"Tật"... khó cai

16:11 25/06/2018

Suốt từ năm 1983 đến gần đây, Nguyễn Văn Tú, sinh 1963, ở 32/267 Hàng Kênh, Lê Chân, luôn sống trong cảnh vào tù ra tội.

Y lần lượt lĩnh 5 bản án với tổng hình phạt 25 năm tù giam vì các tội: trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và bản án gần đây nhất là năm 2000, Tú bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xử 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Do là kẻ nghiện ma túy, khi án tích vẫn còn treo lơ lửng trên đầu, Tú vẫn ngang nhiên tái phạm.

Trưa 11-10-2017, khi bắt đầu lên cơn nghiện, Tú đi xe đạp điện từ nhà đến khu vực đường tàu Trần Nguyên Hãn, Lê Chân tìm mua ma túy về sử dụng. Tại đây, y gặp và mua từ một ngươi phụ nữ không quen biết 600 nghìn đồng được 1 gói ma túy.

Có "hàng" trong tay, Tú nhanh chóng cất vào túi áo ngực đang mặc rồi lướt xe thẳng về đường Hùng Vương, phường Thượng Lý, Hồng Bàng. Đi đến số nhà 114 đường Hùng Vương thì Tú bị tổ công tác Công an phường Thượng Lý và Phòng PC47 - CATP kiểm tra, phát hiện bắt quả tang.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự CATP, gói ma túy thu giữ của Tú có trọng lượng 2,9646 gam, là heroin.

Xét thấy bị cáo là người có nhân thân xấu, đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng xử lý trách nhiệm hình sự. Lần phạm tội này, 1 án tích vẫn chưa được xóa, chứng tỏ ý thức chấp hành pháp luật chưa nghiêm, cần cách lý khỏi xã hội một thời gian để giáo dục, ngăn ngừa chung.

Từ nhận định trên, vừa qua, khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân quận Hồng Bàng đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tú 36 tháng tù giam vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

 KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông