Trở lại vụ Đàm Văn Hiếu gây ra 2 vụ trọng án: Kẻ sát hại anh ruột và mẹ nuôi nói gì

11:56 11/08/2018

Như ANHP đã đưa tin, vào sáng 27-7, trên địa bàn thành phố xảy ra liên tiếp 2 vụ giết người. Nạn nhân là anh Đàm Văn Thắng, sinh 1981, ở 24/23 Chợ Hàng, Đông Hải, Lê Chân và bà Hoàng Thị Ngọc Bích, sinh 1960, ở 38B Kỳ Đồng, Quang Trung, Hồng Bàng.

ss

Hung thủ gây ra 2 vụ trọng án trên chính là Đàm Văn Hiếu (em ruột của anh Thắng và con nuôi của bà Bích), sinh 1983, ở cùng địa chỉ với anh Thắng.

Cùng ngày 27-7, Phòng Cảnh sát hình sự CATP phối hợp với Công an quận Lê Chân và Công an quận Hồng Bàng đã phát hiện, tên Hiếu uống thuốc ngủ tự tử tại phòng 703 khách sạn Vân Trang, ở số 299 Nguyễn Công Hòa, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân.

Ngay sau đó, đối tượng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp trong tình trạng nguy kịch. Đến ngày 1-8, Cơ quan CSĐT CATP đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Đàm Văn Hiếu về tội Giết người.

ss

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hiếu khai nhận: Sau khi anh Đàm Văn Thắng đi tù về, thường xuyên gây cho Hiếu nhiều ức chế, có lần anh còn gọi người nhà tới đánh Hiếu.

Từ đó, Hiếu nảy ý định sát hại anh Thắng. Đối với bà Hoàng Thị Ngọc Bích, do trước đó, bà Bích đã xúi giục bà Phạm Thị My (mẹ của Hiếu) bắt Hiếu bỏ vợ. Đầu năm 2015, cũng từ sức ép này, buộc Hiếu phải ly hôn vợ nên y nảy sinh ý định sát hại bà Bích.

Đầu tháng 7-2018, bị anh Thắng cùng một số bạn của anh đánh tại nhà, Hiếu đến chợ Đổ, quận Hồng Bàng, mua 1 con dao bầu cất giấu ở nhà rắp tâm chờ cơ hội báo thù, đồng thời mua sẵn mấy vỉ thuốc ngủ nhằm quyên sinh.

          Cũng theo lời khai của Hiếu: sáng 26-7, anh Thắng sai Hiếu bê máy đánh bột làm bánh mì vào trong nhà, nhưng Hiếu không bê được vì vướng mấy chồng bánh mì nên anh Thắng tiếp tục chửi, khiến Hiếu bức xúc muốn ra tay hành động.

Theo đó, rạng sáng 27-7, hai anh em Hiếu và Thắng cùng dậy làm bánh mì như mọi ngày. Khi thấy anh Thắng đang ngồi quay mặt về hướng lò bánh mì, Hiếu lẳng lặng cầm sẵn con dao bầu đã mua, sau đó đổ nước sôi trong phích ra gáo nhựa rồi bất ngờ hất vào người anh Thắng.

ss

Bị bỏng, anh Thắng hoảng loạn đứng dậy kêu la thì bị Hiếu dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người. Anh Thắng bỏ chạy ra đầu ngõ và gục xuống.

Sau khi hãm hại anh trai, kẻ máu lạnh này thản nhiên cầm con dao, lấy xe máy đi lên nhà bà Bích ở 38B Kỳ Đồng, Quang Trung, Hồng Bàng. Đến nơi, thấy mẹ nuôi vừa mở cửa đứng nhìn ra ngoài đường, lập tức Hiếu như một con thú dữ xông vào đâm liên tiếp vào người bà.

Chỉ đến khi một người hàng xóm của bà Bích phát hiện, truy hô, tên sát nhân mới chịu dừng tay rồi bỏ mặc nạn nhân, lên xe máy tẩu thoát. Tiếp đó, tên Hiếu đến khách sạn Vân Trang, thuê phòng nghỉ và uống thuốc ngủ tự tử, nhưng bị phát hiện bắt giữ.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông