Nuốt ma tuý cũng không thoát

17:47 13/09/2022

Khoảng 9h30, ngày 8-6-2021, Lê Bình Minh, sinh 1987, ở thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, An Dương, đi xe máy, BKS: 15AB-02150, từ nhà đến ngõ 30 đường Trần Nguyên Hãn, Lê Chân tìm mua ma tuý về sử dụng.

Tại đây, hắn gặp, hỏi mua từ một người đàn ông không quen biết 4 gói ma tuý với giá 800.000 đồng. Khi giao ma tuý cho Minh, người đàn ông này còn dặn Minh cho vào miệng ngậm, nếu gặp Công an thì nuốt để tiêu huỷ tang vật. Theo lời dặn của người đàn ông này, Minh cho cả 4 gói ma tuý vào miệng ngậm rồi phóng xe máy về nhà.

Đi đến cổng Chợ Sắt, phường Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Minh bất ngờ gặp ngay tổ công tác Công an đang tuần tra, kiểm soát. Do sợ hãi nên Minh đã nuốt cả 4 gói ma tuý đang ngậm vào dạ dày những bị lực lượng Công an phát hiện, đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để kiểm tra, gắp ra cả 4 gói ma tuý kể trên.

Theo kết luận giám định, số ma tuý mà lực lượng chức năng thu giữ được của Minh có khối lượng 0,8g, là Heroin. Tại cơ quan Công an cũng như tại phiên toàn, Lê Bình Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên.

Ngày 28-9-2021, khi đưa vụ án ra xét xử, Toà án Nhân dân quận Hồng Bàng đã tuyên phạt Lê Bình Minh 24 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông