Mò vào nhà anh ruột "mượn" loa đài

20:06 15/11/2017

Lúc 7h ngày 27-9-2017, Bùi Văn Thường, sinh 1986, ở thôn Lang Thượng, xã Mỹ Đức, phát hiện nhà anh ruột là Bùi Văn Triệu, sinh 1980, vợ là chị Phạm Thị Huynh, sinh 1983, ở sát cạnh nhà Thường, không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Thường dùng kéo cắt dây buộc các tấm gỗ che ở cửa ra vào nhà anh Triệu, rồi đẩy tấm gỗ ra khỏi cửa, đi vào trong nhà. Thường phát hiện có 2 chiếc loa và 1 âm ly, tổng trị giá 3,3 triệu đồng để ở kệ tivi.

Thường bê loa và âm ly về nhà, sau đó ghép các tấm gỗ ở cửa lại như cũ và đi làm bình thường.

Bị can Bùi Văn Thường

Đến 3h  sáng ngày 28-9, Thường phóng xe máy BKS 16K3-9753, chở 2 chiếc loa và 1 âm ly trộm cắp được ra ngô nhà hoang ở khu vực cánh đồng thuộc thôn Kim Châm, xã Mỹ Đức cất giấu. Đến 8h cùng ngày, Thường hối hận về hành vi của mình nên đã đến CAX Mỹ Đức tự thú, khai nhận hành vi phạm tội. Gia đình anh Triệu đã nhận lại số tài sản bị mất, nên không yêu cầu bồi thường.

CAH An Lão đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Thường về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 điều 138 BLHS. Tại cơ quan điều tra, bị can Thường khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản nhà anh trai ruột. Đối với chiếc xe máy BKS 16K3-9753, Thường khai mua tại cửa hàng bán xe máy cũ, ở nội thành Hải Phòng với giá 7 triệu đồng nhưng không nhớ địa chỉ.

Qua xác minh, chiếc xe máy trên có đăng ký mang tên Nguyễn Thị Minh Hiền, ở tố 27, Niệm Nghĩa, Lê Chân, là tang vật của vụ án, do Phòng PC45 - CATP thông báo truy tìm.

Thành Đồng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích