Từ ma túy mà ra

00:12 27/07/2018

Đang học, bị bạn bè xấu rủ rê, Lê Đức Toàn, sinh 1989, ở thôn Trúc Động, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, đã nghỉ ở nhà rồi lao vào những cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng.

Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, để có tiền chi trả cho những cuộc vui, hắn đã hành nghề "đạo chích". Ngỡ rằng 2 bản án với tổng cộng 27 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản sẽ giúp cho hắn kịp thời tỉnh ngộ, ăn năn hối cải mà làm lại cuộc đời. Ai ngờ ra tù, cuộc đời của hắn lại tiếp tục trượt dốc không phanh.

11h ngày 27-10-2017, Toàn điều khiển xe máy, BKS: 15G1-544.87 đến khu vực Thượng Lý, Hồng Bàng tìm mua ma túy. Tại đây, hắn đã gặp, mua 420.000 đồng heroin và 200.000 đồng ma túy đá. Có "hàng" trong tay, hắn cất vào ví tiền rồi ung dung phóng xe máy sang nhà người bạn chơi.

Đến 13h30 cùng ngày, đang trên đường về nhà, vừa đi đến khu vực ngã ba Xi măng, Thượng Lý thì hắn bị tổ công tác Công an phường Thượng Lý kết hợp với đội CSGT số 3 - CATP kiểm tra, thu giữ toàn bộ số ma túy trên, gồm: 0,3233g heroin, 0,4181g Methamphetamine.

Xét thấy, bị cáo là người có nhân thân xấu với 2 tiền án vì tội trộm cắp tài sản, tháng 5-2017, đã bị Tòa án Nhân dân huyện Thủy Nguyên ra quyết định buộc phải chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc 24 tháng nhưng chưa thi hành, lần phạm tội này cho thấy bị cáo chưa quyết tâm từ bỏ ma túy nên cần phải được xử lý nghiêm, cách ly khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục, phường ngừa chung.

Vừa qua, khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân quận Hồng Bàng đã tuyên phạt Lê Đức Toàn 30 tháng tù giam vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông