thích hàng hiệu mà biết bao nữ sinh đánh mất cả nhân phẩm để trở thành “gái bao”. Rồi khi nhận ra sự nhục nhã ê chề thì sự ân hận đã quá muộn, “vết chàm” nhơ bẩn đó khó gột rửa. Trường hợp của Y. là một ví dụ.

 

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

 

 

Thực ra, Y. không phải quá khó khăn về kinh tế, chỉ vì hận người yêu đã bỏ cô để đi theo một bóng hồng khác nên cô nghĩ đến chuyện sống buông thả để trả thù. Lúc đầu, cô đem thân xác mình “chiêu đãi” mấy gã đàn ông hám của lạ mà không hề tính toán, chỉ muốn thể hiện mình còn hấp dẫn vô khối đàn ông. Hơn nữa, cô cũng tìm cách moi tiền của những người tình để chứng tỏ với người yêu cũ rằng, không có anh ta, cô vẫn sống vương giả.

Thế nhưng dần dần, việc chung đụng với đàn ông được Y. lấy đó làm… nghề kiếm tiền, cứ ban ngày cắp sách lên giảng đường, tối đến cô nói dối bố mẹ đi gia sư hoặc học nhóm nhưng đúng ra là "đi khách".

Thấy con gái gầy rôc đi, cho rằng cô bận học hành bố mẹ Y. thương lắm, họ mua những thức thức ăn ngon về tẩm bổ cho con gái rượu. Tuy nhiên, Y. chẳng màng tới sự quan tâm của bố mẹ, vẫn sống theo sở thích của mình. Rồi Y. mắc bệnh phụ khoa, phải đi bệnh viện điều trị. Lúc này, cô đành phải thú nhận với mẹ sự hư hỏng của mình, cô còn cho rằng mình gần như bị nghiện tình dục. Người mẹ điếng người khi biết được sự thật đau đớn này, bà khóc lóc khuyên con gái hãy trở lại chính mình, đừng tự hủy hoại bản thân trước khi quá muộn.

Thương mẹ, Y. tự hứa với mình sẽ làm lại cuộc đời. Niềm vui cũng đến khi có một người đàn ông tốt bụng ngỏ lời yêu và hứa sẽ mang lại hạnh phúc dài lâu cho cô. Y. thấy lòng mình rung động, song, Y. vẫn chưa thể chiến thắng được bản thân khi một lần tình cờ gặp lại “khách hàng” của mình, cô đến khách sạn ngay với người đã từng chu câp cho mình vô khối tiền bạc. Giấu người yêu, giấu gia đình, Y. lại lén lút “vui vẻ” với tình cũ, lắm lúc quên cả lối về…

Đừng để bị lôi kéo vào các đường dây mại dâm sinh viên

Tâm sự với phóng viên, bác sỹ Trần Thị Thanh Thủy, Giám đốc Trung tâm Sống tích cực Hải Phòng cho rằng, nguyên nhân khiến những người được coi là “tri thức trẻ” trở thành gái bán dâm là do những gã đàn ông lắm tiền mà ham muốn thấp hèn. Họ muốn “hàng” phải xinh, trẻ, phải có chữ.

Đây là ngọn nguồn để hình thành nên những đường dây mại dâm sinh viên mà cơ quan công an liên tiếp khám phá trong thời gian qua. Cũng cần phải nói thêm rằng, nhu cầu tiền bạc và lối sống buông thả, ăn chơi đua đòi của một bộ phận nữ sinh đang trở “con mồi” của những “tú bà, tú ông” tìm mọi cách chăn dắt, lôi kéo họ vào hoạt động mại dâm. Có không ít má mì còn sẵn sàng ứng tiền để sinh viên ăn tiêu, mua sắm xả láng trước, rồi dần dần biến họ trở thành “nô lệ” của những đồng tiền đó qua việc… "đi khách".

Thực tế, đã có không ít nữ sinh vì cám dỗ của những món đồ thời trang mà sẵn sàng đi bán dâm để đánh đổi. “Kết cục của việc đi bán dâm ai cũng biết ít người có hậu, có người dở dang việc học hành để vào trại giáo dưỡng, có người bị đánh ghen tơi tả, có người bị nhiễm đủ loại bệnh lây lan qua đường tình dục… Có rất nhiều kết cục bi thảm nhưng sức hấp dẫn của đồng tiền đã làm không ít nữ sinh mờ mắt. Khi nhan sắc tàn tạ, tương lai mịt mờ, họ ân hận thì đã quá muộn” - bác sỹ Thủy chia sẻ…

Quảng Bình


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông