Trinh sát kể chuyện: Vờ đánh ghen để cướp

15:48 31/10/2017

21h30’ ngày 19-3-2006, Công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng nhận được tin báo: Tại khu vực gần ga rác phía gần bãi sông của phường vừa xảy ra vụ đánh ghen....

Tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra cũng như đảm bảo ANTT khu vực, sau khi báo cáo nhanh với lãnh đạo Công an quận, công an phường Trại Chuối khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Song song với đó, lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng chỉ đạo các đội nghiệp vụ xuống địa bàn phối hợp với Công an phường Trại Chuối tiến hành giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, lúc lực lượng chức năng có mặt, nạn nhân của vụ “đánh ghen” đã bị tử vong bởi 2 vết đâm chí mạng vào bụng, dẫn tới mất máu quá nhiều. Qua xác minh ban đầu người bị chết là chị L.T.Q, sinh 1954, ở số 10, C122 Trại Chuối, quận Hồng Bàng.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan công an lập tức bắt tay vào điều tra vụ việc, dựng lại hiện trường, thu thập chứng cứ. Được sự hỗ trợ tích cực của những người sống quanh khu vực, trinh sát bước đầu nắm được: khoảng 20h30’ ngày 19-3-2006, tại khu vực ga rác, gần bãi sông thuộc phường Trại Chuối bỗng dưng xôn xao bởi tiếng đàn ông chửi mắng ai đó về chuyện bồ bịch.

Cãi qua cãi lại, người nam giới lớn tiếng đòi điện thoại, đồng hồ. Lúc đầu, ai cũng cho đó là chuyện riêng của đôi vợ chồng, chỉ liếc nhìn, rồi nhanh chóng bỏ đi.

Gần 30’ mà cả hai bên vẫn đôi co, thậm chí người đàn ông còn lao vào tấn công nạn nhân. Người không thể đứng nhìn, liền gọi điện cho công an phường và vào can ngăn. Tuy nhiên lúc họ lại gần thì người nam đã nhanh chóng biến mất, để người phụ nữ bê bết máu nằm ở hiện trường.

Trò chuyện cùng gia đình nạn nhân, các trinh sát được biết chị L.T.Q rất chịu khó. Công việc chính hàng ngày của chị là buôn gạo cùng mọi người trong nhà. Nhờ chăm chỉ làm ăn, đời sống kinh tế chị L.T.Q rất khá, sắm được xe ô tô riêng; có con ở nước ngoài. Tuy kinh tế sung túc, nhưng lúc nào cũng chỉ có công việc, nên chị không có những mối quan hệ phức tạp nào.

Từ việc dựng lại hiện trường, kiểm tra tài sản của nạn nhân, các trinh sát thấy điện thoại di động, dây chuyền, đồng hồ đeo tay đã bị “bốc hơi”. Căn cứ vào thông tin thu thập được, Cơ quan công an nhận định: đây là vụ giết người cướp tài sản chứ không phải vụ đánh ghen.

Với nhận định trên, lực lượng phá án triển khai các biện pháp nghiệp vụ và phát động quần chúng tham gia tố giác tội phạm. Sau một thời gian, trinh sát nhận được khá nhiều tin báo, qua sàng lọc, thấy nổi lên hai đối tượng: Vũ Xuân Toàn (tức Toàn “Thảo”), sinh 1973, trú ở 11C/146 Trại Chuối, quận Hồng Bàng; Đỗ Văn Tuấn (tức Tuấn “Lìu”), sinh 1984, ở 32C/62 Trại Chuối, quận Hồng Bàng.

Tiến hành điều tra, trinh sát thấy sau khi vụ án xảy ra, dù không có nghề nghiệp, lại dính tới ma túy nhưng chúng lại khá rủng rỉnh tiền. Nhằm xác định có chắc chắn đây là những kẻ dựng lên vụ đánh ghen giả để cướp không?!, lực lượng chức năng tung đòn “gió”.

Quả thật, sau vài “chiêu” thử của trinh sát, hai đối tượng “có tật”, liên tục “giật mình”. Nhác thấy bóng công an ở đâu là chúng nhanh chóng lẩn như trạch.

Kết hợp với tài liệu thu thập được, Cơ quan công an quyết định “mời” chúng về trụ sở, phối hợp làm việc. 3h10' ngày 20-3-2006, nhận tin Vũ Xuân Toàn đang say giấc nồng tại chân cầu Lạc Long, trinh sát liền có mặt, nhẹ nhàng đánh thức.

Mơ mơ màng màng, mở mắt ra, Toàn choàng tỉnh khi thấy bóng công an, dáo dác tìm đường tẩu thoát nhưng không kịp. Đến 18h cùng ngày, đang lang thang ở đầu ngõ số 10 Trần Phú, quận Ngô Quyền, Đỗ Văn Tuấn cũng được “áp tải” về cơ quan Công an.

Tại đây, chúng một mực kêu oan, đòi chứng cứ. Sau nhiều giờ, với lập luận chính xác, khoa học, đầy quyết đoán, các điều tra viên đã buộc hai đối tượng cứng đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Lần lượt, Tuấn và Toàn khai nhận: 16h30' ngày 19-3-2006, Toàn gặp Tuấn. Vì không có tiền chơi ma túy, chúng bàn nhau đi cướp. Toàn ra bờ đê lấy 1 con dao và chiếc búa đinh giấu sẵn, rồi cả hai kép nhau ra đường 2A Hồng Bàng gần (Metro) rình cướp.

Do đường sáng quá, chúng quay về Bãi Sậy, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng - nơi vắng người qua lại, ngồi rình. Chúng chia: Tuấn cầm dao, Toàn cầm búa. Chờ mãi, đến 20h15’cùng ngày, hai đối tượng thấy chị L.T.Q đi xe máy qua.

Lập tức, Tuấn lao ra đẩy chị Q., làm xe loạng choạng lao vào cạnh đường, đổ ra. Hai tên quây lấy nạn nhân. Toàn chỉ vào Tuấn bảo: “Thằng này nó mệt chị cho nó xin ít tiền”. Thấy hai kẻ vô cùng manh động, lăm lăm vũ khí, chị Q. vội trả lời: “Các em bình tĩnh chị sẽ cho tiền”, nhưng lục túi thì không có tiền. Chị Q. nói: “Chị sẽ gọi điện thoại bảo người quen mang tiền ra”, liền rút điện thoại di động bấm số.

Thấy vậy Tuấn quát to: “Bà định lừa chúng tôi à” và rút dao đâm vào bụng chị Q., còn Toàn giật đồng hồ, điện thoại di động… Đúng lúc một số người đi qua, nhìn vào, Toàn giật chiếc áo Pul mào đen nạn nhân đang mặc tuột ra, mắng mỏ vờ như là đánh ghen…

Khi chị Q. gục xuống, hai tên bỏ chạy về phía cổng phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Tại đây, chúng thuê xe ôm vào phố Cầu Đất để bán chiếc điện thoại di động nhưng không có ai mua.

Thấy vậy người lái xe ôm mua với giá 300.000 đồng. Đến ngã 4 Cột Đèn, hai đối tượng trả tiền xe ôm hết 40.000 đồng và đi vào khu vực bờ mương Đình Hàng mua ma tuý hết 180.000 đồng. Toàn đưa cho Tuấn 50.000 đồng, giữ lại 30.000 đồng. Chia tiền xong, mỗi tên đi một ngả.

Chiếc đồng hồ cướp được, Toàn mang đi cầm nhưng bị dính máu, không ai dám cầm, hắn đành vứt xuống hồ nước khu Đình Hàng. Còn con dao gây án, Tuấn ném xuống cống thoát nước gần vỉa hè gần Trung tâm ngoại ngữ ở đường Trần Phú, quận Ngô Quyền.

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích