Vì em là con gái…

15:34 12/10/2014

 

 

“Một chút đỏng đảnh, tinh nghịch, thêm nét điệu đà, e ấp và cả sự thơ ngây, mơ mộng… đó chính là những nét tính cách đáng yêu của con gái. Nhưng con gái cũng lắm lúc như thời tiết, chợt mưa, chợt nắng, giận hờn đó rồi cũng dễ tha thứ, bởi họ luôn là người bao dung, chân thành…” - không biết lời nhận xét này của anh bạn tôi về chị em phụ nữ đã chuẩn chưa, còn đối với tôi thì con gái luôn tuyệt vời, cho dù lúc này, lúc nọ, nhưng đã là phụ nữ Việt Nam, họ luôn là điểm tựa vững chắc và là niềm tự hào của cánh đàn ông…

“Ma cà rồng nhỏ”

Không biết vì sao mà Quỳnh tự nhận mình là một con “ma cà rồng nhỏ” nhưng mới đầu qua tiếp xúc, tôi thấy cô gái này khá hiền lành và có một chút gì đấy bí ẩn. Song khi thực sư trở thành bạn của nhau thì tôi mới nhận ra rằng Quỳnh đúng là một cô gái khá đặc biệt cả về tính cách, lối sống, quan hệ bạn bè, đồng nghiệp…

Quen biết và chuyện trò với Quỳnh qua mạng xã hội Zalo được vài tháng, tôi mới có cơ hội gặp cô ngoài đời. Đó là một buổi chiều thứ 7, Quỳnh hẹn tôi đến Megastar Thùy Dương xem phim 3D. Quỳnh bảo rằng cô rất thích xem phim rạp và các bộ phim “bom tấn” hay các bộ phim về khoa học viễn tưởng, phim ma, phim kinh dị… là những thứ “khoái khẩu” đối với cô. Cũng vì nghiện phim nên Quỳnh chọn cho mình nickname khác người là “Ma cà rồng” - một nhân vật thường xuất hiện trong các bộ phim kinh dị ăn khách…

Hôm đó, “Ma cà rồng nhỏ” diện một chiếc váy hồng chấm trắng, đi guốc cao trông đầy quyến rũ và nữ tính. Tôi trêu: “Ma cà rồng lột xác thành nàng tiên rồi. Kiểu này anh ngồi bên sao tập trung mà xem phim được chứ”. Nghe thế Quỳnh nhoẻn miệng cười rất duyên, cô nhỏ nhẹ: “Anh chỉ giỏi đùa, em bình thường mà, con gái phải điệu một chút chứ. Thôi anh đừng nhìn em nữa, ngại lắm, mau mua vé vào xem cho kịp giờ đi anh”…

Để hợp gu với sở thích của Quỳnh, hôm đó chúng tôi chọn xem phim Giải mã mê cung (The Maze Runner) của điện ảnh Mỹ. Đây là một tác phẩm điện ảnh mới của đạo diễn Wes Ball. Dựa trên cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ăn khách cùng tên của James Dashner, bộ phim kể về chuyến hành trình của Thomas khi cậu bị một thế lực bí ẩn đẩy đến mảnh đất Glade, nơi được bao quanh bởi bốn bức tường đồ sộ, kiên cố và lối thoát duy nhất lại là đường dẫn vào một mê cung kỳ lạ với cấu trúc luôn thay đổi khi đêm xuống cùng những sinh vật ghê rợn luôn sẵn sàng giết chết bất kỳ ai kẹt lại giữa mê cung.

Bị cầm tù giữa mê cung rộng lớn không lối thoát cùng với Thomas là khoảng vài chục bé trai. Cuối cùng, Thomas và những người bạn của mình đã cùng nhau thoát khỏi mê cung ẩn chứa nhiều nguy hiểm, chết chóc.

Dù là đàn ông cứng, tuy nhiên tới những đoạn phim có cảnh rùng rợn, máu me nhầy nhụa, tôi không dám nhìn, thế mà Quỳnh mắt không hề rời màn hình, miệng không ngớt nhai bỏng ngô ngon lành. Tôi bảo khẽ: “Em tài thật, không biết sợ à”. “Có gì mà sợ, bình thường mà, nhiều phim ghê gớm hơn em còn chẳng sợ nữa là. Mà quỷ quái ở trên phim có nhảy ra ngoài được đâu anh” - Quỳnh đáp lại…

Bộ phim kết thúc, khán giả về gần hết nhưng Quỳnh vẫn chưa muốn đứng dậy, cô tỏ vẻ tiếc nuối: “Hết rồi sao, phim này kiểu gì cũng có phần hai anh nhỉ. Thomas đúng là quá tuyệt vời, anh đã dũng cảm đứng lên chống lại bầy quỷ dữ để giải thoát cho mình và các bạn. Nếu có phần hai chắc chắn em sẽ đi xem ngày đầu tiên bộ phim ra rạp”…

Khỏi phải nói mức độ nghiện phim của Quỳnh, hầu như tuần nào cô cũng dành vài ba buổi tới Megastar. Thế nên, khoản thu nhập ít ỏi từ việc đi làm gia sư không đủ để Quỳnh phục vụ sở thích của mình. Đấy cũng là lý do mà Quỳnh thường lên mạng viết status “Hôm nay có ai mời mình đi xem phim không nhỉ?”…

Cô nàng đỏng đảnh

Không giống như Quỳnh, Yến một người bạn khác của tôi lại là “tín đồ” của món shopping và ăn uống. Hình như cô gái này sinh ra chỉ là để diện đồ đẹp và ăn những thức ăn ngon. Cô luôn tâm niệm: “Đời sống được bao nhiêu đâu mà phải tằn tiện. Người đẹp thì phải mặc đồ đẹp thôi”…

Mà đúng là Yến đẹp thật, cô có vóc dáng khá chuẩn và gương mặt khả ái. May mắn hơn cô lại là con nhà giàu nên khoản kinh phí phục vụ cho việc làm đẹp thì không phải nghĩ. Đã thế, Thành - chàng người yêu của Yến cũng là một doanh nhân thành đạt nên chẳng để cô thiếu một thứ gì.

Từ những món nữ trang đắt tiền đến những bữa ẩm thực tại các nhà hàng sang trọng, hay đi du lịch tại những địa điểm nổi tiếng, Thành đều chiều Yến hết mức. Sống trong điều kiện như vậy, Yến trở thành một cô gái đỏng đảnh, khó tính. Cô thường có rất nhiều yêu cầu đòi hỏi và hay thay đổi đến chóng mặt. Còn Thành thì lỡ mê người đẹp nên không còn cách nào khác phải phục tùng theo yêu sách của cô.

Thành tâm sự, thực ra Yến có nhiều nét đáng yêu, nhất là sự nhí nhảnh, hồn nhiên, nhưng lắm lúc cũng khổ sở bởi thói đỏng đảnh, mè nheo của cô. Yến giống như “hót gơn” ấy, lúc nào cũng nổi bật, phải được người yêu chiều chuộng vô điều kiện. Đi shopping với Yến thì đúng là đến khổ, chẳng những phải ngồi cả mấy tiếng đồng hồ chờ cô ấy thử đồ, rồi choáng với tờ hóa đơn giá khủng, đến làm chân khuân vác kiêm luôn tài xế taxi. Quả là Yến dành quá nhiều thời gian để chăm chút bản thân, mà chẳng mấy đoái hoài, quan tâm đến bạn trai…

Đã thế lại còn hay nhõng nhẽo nữa chứ. Có lần Yến đi với Thành tham gia một buổi picnic ngoài trời cùng mấy đứa bạn thời phổ thông. Trước khi đi đã bảo ăn mặc nhã nhặn, gọn gàng một chút, thế mà cô ấy diện một bộ váy lòe loẹt như đi dự tiệc đám cưới hay đi dạ hội vậy. Nói thì Yến bảo, người yêu anh phải thực sự nổi bật nhất.

Ừ thì đúng là nổi bật thật, không chỉ chiếc váy biến thành “chiếc chổi” mà những hành động tỏ ra mình sành điệu, đáng yêu lại không thể… tiêu hóa được. Nhất là lúc mọi người đang vui thì Yến bỗng hét lên như dẫm phải lửa khiến ai nấy cũng hốt hoảng. Té ra, cô ấy sợ hãi khi thấy một chú chuột chạy qua gần người. Đúng là xấu hổ không biết chui vào đâu…

Yêu và… ghen

Cô gái thứ ba tôi muốn nhắc đến đó là Thùy Linh - một phụ nữ có nụ cười và đôi mắt đầy ma lực, có thể đánh gục bất kể chàng trai nào từ cái nhìn đầu tiên. Ấy thế nhưng Linh lại là một người khá chung thủy. Cô yêu Chiến từ ngày hai đứa học chung đại học, cho đến bây giờ cô chỉ muốn được bên Chiến mà thôi. Tuy nhiên, có lẽ vì quá yêu Chiến nên Linh biến thành một người con gái ích kỷ, hay ghen tuông. Cô bảo, ghen thì mới giữ được người đàn ông của mình, bảo vệ hạnh phúc dài lâu.

Riêng với Chiến, anh luôn tự hào vì có được tình cảm chân thành đậm sâu của Linh, nhưng khổ nỗi Chiến cũng thuộc típ đàn ông đào hoa nên anh cũng khiến cho người yêu lo lắng trước sự bao vây của không ít chân dài. Dù không có ý phản bội Linh song đôi lần Chiến cũng bị… dụ dỗ. Tất nhiên, “ăn vụng biết chùi mép” nhưng Chiến vẫn cảm nhận được sự hờn ghen của Linh khi cô lên facebook viết status: “Đừng trách than mỗi khi em giận dỗi, cũng đừng thắc mắc vì sao em lại hay nghĩ ngợi lung tung khi có những cô gái khác vây quanh anh.

Dẫu biết rằng công việc của anh đòi hỏi phải có nhiều mối quan hệ xã hội, nhưng những khi hai đứa mình xảy ra hiểu lầm hoặc xích mích, em rất sợ chính những cô gái ấy sẽ khiến anh ngã lòng. Ưu điểm và cũng là nhược điểm của người phụ nữ là sự nhạy cảm, đôi khi chỉ cần một tác động nhẹ có nguy cơ đe dọa hạnh phúc thôi cũng khiến họ lo lắng rất nhiều. Sẽ có một ngày anh hiểu rằng em đang sợ mất anh đến dường nào. Tình yêu giống như một món quà mà tạo hóa đã đặc biệt ban tặng cho con người. Bởi yêu nhau nên người ta mới quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho nhau...".

Đọc xong những dòng tâm sự này, Chiến bật khóc. Anh bảo trên đời này chẳng có bất cứ điều gì là hoàn hảo cả, bởi vậy nên đừng bao giờ thắc mắc rằng tại sao một cô gái có vẻ bề ngoài thùy mị, dịu dàng như Linh lại có tính ghen tuông bởi vì cô ấy quá yêu mình mà thôi.

Quảng Bình


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông