Đào đường vì bức xúc tình yêu

17:05 09/03/2009

Những người đàn ông độc thân ở ngôi làng Barwaan Kala, ở phía tây bangBihar, Ấn Độ, gần hai tháng qua đã đem cuốc, xẻng đào được 6 km đường để "chữa bệnh" ế vợ.
Những người đàn ông độc thân ở ngôi làng Barwaan Kala, ở phía tây bangBihar, Ấn Độ, gần hai tháng qua đã đem cuốc, xẻng đào được 6 km đường để "chữa bệnh" ế vợ.

Số là do làng nằm ở vị trí quá hẻo lánh, không có đường nối với bên ngoài nên toàn làng hiện có 121 nam giới ế vợ. Ông Ram Lal Yadav, độc thân 40 tuổi, nói: "Vấn đề lớn nhất của chúng tôi là phải vượt qua địa hình đồi núi khó khăn mới ra được ngoài".

Oái ăm là làng Barwaan Kala thuộc khu bảo tồn thiên nhiên nên chính quyền bang có thể sẽ ra lệnh cho dân làng dừng làm đường, ai ế không quan tâm.

Theo Ananova


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông