Báo An ninh Hải Phòng - Vietinbank Lê Chân - CAP Lạch Tray: Trao yêu thương tới trẻ em nghèo vùng cao

21:25 23/03/2019

Khi dư âm của những chuyến thiện nguyện năm trước đến các tỉnh Lai Châu, Lào Cai vẫn còn sâu đậm, trong ba ngày 15, 16, 17-3, đoàn thiện nguyện của Báo An ninh Hải Phòng, Vietinbank Lê Chân, CAP Lạch Tray do Thượng tá Nguyễn Thu Hồng, Tổng Biên tập báo; ông Trần Hoài Nam, Giám đốc Vietinbank Lê Chân, và Thiếu tá Đặng Quốc Bảo, Trưởng CAP dẫn đầu đã tiếp tục lên đường đến Cao Bằng - một địa chỉ đỏ nơi vùng cao phía Bắc Tổ quốc - để mang đến những niềm vui cho trẻ em nơi đây, góp phần giúp các em vượt qua khó khăn của cuộc sống…

Đoàn công tác trao quà và học bổng cho các hộ gia đình và 30 em học sinh xóm Pác Mác, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Khác với những hành trình thiện nguyện vùng cao trước, chuyến đi của năm nay  khởi hành ngay trong những ngày đầu xuân mới. Đó là vào cuối chiều 15-3,mưa phùn lắc rắc xen lẫn sương mù bao phủ từng con phố, đoàn thiện nguyện Báo An ninh Hải Phòng đã có mặt tại điểm tập kết lên đường thực hiện chương trình mang chủ đề “Gắn kết - sẻ chia” nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó tại 2 xã vùng biên tỉnh Cao Bằng.

Trẻ em xóm vùng cao Pác Mác, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Đã từng trải những chuyến đi vùng cao đến Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) và Simacai (tỉnh Lào Cai) của những năm trước, đa số thành viên trong đoàn tâm lý sẵn sàng cho chuyến đi dài gần 1.000 cây số, với những đoạn đường núi lên xuống chập trùng, liên tục đi qua nhiều đoạn cua tay áo khúc khuỷu, phải đến quá nửa đêm đoàn mới vào địa phận tỉnh Cao Bằng. 

 Niềm vui và yêu thương tràn ngập tại Nhà văn hóa xóm Pác Mác, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Ngày hôm sau, theo “hướng dẫn viên” - Thượng úy Lê Hoài Nam, Bí thư đoàn Công an tỉnh Cao Bằng, đoàn bắt đầu đi vào đường núi để đến thôn Pác Mác, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh. Chí Viễn là một trong những xã vùng cao thuộc diện khó khăn đặc biệt của huyện Trùng Khánh. Cuộc sống của bà con ở đây còn gặp vô vàn những khó khăn do địa hình hiểm trở, điều kiện giao thông khó khăn, khí hậu khắc nghiệt thường xuyên xảy ra hạn hán, lũ ống, lũ quét… 

 Thượng tá Nguyễn Thu Hồng, Tổng biên tập Báo An ninh Hải Phòng trao những tấm áo ấm tràn đầy tình yêu thương đến các em học sinh Trường Tiểu học Nà Sác, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Nhà văn hóa, đông đảo các bé độ tuổi từ 3, 5 tuổi, lớn hơn một chút khoảng 7, 8 tuổi đã tề tựu đông đủ, đôi mắt trẻ thơ ngơ ngác ngóng chờ. Ông Ngô Văn Khang, Chủ tịch UBND xã Chí Viễn cho biết, là xã biên giới có 3 dân tộc sinh sống: Tày, Nùng và Kinh, người dân Chí Viễn sống chủ yếu bằng nghề nông, đời sống KT-XH còn gặp nhiều khó khăn.

Cả xã có 24 xóm với khoảng 4.500 khẩu và trên 1.000 hộ. Riêng Pác Mác là xóm có nhiều hộ dân nghèo, học sinh hiếu học gặp hoàn cảnh khó khăn mong được hỗ trợ, giúp đỡ nhằm sẻ phần nào giúp các em vơi bớt khó khăn, an tâm học tập, đồng thời tạo ra không khí vui tươi trong cuộc sống, sự đoàn kết của dân cư nơi đây...

Chia sẻ với những khó khăn của bà con xã Chí Viễn, đoàn thiện nguyện đã trao 11 phần quà trị giá 500.000 đồng/suất cho các hộ gia đình khó khăn và 30 suất học bổng cho các em học sinh trên địa bàn xã.

Ông Trần Hoài Nam, Giám đốc Vietinbank Lê Chân trao tặng áo ấm đến các em học sinh Trường Tiểu học Nà Sác, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, xóm Pác Mác, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Điểm đến thứ hai là Trường Tiểu học Nà Sác, xã Nà Sác, huyện Hà Quảng, ở “bên kia” tỉnh Cao Bằng so với xã Chí Viễn nên xuất phát vào ngày thứ ba của chuyến đi. Tại điểm trường, cô Hoàng Thị Loan - Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, xã Nà Sác là xã giáp biên, có 8 bản nhưng phần lớn thuộc vùng núi cao, sống phân tán và thuộc vùng đặc biệt khó khăn.

Cả xã hiện còn hơn 58% hộ thuộc diện nghèo. Vì những điều kiện tự nhiên, xã hội như vậy nên học sinh trong trường cũng có nhiều em thuộc diện gia đình khó khăn. Trường Tiểu học Nà Sác có 1 trường chính và 2 điểm trường, trong đó các điểm trường ở xa còn khó khăn, học sinh có khi đi học xa nhà trong giá rét đến 3 cây số. Tuy nhiên, các em rất hiếu học. Trong những năm học gần đây, năm học nào nhà trường cũng huy động được 100% số học sinh 6 tuổi vào lớp 1; tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 100%, không có học sinh bỏ học…

Trao yêu thương đến các học sinh nghèo hiếu học của Trường Tiểu học Nà Sác, đoàn đã trao 1 bồn nước cỡ lớn 2.000 lít và 47 suất quà, mỗi phần quà gồm một chăn ấm 1 áo ấm và một đôi ủng, trị giá 500.000 đồng/suất cho các học sinh nhà trường, giúp các em vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong học tập.

Thiếu tá Đặng Quốc Bảo, Trưởng CA Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền trao tặng áo ấm đến các em học sinh Trường Tiểu học Nà Sác, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Để thực hiện chuyến thiện nguyện này, bên cạnh việc “sẻ chia” với những khó khăn của bà con dân tộc vùng cao Tây Bắc còn có sự “gắn kết” giữa các đơn vị Công an, cũng như với các lực lượng khác xuyên suốt cả hành trình. Đại tá Lê Trầm, Trưởng phòng công tác Đảng và công tác Chính trị, Công an tỉnh Cao Bằng là “đầu mối” kết nối chương trình thiện nguyện.

Không chỉ “giao quân” Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ cùng đoàn tổ chức các lễ trao quà, thậm chí cùng đồng hành suốt chuyến đi, anh còn có yêu cầu khe khắt với điểm đến, phải là “địa chỉ đỏ” để chương trình mang đến ý nghĩa hơn.

“Xã Nà Sác là một trong những địa chỉ đỏ, chính là nơi Bác Hồ ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Sau đó, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam truyên truyền Giải phóng quân chính thức được thành lập tại núi Slam Cao, khu rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng), là tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam...”, Đại tá Lê Trầm cho biết. 

Những món quà được trao đến tận tay các em học sinh Trường Tiểu học Nà Sác

Đặc biệt hơn, chuyến đi còn có sự tham dự của ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) với vai trò vừa là “chủ nhà”, vừa là bạn của lãnh đạo một đơn vị trong đoàn thiện nguyện. Ông cũng trao tặng một phần quà đến cô trò Trường Tiểu học Nà Sác

Thượng tá Nguyễn Thu Hồng, Tổng Biên tập Báo An ninh Hải Phòng khẳng định, những năm qua, bên cạnh công tác chuyên môn, Báo thường xuyên gắn kết các đơn vị để làm công tác từ thiện xã hội. Vietinbank Lê Chân luôn là đơn vị đồng hành cùng báo trong các hoạt động thiện nguyện đó. Năm 2017, Báo và Ngân hàng đã trao áo ấm cho trẻ em nghèo tại xã Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu).

Năm 2018, với ý nghĩa và sức lan tỏa của chương trình, đoàn có thêm sự đồng hành của CAP Lạch Tray đến trao bình lọc nước và chăn ấm giúp các em nhỏ Trường phổ thông nội trú Simacai (tỉnh Lào Cai) xua tan giá rét mùa đông.

Trao bình nước dung tích 2.000 lít chứa nước sạch phục vụ cuộc sống của cô trò trường học vùng cao

Với những phần quà nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, Tổng Biên tập Báo An ninh Hải Phòng mong muốn hành trình thiện nguyện vùng cao của Báo sẽ luôn là cây cầu kết nối những yêu thương đến để chia sẻ với đồng bào vùng cao, mang lại cho các em học sinh nghèo vượt khó, cũng như những người dân có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để tiếp tục cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Đây cũng là những hoạt động thể hiện sự nhân văn của CBCS trong lực lượng, luôn đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đơn vị... để cùng gắn bó sẻ chia, cùng hướng đến những hoàn cảnh đặc biệt trong cộng đồng xã hội...

Nhiều năm đồng hành cùng hành trình thiện nguyện vùng cao của Báo ANHP, ông Trần Hoài Nam, Giám đốc Vietinbank Lê Chân cho biết, đây là những “phần quà nhỏ, ý nghĩa lớn” mà Ngân hàng mong muốn chung tay góp sức giúp vùng cao đảm bảo an sinh xã hội.

Ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng chương trình từ thiện vùng cao của Báo ANHP trong những năm tới.

Còn Thiếu tá Đặng Quốc Bảo, Trưởng công an phường Lạch Tray lần đầu tiên cùng Báo An ninh Hải Phòng thiện nguyện ở vùng cao Tây Bắc, đã cảm nhận một ý nghĩa mới khi đến tận tay trao quà cho các em nhỏ…

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông