Chiến sĩ Công an xã tận tụy vì người dân nơi biển đảo

08:34 05/08/2024

Đó là Trung úy Phạm Đức Trung, cán bộ Công an xã Nghĩa Lộ (Cát Hải) giản dị, khiêm nhường trong câu chuyện với chúng tôi, song Trung úy Cảnh sát trẻ vẫn nói rõ “nguyên tắc vàng” của mình kể từ ngày trở thành chiến sĩ CAND. Đó là trong bất kể tình huống nào, đồng chí đều tâm niệm thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy. Trong đó, kính trọng, lễ phép, hết lòng phục vụ Nhân dân luôn được Đức Trung nằm lòng.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng CSND 1 vào tháng 1/2023, Trung úy Phạm Đức Trung được phân công công tác tại Công an xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải.

Môi trường làm việc mới mẻ, phức tạp, khác xa với những gì đã học song Trung úy Phạm Đức Trung luôn ghi sâu 6 điều Bác Hồ dạy, xung phong có mặt tại các điểm nóng về ANTT trên địa bàn xã để cùng đồng đội giữ vững sự yên bình cho mỗi thôn, làng nơi đây. Bằng sự năng động, sáng tạo và vận dụng tốt các kiến thức chuyên môn đã được trang bị, anh đã mạnh dạn tham mưu, đề xuất Ban Chỉ huy Công an xã triển khai nhiều biện pháp mới trên lĩnh vực QLHC về TTXH; phòng chống ma túy, tệ nạn…, góp phần đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại xã Nghĩa Lộ phát triển ngày một sâu rộng, hiệu quả.

 

Trung úy Phạm Đức Trung trả lại tài sản cho du khách

Bên cạnh đó, Trung úy Cảnh sát trẻ hết sức tích cực xuống địa bàn, tới từng nhà dân thăm hỏi, nắm bắt tình hình cũng như nghiên cứu phong tục, tập quán, đời sống của người dân địa phương, qua đó hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của bà con để làm cơ sở xây dựng quy trình làm việc theo hướng vì dân phục vụ.

Năng nổ, xông xáo, sẵn sàng hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào được cấp trên giao, 6 tháng đầu năm 2024, Phạm Đức Trung đã cùng tập thể Công an xã Nghĩa Lộ phát hiện, xử lý 16 vụ việc liên quan đến ma túy; 3 vụ cờ bạc; 1 vụ trộm cắp tài sản; 1 vụ tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép…; bắt hàng chục đối tượng. Điển hình là vào 10 giờ 20 phút ngày 9/4/2024, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại ngã ba điểm chờ xe buýt khu tái định cư Ninh Tiếp, anh cùng tổ công tác của đơn vị đã nhạy bén phát hiện Vi Văn Thắng, (sinh năm 1995, đăng ký thường trú tại thôn Bản Chang I, xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) đang trên xe buýt xuống có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên đã quây chặt đối tượng. Tiến hành kiểm tra, các chiến sỹ Công an đã thu giữ bên trong túi áo khoác của Vi Văn Thắng 1 túi nilon màu trắng và 1 gói giấy bạc bên trong chứa ma tuý. Vi Văn Thắng ngay đó đã khai nhận ma tuý đá và heroin đối tượng vừa mua để sử dụng. 

Ngoài ra, Trung úy Phạm Đức Trung còn trực tiếp ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm vụ 12 đối tượng từ tỉnh Quảng Ninh sang bến phà Ninh Tiếp, xã Nghĩa Lộ gây rối TTCC.

Không ngại nắng mưa, khuya sớm, khó khăn, nguy hiểm; lăn lộn bám địa bàn cơ sở, hết mình cùng đồng đội giữ cho làng, xã trong ấm, ngoài êm, Trung úy Phạm Đức Trung đã hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao phó và đã thực sự để lại hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng mỗi người dân xã đảo. 

Lan Phương

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông