Lễ viếng đẫm nước mắt tiễn đưa 6 nạn nhân trong vụ cháy

15:59 30/12/2014

Tối 29-12, lễ viếng 6 nạn nhân trong vụ cháy tại nhà số 14/136 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân đã được cử hành tại Nhà tang lễ Viện Y học hải quân. Cảnh tượng đau thương, mất mát với những tiếng gọi tên thân nhân đến xé lòng khiến không ai kìm được nước mắt.

Đau đớn, 3 thế hệ trong một gia đình đều đã thiệt mạng trong đám cháy thảm khốc, đó là ông Nguyễn Thúy Điều, sinh 1932; bà Lưu Thị Phượng, sinh 1933, vợ ông Điều; anh Nguyễn Quang Vinh, sinh 1968, là con trai; chị Phạm Thị Kiều, sinh 1973, là con dâu; và hai cháu là Nguyễn Quang Minh, sinh 1995 và Nguyễn Thành Chung, sinh 2002.

Được biết, con trai trưởng của ông Điều đang sinh sống và làm việc tại nước Úc. Ngay khi nghe tin dữ, anh đã  bắt chuyến bay về và có mặt ở Việt Nam. Con trai thứ của ông Điều là anh Tiến Dũng, Giám đốc quốc gia làng trẻ SOS Việt Nam thay mặt gia đình chịu trách nhiệm chính lo hậu sự cho những người đã khuất.

Tại lễ viếng, đoàn đại biểu Thành ủy - UBND - UBMTTQVN Thành phố gồm các đồng chí: Dương Anh Điền, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND TP; các Phó chủ tịch UBND TP Đỗ Trung Thoại, Nguyễn Xuân Bình, Lê Thanh Sơn, Chủ tịch MTTQVN TP Nguyễn Đình Then đã tới  bày tỏ sự chia buồn sâu sắc cùng gia quyến và động viên thân nhân gia đình sớm vượt qua nỗi đau. 

Các đồng chí lãnh đạo thành phốchia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia quyến.
Các đồng chí lãnh đạo thành phố chia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia quyến.

 

Anh Dũng đại diện gia đình cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo TP và các cấp chính quyền.
Anh Dũng đại diện gia đình cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo TP và các cấp chính quyền.

Nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ cháy là cháu Nguyễn Thành Chung, sinh năm 2002, học lớp 7C6 trường THCS Trần Phú. Cô Lê Thúy Hạnh, hiệu trưởng trường THCS Trần Phú cho biết ở lớp Chung vốn là một học sinh rất ngoan ngoãn và hòa đồng với bạn bè. Bởi vậy khi nghe tin Chung qua đời trong đám cháy, tất cả thầy cô và học sinh trong lớp đều bàng hoàng, đau xót. Tại lễ viếng, các em học sinh lớp 7C6 xúc động rơi nước mắt khi dâng hương đưa tiễn người bạn của mình.

Bạn bè cùng lớp cháu Chung không kìm được nước mắt tại lễ viếng.
Bạn bè cùng lớp cháu Chung không kìm được nước mắt tại lễ viếng.

 

Có lẽ nỗi đau sẽ còn mãi với những người ở lại.
Thành viên trong gia đình chết lặng, đau xót trước đám tang của cả 6 người thân.

 

Khi đám cháy xảy ra, chị Nguyễn Thị Bích Nga - chị gái anh Nguyễn Quang Vinh nức nở cho biết “Cả đời này tôi sẽ không thể nào quên được hình ảnh bố mẹ chết cháy cạnh vợ chồng cậu Vinh và cháu Chung trong phòng. Cháu Minh nếu ở lại ký túc xá của trường mà không về nhà thì cũng không chết đau đớn như thế này”,
Khi đám cháy xảy ra, chị Nguyễn Thị Bích Nga - chị gái anh Nguyễn Quang Vinh nức nở cho biết “Cả đời này tôi sẽ không thể nào quên được hình ảnh bố mẹ chết cháy cạnh vợ chồng cậu Vinh và cháu Chung trong phòng. Cháu Minh nếu ở lại ký túc xá của trường mà không về nhà thì cũng không chết đau đớn như thế này”,

 

Gương mặt thất thần, đau xót của bà con hàng xóm khi tới viếng những người thân sống ngay cạnh mình.
Gương mặt thất thần, đau xót của bà con hàng xóm khi tới viếng những người thân sống ngay cạnh mình.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể các nạn nhân sẽ được đưa tới đài hóa thân Hoàn Vũ (nghĩa trang Ninh Hải, TP.Hải Phòng) để hỏa thiêu vào chiều 30-12.

 Thu Ninh


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông