Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch

08:55 02/12/2018

Mỗi ngày ta thức dậy, ấy là ta có trọn vẹn một ngày mới. Nhưng không phải ai cũng biết tận dụng tối đa từng giây từng phút của một ngày quý giá để tạo ra niềm vui cho chính mình.

Để xây dựng một nhà máy bình thường ta phải bỏ một số vốn khá lớn để thuê mặt bằng, xây dựng, dây chuyền sản xuất, thuê công nhân... Nhưng để sản xuất niềm vui ta không cần vốn, thậm chí còn nhận được số lãi khổng lồ. "Không ai hạnh phúc nếu không nghĩ mình hạnh phúc". Có những thứ đơn giản thôi cũng đủ làm cho mình vui vẻ cả ngày. Một nụ cười khi gặp người lạ, ăn một món ăn ngon hay đọc một cuốn sách hay. Đó có thể là bất kỳ thứ gì trên đời.

Những câu chuyện trong cuốn sách giúp thêm tâm hồn người đọc thư thái. Chỉ cần ta có lòng thì nhất định sẽ không phải thất vọng. Trong lúc mệt mỏi và thất vọng mình dễ dàng bỏ cuộc, tạm thời buông bỏ tất cả, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên tinh thần để hoàn thành công việc tốt hơn. Và dù có làm gì thì cũng luôn nhớ rằng niềm vui dễ lan tỏa nên đừng giữ cho riêng mình.

Hoàng Triệu

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

tin bài cùng chuyên mục:

Chú thỏ nhung

Chú thỏ nhung

21:38 24/11/2020

Sống, làm việc và yêu

Sống, làm việc và yêu

09:13 16/09/2020

Nghệ thuật tối giản

Nghệ thuật tối giản

15:09 13/09/2020

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông