Phá vỡ đường dây của ông trùm gian xảo

09:56 08/09/2017

Là đối tượng hình sự cộm cán, luôn găm “hàng nóng”, lại gắn bó với “cái chết trắng” từ sớm, nên Hoàng Danh Dương, sinh 1986, ở thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương vô cùng am hiểu, tường tận từng đường đi, nước bước, mánh khóe, thủ đoạn của dân “kinh doanh” mặt hàng này.

Từ đây y đã thiết lập cho mình một hệ thống chân rết, chuyên “đánh hàng” và vận chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) về Hải Phòng, rồi tiếp tục đi tiêu thụ ở một số tỉnh, thành phố. Những đối tượng tham gia đường dây phần lớn đều có tiền án, tiền sự. Chúng rất manh động, sẵn sàng rút vũ khí chống trả lực lượng chức năng cũng như “dằn mặt” bạn hàng khi thỏa thuận bất thành.

Mặt khác, Dương tổ chức, sắp xếp, vận hành hoạt động đường dây rất tinh vi. Tất cả bọn không bao giờ ở lâu tại một điểm, luôn di chuyển khắp các tỉnh, thành. Khi tiến hành làm ăn, chúng rất chuộng điểm dễ quan sát, ít người qua lại. Kẻ cầm đầu - Hoàng Danh Dương thường chọn các đoạn đường giao nhau trên trục giao thông Quảng Ninh - Hải Phòng - Hải Dương - Hà Nội - Thái Bình.

Cả bọn còn thường xuyên “bán trú” tại nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn Hải Phòng. Tại đây, chúng tiến hành liên lạc, móc nối với dân trong nghề, cũng như tập kết ma túy được vận chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) về Hải Phòng. Thậm chí, sau mỗi phi vụ làm ăn, trước khi rút, cả nhóm còn chức “liên hoan” ma túy linh đình.

Với thông tin nắm được, tháng 1-2017, trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy bắt đầu lần theo dấu vết nhóm đối tượng này. Gần 3 tháng liên tục rong ruổi, xuôi ngược khắp các tuyến quốc lộ, nhà nghỉ, khách sạn, các anh đã dần phác họa rõ nét chân dung, vai trò của từng đối tượng.

Ngoài kẻ cầm đầu Hoàng Danh Dương, còn có chiến hữu thân cận của y là Cao Xuân Thắng, sinh 1983, ở thôn Cống Mỹ, xã Nam Sơn, huyện An Dương. “Ngưu tầm ngưa, mã tầm mã”, Thắng có quá khứ dân giang hồ nào cũng phải dè chừng. Không chỉ dính vào nhiều cuộc so kè hơn thua, Thắng còn cả gan tham gia bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, bị TAND huyện An Dương xử 4 năm tù giam vào năm 2012. Để bảo vệ bản thân cũng như các chiến hữu, Thắng luôn thủ trong người khẩu súng đã lên đạn.

Qua những chuyến đi, cả hai đã gặp, làm quen và nạp tiếp 4 “người em” vào đường dây của mình. Đó là: Nguyễn Quốc Thắng, sinh 1988, ở ngõ 44 Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội - có 2 tiền án (năm 2005 phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị TAND thị xã Sơn Tây xử phạt 9 tháng tù; năm 2008 phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND quận Từ Liêm xử phạt 27 tháng tù giam); Nguyễn Cao Thắng, sinh 1984, chỗ ở số 83 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Phan Anh Tú, sinh 1990, ở Đông Viên, xã Đông Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội; Chu Gia Long, sinh 1990, ở 36/366 Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Với một đội ngũ hùng hậu, đường dây của Dương ngày một phát triển, vươn vòi bạch tuộc ra nhiều nơi trên khắp cả nước.

Từ những tài liệu trinh sát, lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP đã xây dựng kế hoạch, báo cáo lãnh đạo CATP xác lập chuyên án 317D. Từ những phương án được lên tỉ mỉ, chu đáo, các thành viên nhận nhiệm vụ, lên đường. Sau nhiều ngày vất vả đeo bám đối tượng, đến đầu tháng 4-2017, trinh sát phát hiện 6 đối tượng liên tục gặp mặt, tổ chức họp nhóm tại một số khách sạn, nhà nghỉ địa bàn Hải Phòng. Trên cơ sở thông tin trinh sát chuyển về, xác định cả bọn Dương chuẩn bị “đánh mẻ hàng” mới, thời điểm phá án đang đến gần, lãnh đạo đơn vị đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP trung lực lượng, phương tiện.

23h10’ ngày 10 - 4-2017, các mũi trinh sát vẫn đang theo từng bước đi của đối tượng thì phát hiện chiếc xe taxi có 4 đối tượng Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Cao Thắng, Phan Anh Tú, Chu Gia Long đang ngồi trên, chạy từ TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) về Hải Phòng với tốc độ cao bỗng nhiên xin đường, dừng lại tại khu đô thị Long Sơn, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng. Một đối tượng mở cửa xe, bước xuống, tranh thủ nghỉ. Nhân cơ hội, các trinh sát nhanh chóng áp sát, khống chế.

Nhận được tín hiệu đầu cầu bên kia thành công, mũi trinh sát còn lại cũng không chần chừ, lập tức vây ráp kín khu vực phòng 306 nhà nghỉ Ban Mai, số 54 khu đô thị Long Sơn, tổ quán Toan 3, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, chờ thời cơ. Có việc, Thắng mở cửa bước ra, trong nháy mắt đã bị quật ngã. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh, Dương chỉ kịp ngẩng lên, chưa kịp định thần, đã thấy còng số 8 bập vào tay. Mẻ lưới này, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy-CATP đã thu giữ: 400 gam ma túy đá, 105,36 gam ketamine, 50 viên thuốc lắc (12,10 gam) 110.000.000 đồng, 1 khẩu súng và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Minh Phương

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông