Chưa kịp “mở tiệc”

13:53 13/12/2019

10h30 ngày 24-1-2019, Hứa Văn Chung (quê xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), sinh 2000, bắt xe ôm từ nhà trọ ở thôn 7, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, sang ngã tư Quán Toan, Hồng Bàng hỏi mua ma túy về sử dụng.

Tại đây, y được một người xe ôm không quen biết mách nước tìm đến Trạm Y tế xã An Hưng, huyện An Dương. Thấy thế Chung bảo luôn người này chở hắn đến địa chỉ trên để tìm “hàng”. Gần đến nơi, hắn xuống xe đi bộ vào thì gặp, mua của một người đàn ông không quen biết 400.000 đồng được 4 gói ma túy nhỏ. Có “hàng” trong tay, hắn cất cẩn thận vào trong túi áo rồi lên xe ôm quay về ngã tư Quán Toan.

Đến 11h55 cùng ngày, khi hắn đi bộ đến ngã ba giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường 315, thuộc địa phận phường Quán Toan, Hồng Bàng, để tìm nơi sử dụng thì bất ngờ bị tổ công tác CAP Quán Toan bắt quả tang cùng tang vật. Theo kết luận giám định, 4 gói ma túy lực lượng chức năng thu giữ được của Chung có trọng lượng 0,2666g, là lheroin.

Ngày 23-4-2019, khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân quận Hồng Bàng đã tuyên phạt Hứa Văn Chung 15 tháng tù giam vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích