Kẻ cắp gặp cựu vô địch nước rút

21:35 17/02/2009

Ba cô gái 15-16 tuổi nằng nặc đòi lên xe của bà cụ Jean Hirst để chỉđường cho bà đến nhà hát Derbyshire, nước Anh. Khi đến nơi, bà Jeanphát hiện túi xách của mình đã biến mất cùng với đám "hành khách tốtbụng".
Ba cô gái 15-16 tuổi nằng nặc đòi lên xe của bà cụ Jean Hirst để chỉđường cho bà đến nhà hát Derbyshire, nước Anh. Khi đến nơi, bà Jeanphát hiện túi xách của mình đã biến mất cùng với đám "hành khách tốtbụng".

Ngay lập tức, bà cụ 72 tuổi này mở cửa xe lao ra và chỉ sau 15 giây bà đã đuổi kịp lũ kẻ cắp. Các nữ tặc chỉ còn nước bỏ lại túi xách để thoát thân.

“Tôi rượt theo cô ta. Hẳn cô ta nghĩ tôi là một mục tiêu dễ ăn, nhưng không nên trông mặt mà bắt hình dong” - cụ Hirst kể. Hóa ra thời trẻ bà Jean Hirst là nhà vô địch của giải chạy nước rút học sinh - sinh viên. Cụ từng là vô địch cúp các trường tại Nottinghamshire năm 1954, sau đó là vòng chung kết giải chạy nước rút các trường toàn nước Anh.

Theo Daily Mail


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông