Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng PC45 - CATP Hải Phòng: Gương mặt “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”

13:51 20/05/2017

Đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hải Phòng

22 năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua, trong đó 1 lần là Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 4 lần là Chiến sỹ thi đua toàn ngành; 5 năm được Thủ tướng Chính phủ và nhiều năm liên tục được Bộ Công an tặng bằng khen…, Đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - CATP Hải Phòng vừa được bình chọn là một trong 18 gương mặt tiêu biểu của Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”.

Đây là vinh dự lớn cho cả một quá trình phấn đấu không biết mệt mỏi vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân của Đại tá Lê Hồng Thắng đồng thời cũng là niềm vui chung của toàn lực lượng CATP Hải Phòng.

“Khắc tinh” của tội phạm

Phong thái điềm đạm, dễ gần. Nếu gặp ở đời thường, không có bộ cảnh phục khoác trên người, ít ai có thể nghĩ Đại tá Lê Hồng Thắng thực sự là nỗi khiếp đảm, là “khắc tinh” của giới tội phạm. Không chỉ những băng, nhóm lưu manh, giang hồ đất Cảng phải bó gối, thúc thủ quy hàng, rất nhiều “đại  bàng”, “đầu gấu” hung hăng, xảo quyệt từ nơi khác đến địa bàn thành phố gây án dưới sự chỉ đạo của anh đều nhanh chóng bị phát hiện phải rã cánh, cúi đầu…

Tâm sự với cánh nhà báo chúng tôi trước ngày đi dự Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới” tại thủ đô Hà Nội, Đại tá Lê Hồng Thắng rất khiêm nhường cho rằng, vinh dự mình có được chính là vinh dự cho sự nỗ lực phấn đấu chung của cả tập thể CBCS trong đơn vị mà anh chỉ là người đại diện. Điều vô cùng quan trọng nữa trong đó còn có cả sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy, Giám đốc CATP. Được hỏi về mình, Đại tá Thắng dường như không muốn nói gì nhiều.

Điều duy  nhất anh có thể thổ lộ, ấy là ngọn lửa nhiệt huyết luôn cháy bỏng trong mình, là niềm thôi thúc mãnh liệt, khát khao được cống hiến vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân. Theo Đại tá Thắng, với lính hình sự, ngoài những phẩm chất mưu trí, dũng cảm…, trước hết, là sự cống hiến, làm hết khả năng của mình, không bỏ cuộc trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào dù khó khăn đến mấy. Đó cũng chính là thước đo bản lĩnh, trí tuệ của mỗi người lính như anh.

Đại tá Thắng nhớ mãi lần võ vẽ mới vào nghề cuối năm 80 của thế kỷ trước. Khi ấy ở Hải Phòng xuất hiện băng cướp giật khiến người dân kinh hoàng với cái tên: “Tay lái Thành Đô”. Anh đã phải “ăn gió, nằm sương” suốt 6 tháng trời tìm manh mối. Cuốn sổ tay của người trinh sát trẻ ghi chép cẩn thận, tỷ mỷ từng giờ, từng phút đối tượng hành sự, về lúc mấy giờ, đi chơi mặc áo, quần gì… Đến khi phá án, cả băng cướp giật bàng hoàng không thể hiểu nổi công an cái gì cũng đều biết. Bài học đầu đời trong nghề đã rèn cho Đại tá Thắng và anh đã truyền ngọn lửa ấy cho các chiến sỹ trẻ phải biết hy sinh, cống hiến vì cái chung.

Sau vụ án “đầu tay” đó, Đại tá Lê Hồng Thắng - cánh chim đầu đàn của đơn vị đã ngày một trưởng thành. Khó có thể thống kê hết những vụ án, chuyên án anh từng đứng mũi chủ công. Chỉ tính riêng trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, Đại tá Thắng trực tiếp điều tra và chỉ huy điều tra trên 1.000 vụ án, chuyên án lớn; triệt xóa hàng trăm băng, ổ nhóm tội phạm; bắt gần 2.000 đối tượng; bắt an toàn 400 đối tượng khác có lệnh truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm; thu giữ 217 xe máy các loại, trên 100 khẩu súng, hàng trăm viên đạn (trong đó có 16 súng quân dụng như tiểu liên AK, K54, K59), 8 lựu đạn, 18 bánh heroin, 7,3kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác.

Điển hình là những chiến công đặc biệt xuất sắc phá các vụ án từng gây chấn động dư luận như: 504C, 514C, 115C, 506S,508C, 705C, 306T, 509X, 709T, 410C, 812M, 613S, 103T, HĐL1, 214G, 814M… Ở đó, mỗi chuyên án với những bí số khô khốc này là sự kết tinh của biết bao thế hệ, kể cả máu, mồ hôi của anh và các cộng sự. Vượt lên tất cả mọi hiểm nguy, gian nan, thử thách, quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng - đó là ý chí và cũng là mệnh lệnh của trái tim theo suốt cuộc đời công tác, chiến đấu của Lê Hồng Thắng. Chỉ xin nêu một trong hàng trăm trận đánh nổi tiếng gần đây của người lính hình sự kỳ cựu khi anh trực tiếp cùng đồng đội tấn công sào huyệt của trùm ma túy Sòâng A Khai ở bản San Kài, xã Loóng Luông, Mộc Châu, Sơn La.

Ngay sau khi lập án bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Lan ở bến xe Lạc Long vận chuyển cho Sòâng A Khai 10 bánh heroin và 1.000 viên thuốc lắc, Đại tá Thắng theo lệnh của Giám đốc CATP cùng ban chuyên án lập tức có mặt tại Sơn La, tổ chức bao vây truy bắt một trong những tên tội phạm ma túy nguy hiểm bậc nhất vùng Tây Bắc. Khai là một đối tượng vô cùng hung hãn, trong người lúc nào cũng có 1 khẩu colt đạn đã lên nòng. Nhà hắn cheo leo giữa lưng chừng núi, cửa ra vào được lắp khóa từ, có camera quan sát 3600, bên trong bố trí nhiều loại súng có cả tiểu liên AK. Mặc dù đối tượng cùng đồng bọn điên cuồng chống trả bắn ra như vãi đạn song trận đánh ấy đã dồn Sòng A Khai vào đường cùng. Y đã bị sa lưới pháp luật và trả giá tội ác bằng bản án tử hình…

Các trinh sát hình sự PC45 Hải Phòng luôn có niềm tin, niềm tự hào đặc biệt với “kiến trúc sư” trưởng dạn dày trận mạc của mình. Anh không chỉ mưu trí, sáng tạo với muôn vàn biến hóa đưa những vụ án khó nhất tới thành công mà còn ở sự xả thân, sẵn sàng đón nhận hiểm nguy, quên mình vì sự bình yên của thành phố. Đó là những dấu ấn không thể phai mờ trong chiến công truy quét hàng chục băng, nhóm liên tỉnh, lập lại trật tự, an toàn cho người dân trên các tuyến QL5, QL10; triệt xóa hàng chục ổ, nhóm tội phạm, chặn đứng nạn trộm cắp hàng vận chuyển bằng container tại Cảng Hải Phòng; vụ cướp 200 chỉ vàng ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng và vụ trộm gần 900 chỉ vàng ở thị trấn An Lão.

Rồi nữa, đó là hàng loạt chiến công xóa phá các vụ chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng mà điển hình là chuyên án bắt “chủ xưởng sản xuất” hàng nóng Dương Minh Nhất ở phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân và Vũ Thị Loan ở phố Quang Trung, quận Hồng Bàng, thu 30 khẩu súng, hàng trăm viên đạn, 1 lựu đạn cùng nhiều tang vật; vụ bắt 42 đối tượng người nước ngoài sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản; chuyên án HDL2 bắt vụ người nước ngoài sản xuất hàng triệu đĩa hình nội dung đồi trụy tại khu công nghiệp Đồ Sơn…

Với những chiến công xuất sắc và tinh thần quả cảm trong đấu tranh, trấn áp tội phạm nêu trên, Đại tá Lê Hồng Thắng và đồng đội đã từng 3 lần vinh dự được Chủ tịch nước Trần Đại Quang (khi đó là Bộ trưởng Bộ Công an) và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (khi đó là Phó Thủ tướng thường trực) gửi thư khen và trao thưởng.

Đại tá Thắng cũng không ngại tâm sự: Suốt tháng ngày xông pha cùng đồng đội, không ít lần anh và gia đình bị đối tượng xấu nhắn tin đe dọa. Thậm chí, có trường hợp (anh em Tuấn “lùn” chuyên cát cứ, bảo kê ở Cảng) còn sử dụng “hàng nóng” hãm hại vì anh đã triệt đất làm ăn của chúng. Song, bản lĩnh và ý chí khiến anh không hề nao núng. Cùng với những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, khét tiếng hung hãn, manh động ở đất Cảng như Trường “cave”, Hiển “ung”, Hải “phú”, Việt “liên”, Tuân “tâm”, Hưng “sự”… , anh em Tuấn “lùn” dưới tay anh đã lần lượt phải sa lưới pháp luật. Sau sự vụ đó, người dân Hải Phòng lại nức lòng với một loạt chuyên án mới được lực lượng CSHS - CATP khám phá. Đặc biệt là Chuyên án 310T.

Chỉ trong vòng 3 tháng, Lê Hồng Thắng khi ấy mới là Đội trưởng Đội án tuyến đã triệt xóa 11 đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh, bắt giữ tới hơn 100 đối tượng… Hiểm nguy không làm anh sờn lòng. Không dưới 5 lần Đại tá Lê Hồng Thắng đã phải trực tiếp đối mặt với sự hy sinh trong gang tấc khi đối tượng chĩa thẳng súng vào người định siết cò. Vấn đề ở chỗ, kẻ tội phạm luôn chậm và người chỉ huy binh chủng hình sự của CATP luôn chủ động hành xử nhanh như cắt. Anh em trinh sát cònnhớ mãi vụ Đại tá Thắng cùng ban chuyên án phá đường dây ma túy từ Móng Cái về Hải Phòng do Vũ Đăng Sơn ở xã An Đồng, huyện An Dương cầm đầu.

Bị lực lượng công an phá cửa ập vào thu giữ 1569 viên ma túy tổng hợp, 100g ma túy đá, 3 súng quân dụng và 18 viên đạn, Sơn bỏ chạy thục mạng. Lê Hồng Thắng cùng một số chiến sỹ lập tức truy đuổi. Khi bị anh áp sát, tên Sơn rút luôn khẩu K59 chĩa thẳng vào ngực anh. Lập tức, Thắng lao thẳng vào quật ngã đối tượng trước khi hắn kịp bóp cò, tước súng (trong có 8 viên đạn, 1 viên đã lên nòng), thu tiếp 5.000 viên ma túy tổng hợp…

“Kiến trúc sư” của những trận đánh lớn

Cháy bỏng ngọn lửa nhiệt huyết trong công việc, 13 năm làm Đội trưởng trinh sát, gần 10 năm làm lãnh đạo cấp Phòng, Đại tá Lê Hồng Thắng  còn luôn là một tấm gương cho CBCS trong đơn vị về sự say mê nghiên cứu, sáng tạo; không ngừng trau dồi, nâng cao trình độ khoa học nghiệp vụ và các kỹ, chiến thuật cho đồng đội trong đấu tranh, trấn áp tội phạm. Đại tá Thắng cũng thường tâm sự: Công tác công an nói chung và lĩnh vực hình sự nói riêng, khâu chủ động phòng ngừa từ xa là tối quan trọng.

Để tội phạm không có đủ thời gian, điều kiện kết thành các băng, ổ nhóm, đường dây phạm tội, cách tốt nhất là cứ tên nào vừa “nổi bong bóng” là… “vớt” ngay. Muốn vậy, phải nắm chắc tình hình, xây dựng phương án quản lý đối tượng theo 2 trục. Một là, từ đối tượng đến các địa bàn chúng hoạt động. Hai là, từ địa bàn và tuyến trọng điểm tìm ra hoạt động của đối tượng hình sự. Và muốn nắm chắc được tình hình, ngoài những nghiệp vụ chuyên môn thuần túy, yếu tố không thể thiếu của một “kiến trúc sư” chính là từ thực tiễn chiến đấu, người cán bộ chỉ huy phải phát huy tốt khả năng dự đoán, dự báo được tình hình tội phạm, đặc biệt là loại mới phát sinh.

Về lĩnh vực này, Đại tá Lê Hồng Thắng đã thực sự có những đóng góp không nhỏ trong việc tham mưu cho ngành; cho cấp ủy, chính quyền thành phố chỉ đạo các cấp, các đơn vị… đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn xã hội về tính chất, phương thức, thủ đoạn phạm tội mới; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện hành lang pháp lý; xây dựng các chương trình hành động phòng chống tội phạm qua từng năm, từng giai đoạn… Đó còn là những đóng góp trong việc hoàn thiện, phát triển công tác lý luận nghiệp vụ của lực lượng CAND. Có thể chỉ ra một số ví dụ điển hình:

Vào năm 2008-2009, Hải Phòng xảy ra một số trọng án giết người bằng súng ám sát (súng “bút”). Câu hỏi đặt ra, ngoài nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài, có hay không những “xưởng sản xuất súng “bút” ngay trong nội địa? Chuyên án 613S được xác lập và CATP Hải Phòng là địa phương đầu tiên phát hiện, đấu tranh thành công nơi loại tội phạm chuyên chế tạo súng “bút”, từ đó giúp cơ quan tư pháp trung ương có những quyết sách xử lý loại tội phạm này phù hợp với thực tiễn…

Từ năm 2008- 2011, 3 đối tượng Tộ “tích”, Tuấn “tượng”, Thắng “Quán Toan” gây ra nhiều vụ giết người và cố ý gây thương tích ở Hải Phòng song “giả điên” trốn tội. Cùng thủ đoạn này, nhiều tên tội phạm côn đồ, hung hãn khác cũng sử dụng các hồ sơ tâm thần nhằm trốn tránh sự xử lý của pháp luật. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng PC45 và Đại tá Thắng, CSHS Hải Phòng cũng là đơn vị đầu tiên thành công trong đấu tranh truy tố với các đối tượng sử dụng “bùa điên” nói trên. Cục C44, C45 (Bộ Công an) trên cơ sở đó đã xây dựng chuyên đề riêng các vụ án nghi can có “biểu hiện tâm thần” không xử lý được để có đối sách, biện pháp đấu tranh phù hợp.

Còn tại chuyên án HDL1, Lê Hồng Thắng đã cùng đồng đội bắt 42 người nước ngoài lắp đặt thiết bị viễn thông ở 3 điểm tại Hải Phòng lừa đảo các bị hại ở Trung Quốc chiếm đoạt 2,2 triệu NDT. Đây là tổ chức tội phạm quốc tế quy mô lớn, với phương thức phạm tội hoàn toàn mới. Trên cơ sở thành công của vụ án, Bộ Công an đã phổ biến cho lực lượng công an toàn quốc biện pháp đấu tranh với loại tội phạm này.

Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Lê Hồng Thắng, CSHS Hải Phòng còn là đơn vị đi đầu phát hiện, làm rõ phương thức hoạt động của loại tội phạm có yếu tố nước ngoài; tội phạm núp bóng doanh nghiệp; vận chuyển ma túy theo đường hàng không, đường biển… Anh cũng là tác giả mô hình “Tuần tra vũ trang” của CSHS. Qua 2 năm thực hiện, mô hình đã ngăn chặn, bắt giữ 16 ổ nhóm côn đồ (42 đối tượng) sử dụng súng, dao, kiếm hỗn chiến. Mô hình hiện được nhân rộng trên toàn quốc.

Là một người lính trưởng thành từ Đội đặc nhiệm H88 - đơn vị Anh hùng LLVTND, với bản lĩnh chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, cùng một tâm huyết cháy bỏng, Đại tá Lê Hồng Thắng quả là “khắc tinh của tội phạm”, là “kiến trúc sư” của lính hình sự Hải Phòng trong những trận đánh lớn. Anh xứng danh được tôn vinh là gương mặt tiêu biểu của thành phố Cảng Hải Phòng trong Chương trình “Vinh danh Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”.

KHẮC ĐOÀN - XUÂN NGỌC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông