Vơi đi nỗi đau bệnh tật cho người dân quê nghèo

17:03 24/03/2014

 

 

Lãnh đạo Báo ANHP & CAH Tiên Lãng thăm hỏi, động viên người dân đến khám bệnh
Lãnh đạo Báo ANHP & CAH Tiên Lãng thăm hỏi, động viên người dân đến khám bệnh

 

Quang Phục là một xã thuần nông nghèo của huyện Tiên Lãng, đời sống của người dân nơi đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều người vì không có tiền, vì thiếu hiểu biết mà đành phải chấp nhận cả đời sống chung với bệnh tật… Với trách nhiệm xã hội, đoàn viên thanh niên Báo An ninh Hải Phòng và Công an huyện Tiên Lãng kết hợp với Trung tâm y tế chất lượng cao 73 Điện Biên Phủ (Hải Phòng) đã tổ chức buổi khám bệnh và phát thuốc miễn phí tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, những mong giúp người dân quê nghèo vơi đi nỗi đau bệnh tật…

Quãng đường từ Trung tâm thành phố Hải Phòng về xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng không xa nhưng đi lại rất khó khăn do một đoạn đường qua khu vực huyện An Lão đang sửa chữa. Từ rất sớm, cán bộ phóng viên Báo An ninh Hải Phòng đã cùng với các y, bác sỹ và nhân viên kỹ thuật của Trung tâm y tế chất lượng cao 73 Điện Biên Phủ phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và thuốc men cho buổi khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí thật chu đáo…

Tại Trạm y tế xã Quang Phục, khi đoàn đến nơi đã có rất đông người dân ngồi chờ trong sự háo hức. Nhiều cụ già do tuổi cao sức yếu không tự đi được thì nhờ con cháu chở đến từ sớm. Cụ Phạm Vặn Do, 85 tuổi, cho biết đã mấy năm cụ bị chứng bệnh xương khớp hành hạ đau ê ẩm cả ngày. Cụ Do định bụng chờ lúc nào có điều kiện, nhờ con cháu đưa đi bệnh viện khám nhưng chưa biết đến lúc nào thì hay tin có đoàn y, bác sỹ khám bệnh và phát thuốc miễn phí nên cụ gắng gượng chờ. “Bác sĩ về khám bệnh và phát thuốc miễn phí, bà con nghèo chúng tôi mừng lắm. Mong sao có nhiều chương trình miễn phí như thế cho chúng tôi được nhờ”, cụ Do bày tỏ.

Người dân đến khám mỗi lúc một đông, khuôn viên khám bệnh của Trạm Y tế xã Quang Phục trở nên chật chội. Thế nhưng, ê kíp gồm 10 bác sỹ, y tá và kỹ thuật viên của Trung tâm y tế chất lượng cao 73 Điện Biên Phủ vẫn vui vẻ khám bệnh và tư vấn cặn kẽ bà con. Hàng chục cán bộ đoàn viên thanh niên chi đoàn Báo An ninh Hải Phòng và Công an huyện Tiên Lãng cùng tham gia tận tình hướng dẫn người dân vào chỗ khám theo trình tự và phát thuốc cho từng người. 

Toàn bộ những người được mời đến đều khám tổng quát, sau đó chuyển sang làm điện tim, siêu âm và xét nghiệm nước tiểu… Khi được bác sỹ khám kết luận và kê đơn thuốc thì bà con lại được hướng dẫn sang khu vực cấp thuốc để mang về nhà điều trị. Phóng viên Minh Hương đỡ mẹ Việt Nam Anh Hùng Vũ Thị Nhẫn, 98 tuổi, vừa được gia đình đưa đến khám bệnh cho biết, cô rất vui vì được đóng góp một phần nhỏ công sức cho các hoạt động hướng về cộng đồng. "Tôi mong muốn đến với người dân nghèo để hiểu hơn về cuộc sống của họ và thêm trân trọng những giá trị của cuộc sống hiện tại", Minh Hương chia sẻ.

Người dân được cấp phát thuốc miễn phí sau khi khám bệnh
Người dân được cấp phát thuốc miễn phí sau khi khám bệnh

 

Buổi khám bệnh và phát thuốc đã thu hút gần 100 người dân xã Quang Phục đến khám bệnh và nhận thuốc. Nhiều người dân không có thư mời nhưng biết được thông tin đã tìm đến Trạm Y tế với vẻ ngại ngần cũng được các cán bộ y tế mời vào khám bệnh và phát thuốc. Có người còn rụt rè, để cả nón, dép từ ngoài sân rồi mới dám bước vào khám…

Tất tưởi đi vào, trên khuôn mặt lộ rõ sự căng thẳng, bà Nguyễn Thị Hải, 65 tuổi, cho biết bà bị đau lưng cả chục năm nay nhưng chưa có điều kiện đi khám chữa. Bà Hải "nghe nói" bệnh của bà chẳng khác gì bệnh nan y, không thể chữa khỏi nên cứ phải gắng gượng “sống chung” với những cơn đau. Vậy nhưng sau khi được các bác sỹ thăm khám, chẩn đoán bị thoái hóa cột sống; bệnh này có hoàn toàn có thể điều trị khỏi. Sau khi được kê thuốc điều trị tạm thời, bà Hải được giới thiệu đi khám và làm các xét nghiệm khác một cách kỹ lưỡng hơn tại Trung tâm y tế chất lượng cao 73 Điện Biên Phủ và tiếp tục được hỗ trợ về kinh phí.

Cũng giống như bà Hải, chị Nguyễn Thị Hoa cũng rất hoang mang vì trước đó đi khám nghi là bị u xơ tử cung. Sau khi được các bác sỹ khám lại và tư vấn cách điều trị đã giúp chị Hoa lấy lại được tinh thần, không còn sợ hãi như trước nữa. Còn cụ bà Phạm Thị Gai bị bệnh cao huyết áp, móm mém chia sẻ: “Họ tốt lắm chú ơi, khám xong cho thuốc uống luôn. Cảm ơn các bác sỹ nhiều lắm”. Tất cả những người bệnh có mặt hôm ấy đều chung một niềm vui, sự tự tin khi khẳng định với chúng tôi rằng bệnh tật họ giảm không phải chỉ có thuốc miễn phí mà ở đó còn có tình người là nguồn động viên tinh thần để vượt qua bệnh tật…

Bác sĩ Phạm Văn Quyến, Phó giám đốc Trung tâm y tế chất lượng cao 73 Điện Biên Phủ cùng tham gia đợt khám bệnh tâm sự: Đây là lần thứ 2 Báo An ninh Hải Phòng kết hợp cùng trung tâm tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đa số người đến khám là người già, mắc những bệnh thông thường như cao huyết áp, viêm khớp, đau dạ dày, viêm tai mũi họng…

Trong khi điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, tâm lý các cụ ở quê thường hay tiếc tiền, ngại không muốn nhờ vả đến con cháu. Nhiều trường hợp là bệnh thông thường, chỉ cần điều trị đơn giản bằng thuốc uống. Nhưng nếu không khám, không được hướng dẫn cách điều trị, bệnh trở thành nặng, chữa trị rất tốn kém. "Thật xót xa khi nhiều người bệnh đành chấp nhận số phận bởi không có tiền chữa. Do đó những chuyến khám bệnh và phát thuốc miễn phí như thế cũng giúp ích cho người dân rất nhiều. Bản thân anh em chúng tôi cũng rất vui. Có cơ hội là chúng tôi sẽ lại về với người dân nông thôn", bác sĩ Quyến nói.

Bà Đặng Thị Thu, Phó bí thư Đảng ủy xã Quang Phục cho biết: Là một xã thuần nông, nghề nghiệp chủ yếu của người dân là trồng lúa, đời sống còn nhiều khó khăn. Cả xã chỉ trông vào trạm y tế nên việc khám chữa bệnh cho người dân còn nhiều hạn chế và họ cũng ít có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế hiện đại. “Chúng tôi mong sẽ có thêm nhiều chương trình tương tự đến với nhân dân”, bà Thu bày tỏ.

Buổi khám bệnh kết thúc khi trời đã nhá nhem tối, không còn điều kiện ánh sáng, phương tiện để tiếp tục công việc khám bệnh, trong khi bà con có người biết tin muộn, vội đến nhưng không kịp đành phải quay về. Chia tay những người dân quê hồn hậu, chất phác, trong lòng chúng tôi ai cũng đều cảm thấy bùi ngùi. Thế nhưng với trách nhiệm xã hội của Báo An ninh Hải Phòng cùng với những trái tim đầy nhiệt huyết của các y, bác sĩ Trung tâm y tế chất lượng cao 73 Điện Biên Phủ, chúng tôi sẽ không dừng ở đó. Sẽ còn nữa những dịp đem đến sự hỗ trợ sức khỏe, niềm hạnh phúc cho những người dân còn gặp nhiều khó khăn…

Phóng sự của Trần Văn


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích