Trường THCS Ngô Quyền (quận Lê Chân): Gặp mặt, tri ân thầy trò trường học sinh miền Nam số 6 tại Hải Phòng

16:32 08/12/2019

Trường THCS Ngô Quyền (quận Lê Chân) nguyên là Trường học sinh miền Nam số 6 trong Hệ thống trường học sinh miền Nam tại Hải Phòng. Sáng 5-12, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc (1954-2019), Sở Giáo dục- Đào tạo phối hợp Hội Cựu giáo chức thành phố tổ chức gặp mặt, tri ân giữa đoàn đại biểu nguyên cựu học sinh miền Nam với các thầy, cô giáo dạy trường học sinh miền Nam số 6 tại Hải Phòng.

Gặp mặt các giáo viên và học sinh Trường học sinh miền Nam số 6 tại Hải Phòng

Thay mặt cựu học sinh miền Nam, những người từng học tập, rèn luyện trong sự đùm bọc, tình yêu thương của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bà Nguyễn Thị Yến Thu, Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, nhất là những thầy giáo, cô giáo, nhân viên các trường học sinh miền Nam tại Hải Phòng.

Sự quan tâm, chăm lo, tình yêu thương của cán bộ, nhân dân thành phố góp phần đào tạo nên những cán bộ ưu tú cho cách mạng. Từ các trường học sinh miền Nam ở Hải Phòng, hàng chục nghìn “hạt giống đỏ” trưởng thành, trở về quê hương chiến đấu, tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, dựng xây và phát triển quê hương giàu đẹp.

Đoàn đi thăm Biểu tượng Hạt giống Đỏ tại dải công viên trung tâm thành phố

Trong buổi gặp mặt, cô Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường gửi lời tri ân đến những người đi trước, cảm ơn công lao đóng góp của các thế hệ nhà giáo, các thế hệ cựu học sinh đã xây nền, đắp móng cho ngôi trường này. Cô Hiệu trưởng khẳng định, năm tháng đi qua, tóc xanh ngả bạc, nhưng tình yêu với ngôi trường này, tình thầy trò, tình bạn thuở niên thiếu của những năm tháng chiến tranh đầy gian khó, vẫn mãi vẹn nguyên trong trái tim mọi người.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo trường học sinh miền Nam số 6 trước đây, nay là trường THCS Ngô Quyền luôn vững vàng, kiên định, nhiệt huyết, tận tụy với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu. Bao lớp học sinh nhà trường đã trưởng thành, bằng trí tuệ, khát vọng của mình góp phần dựng xây quê hương đất nước.

Các thế hệ thầy trò trường học sinh miền Nam số 6 xưa- THCS Ngô Quyền nay chụp ảnh lưu niệm tại Nhà Kèn, dải công viên trung tâm thành phố

Thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh THCS Ngô Quyền hôm nay thật vinh dự và tự hào được học tập và công tác tại ngôi trường đã từng là chiếc nôi của cách mạng, che chở những hạt giống đỏ của đồng bào miền Nam thân yêu. Hội đồng giáo dục nhà trường đã và đang phát huy truyền thống của lớp cha anh đi trước, tiếp tục làm nên những mùa trái ngọt, thi đua lập thành tích, xây dựng nhà trường trở thành trường trọng điểm của quận và thành phố, hướng tới kỷ niệm 30 năm trường mang tên THCS Ngô Quyền.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu nguyên cựu học sinh miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng các thầy, cô giáo và Sở Giáo dục - Đào tạo, Hội Cựu giáo chức thành phố nhiều phần quà ý nghĩa.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích