Nuốt “hàng trắng” nhằm phi tang nhưng không thoát

15:48 17/04/2020

Để có ma túy sử dụng, 10h 4-6-2019, Nguyễn Thành Công, sinh 1983, ở số 23/29 Tản Viên, phường Thượng Lý, Hồng Bàng, đi xe đạp từ nhà đến đường tàu Trần Nguyên Hãn, Lê Chân.

Tại đây, y đã tìm mua từ một người phụ nữ không quen biết 400.000 đồng được 2 gói ma túy. Có ma túy trong tay, Công vội vã đưa vào miệng ngậm rồi phóng xe đi tìm nơi tận hưởng.

Nhưng vừa đi đến chợ Sắt, thuộc phường Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng thì hắn bị tổ công tác đội 3 của Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển kết hợp với Công an quận Hồng Bàng phát hiện, kiểm tra.

Quá sợ hãi nên Công đã nuốt 2 gói ma túy trên vào bụng. Ngay lúc đó, lực lượng chức năng đã đưa Công vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để nội soi, gắp 2 gói ma túy trên ra. Sau đó, Công bị đưa về trụ sở Công an phường Phạm Hồng Thái lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật theo quy định.

Theo kết luận giám định, số ma túy mà lực lượng chức năng thu giữ được của Công có trọng lượng 0,53g, là heroin. Tại cơ quan chức năng, Công đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên.

Ngày 31-10-2019, khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân quận Hồng Bàng đã tuyên phạt Nguyễn Thành Công 18 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông