Xung quanh kiến nghị về nền hè, nền nhà ở 258 Đà Nẵng, Cầu Tre

02:16 13/11/2015

 

Một phần nhà ông Tiến nhô hẳn ra ngõ 258 Đà Nẵng được các đông Động, Minh, Sơn, Thanh kiến nghị là đất lấn chiếm đường đi chung của ngõ 258
Một phần nhà ông Tiến nhô hẳn ra ngõ 258 Đà Nẵng được các đông Động, Minh, Sơn, Thanh kiến nghị là đất lấn chiếm đường đi chung của ngõ 258

* Cần giải quyết dứt điểm

Ngày 29-9-2015, báo ANHP nhận được đơn kiến nghị của các ông: Phạm Sơn Động, số nhà 1/258; Nguyễn Văn Sơn, số nhà 2/258; Nguyễn Văn Thanh, số nhà 6/258; Nguyễn Hồng Minh, số nhà 1/258, đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền với nội dung: "Năm 2002, hộ ông Nguyễn Công Tiến, sinh 1971, ở 258 đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, xây dựng nhà đã cố tình lấn chiếm phần đường đi chung của ngõ 258 Đà Nẵng với chiều ngang là 1m, chiều dài là 5m.

Phần lấn chiếm này đã đè lên đường ống thoát nước của các hộ dân chúng tôi có từ những năm 1980. Cuối năm 2014, anh Tiến có thực hiện sửa chữa nhà 258 Đà Nẵng lại tiếp tục lấn thêm khoảng 80cm thành nhà bán kiên cố bằng vật liệu tường gạch lửng, cửa cuốn, mex và có cả phần cầu thang lên xuống tại đây. Do sức nặng của vật liệu xây dựng, phần lấn chiếm này đã làm sập cống thoát nước chung của các hộ dân có tên nêu trên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sinh hoạt của các hộ dân chúng tôi do đường ống bị tắc dưới nền nhà lấn chiếm của anh Tiến…".

Đến ngày 26-10-2015, vợ chồng ông Nguyễn Công Tiến có đơn kiến nghị gửi báo ANHP “xem xét lại đơn tố cáo vu khống sai sự thật của 3 hộ dân”…

  Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ngày 26-12-2001, vợ chồng ông Nguyễn Công Tiến có thỏa thuận mua bán ngôi nhà cấp 4 có diện tích 25m2; công trình phụ gồm bếp 8m2; nhà tắm 4m2 (diện tích sử dụng 37m2) ở số 258 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền với ông Nguyễn Quốc Hùng và bà Trần Thị Lý, được UBND phường Cầu Tre xác nhận. Năm 2002, khi chưa được cấp quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng, hộ ông Tiến đã phá dỡ ngôi nhà cũ để xây dựng lại thành nhà 3 tầng. Ngày 4-10-2002, khi phát hiện hộ ông Tiến có ý định xây dựng trên phần đất thuộc vỉa hè ngõ 258 Đà Nẵng, nơi có đường ống thoát nước của các hộ dân ngõ 258 chạy qua, ông Phạm Sơn Động, ở số 1/258 Đà Nẵng, đã yêu cầu ông Tiến viết giấy cam đoan: “anh Phạm Sơn Động có đường ống thoát nước chạy qua nền hè nhà tôi. Nếu sau này ống thoát nước nhà anh Động bị hỏng, tôi sẽ có trách nhiệm sửa chữa lại cho gia đình anh Động”. Theo các ông Động, Sơn, Thanh, Minh, từ năm 2002 đến 2014, hộ ông Tiến sử dụng lưới mắt cáo, quay tôn và cửa sắt để làm kín phần lấn chiếm được chính ông xác định là nền hè. Đến cuối năm 2014, ông Tiến cải tạo lại nhà, có sửa nội thất, chống thấm, thay đổi vị trí cầu thang, trong đó có một phần cầu thang nằm ngay trên phần nền hè theo như bản cam đoan ngày 4-10-2002 với ông Động.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Công Tiến cho biết: "Năm 2001, gia đình tôi mua căn nhà của vợ chồng ông Nguyễn Quốc Hùng với diện tích sử dụng là 37m2, có xác  nhận của UBND phường Cầu Tre, đến năm 2002 thì tôi tiến hành xây dựng lại căn nhà. Trong suốt quá trình xây dựng cũng như cải tạo ngôi nhà, gia đình tôi vẫn giữ nguyên hiện trạng, không hề thay đổi diện tích như trong đơn kiến nghị của ông Động. Ông Tiến khẳng định, gia đình tôi không biết trước khi bán nhà cho tôi, vợ chồng ông Hùng có lấn chiếm nền hè không, nhưng gia đình tôi thì tuyệt đối không.

Tôi chỉ xây dựng trên phần đất mình đã mua bán, có xác nhận của chính quyền địa phương, còn trước đó do lịch sử để lại tôi không rõ. Bên cạnh đó, theo đúng cam kết ngày 4-10-2002 với ông Động, gia đình tôi đồng ý sửa chữa lại toàn bộ đường ống thoát nước bị hỏng, đảm bảo cuộc sống sinh hoạt cho các hộ dân ngõ 258, nhưng đến nay vẫn chưa được các hộ dân ngõ 258 thiện chí ủng hộ".

  Để làm rõ kiến nghị của người dân, chúng tôi đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Minh, Chủ tịch UBND phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, bà Minh cho biết: Nội dung đơn kiến nghị của các hộ dân ngõ 258 là nguyện vọng chính đáng, bởi góc khuất là có thật, đường cống thoát nước ở dưới nền nhà ông Tiến là có thật. UBND phường đã tiến hành nhiều cuộc họp để giải quyết nhưng đến nay các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Hiện nay UBND phường đang xác minh, làm rõ và sẽ kiên quyết xử lý nếu phát hiện sai phạm.

 Bà Minh cũng cho rằng, các hộ dân ngõ 258 kiến nghị hộ ông Tiến làm nhà và cải tạo nhà lấn chiếm vỉa hè là không đúng, bởi năm 2014 ông Tiến cải tạo với diện tích không thay đổi. Theo giấy tờ mua bán năm 2001 giữa gia đình ông Tiến và ông Hùng thì diện tích đất là 37m2; hồ sơ kỹ thuật thửa đất lập năm 2004 là 38,5m2 và hiện trạng sử dụng đất nhà ông Tiến hiện nay là 37,84m (UBND phường và các cơ quan chức năng kiểm tra 31-7-2015). Riêng đối với hộ ông Tiến, UBND phường sẽ xem xét để xử lý hành vi xây nhà không phép từ năm 2002; yêu cầu cải tạo hệ thống thoát nước của các hộ dân ngõ 258 bị hỏng và lắp đèn chiếu sáng ở góc khuất cạnh nhà ông Động để giải quyết tình trạng mất ANTT và vệ sinh môi trường khu vực này...

Nếu nhìn vào các con số trên để đánh giá thì diện tích đất nhà ông Tiến đã có sự giãn nở. Theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất ông Tiến gửi báo ANHP có ghi địa chỉ thửa đất là 1258 Đà Nẵng, còn ngày tháng ở mục người thực hiện là “ngày 10-2-1899” vậy có chính xác và tin cậy hay không?! Thực tế chỉ ra, đường ống thoát nước của các hộ dân ngõ 258 Đà Nẵng trước kia nằm ở nền hè như cam kết của ông Tiến thì nay đang nằm trong nền nhà ông Tiến.

Thiết nghĩ, việc kiến nghị của các ông Động, Thanh, Minh, Sơn cũng là vì lợi ích cộng đồng, mong chính quyền các cấp cần quan tâm giải quyết dứt điểm, đảm bảo ANTT, VSMT, mỹ quan đô thị khu vực.

Bảo Nguyên


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích