Nửa đêm rình mò trộm cây cảnh

09:30 26/10/2017

Nguyễn Văn Cường, sinh 1989, ở thôn Kim Châm, Mỹ Đức, An Lão, là kẻ ham chơi, lười lao động, lại có khiếu tiêu tiền. Không nghề nghiệp, Cường thường xuyên lang thang, rình mò xem ai có tài sản sơ hở thì trộm cắp. Bởi vậy, tháng 1-2017, Cường bị CAX Mỹ Đức phạt hành chính về tội trộm cắp tài sản. Thế nhưng, hắn vẫn chứng nào tật ấy.

Do biết vườn nhà anh Nguyễn Đình Thao, ở thôn Xuân Úc, xã Thuận Thiên, Kiến Thụy, có trồng cây cảnh, không có tường rào xung quanh nên Cường nảy sinh ý định trộm cắp cây tùng La Hán về nhà trồng.

Lúc 1h ngày 8-6-2017, Cường mặc áo mưa , cầm theo 1 đèn pin, 1 bao tải, phóng xe máy  đến khu vực vườn cây nhà anh Thao.

Cường dựng xe ở vườn rồi vào trong đào cây tùng La Hán mang ra xe máy chở về nhà. Khi đi đến đường Minh Khai, xã Mỹ Đức, Cường thấy CAX Mỹ Đức đi tuần tra nên đẩy cây tùng La Hán và con dao xuống đường. Ngay sau đó, CAX Mỹ Đức đã thu giữ cây tùng La Hán trên.

Sáng 8-6-2017, anh Nguyễn Đình Thao đã làm đơn trình báo CAX Thuận Thiên về việc gia đình bị mất cây tùng La Hán. Cùng ngày, CAX Mỹ Đức đã bàn giao cây tùng La Hán cho CAX Thuận Thiên. Ngày 9-6-2017, Nguyễn Văn Cường bị bắt giữ.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Kiến Thụy kết luận: cây tùng La Hán có trị giá 7 triệu đồng. Do cây bị đứt rễ chính, gây thiệt hại kinh tế nên anh Thao yêu cầu Cường bồi thường 15 triệu đồng. Hiện gia đình Cường đã bồi thường cho anh Thao số tiền trên.

 Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Kiến Thụy, bị cáo Nguyễn Văn Cường đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1điều 138 BLHS.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông