Trộm thúc thủ trên gác xép

09:28 14/09/2018

Chẳng có nghề nghiệp ổn định nên Nguyễn Văn Long, sinh 1970, ở 6/212 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, thường xuyên rơi vào cảnh ví về “mo”, thiếu tiền tiêu xài. Túng quá hóa liều, Long nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Đến 17h30 ngày 8-10-2017, Long chuẩn bị 1 cờ lê, đầu vam phá khóa, đi xe ôm từ nhà đến ngã 3 Nguyễn Khuyến, Lương Khánh Thiện, rồi vào quán nước trước cửa số 125 Lương Khánh Thiện.

Khoảng 5 phút sau, Long phát hiện thấy chị Phạm Thị Thanh Thúy dựng chiếc xe Honda SH Mode màu trắng ở trước cửa số 133 Lương Khánh Thiện. Quan sát xung quanh không có ai trông coi, thấy ngon ăn, Long lén lút lại gần xe chị Thúy phá khóa xe rồi nổ máy, phóng về hướng ngã tư rạp Công nhân.

Tuy nhiên đúng lúc đó, chị Thúy phát hiện sự việc đã hô hoán cho mọi người truy đuổi. Sợ bị bắt giữ, Long bỏ chạy đến ngã 4 Lãn Ông, Lý Thường Kiệt thì bị người dân chặn lại khiến Long ngã vào quán hoa quả ven đường. Lúc này, Long nhặt được 1 con dao cạnh quán hoa quả, vừa giơ dao lên thì bị người dân cầm gậy, xẻng đánh nên Long làm rơi con dao.

Ngay lúc này, Long bỏ chạy lên cầu thang gác 2 số 153 Lý Thường Kiệt. Khoảng 15 phút sau, cơ quan công an đã đến giải quyết, đưa Long về trụ sở làm việc. Theo kết luận định giá tài sản, chiếc xe máy của chị Thúy bị trộm cắp có giá 45 triệu đồng.

Vừa qua, TAND quận Ngô Quyền đã mở phiên tòa xét xử và xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Long mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng về tội Trộm cắp tài sản.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông